Anh em mới phấn khởi được vài phút thì bị bác dập tắt rùi. Ghét quá. :-B
Dù sao thì thông tin của bsx va lethang là hoàn toàn chính xác. Sori anh em vì đã thông tin nhầm.
Printable View
Bác này tung hỏa mù, lát nữa kết quả ko như ý thì đem xe ra mà chở gạch nhá :))
không dễ dàng cũng không được. có xem lưỡng xuyên đấu ở giải TQ mới thấy trong năm qua, lưỡng xuyên thua bao nhiêu ván trong các giải đấu? chắc đếm được trên đầu ngón tay luôn quá. Nên giải chưa đấu thì đã gần như chắc xuất của 2 Xuyên rồi. Vì mình hơi kỳ vọng sau giải Châu Á nên mới thế thôi. :-@
Gặp ván cuối mà/....:-/
Mình vừa nhận được đt 1 người bạn báo là Bảo thua. Thông tin này chưa xác nhận.
Hy vọng anh ấy nhầm.
Bác HNX ác thật, giảm khẩu súng (con pháo) của Nhất từ đầu đến cuối buổi luôn ...:D
Cảm ơn anh Newbie đã nhớ tới bài đóng góp của em :) . Ván đó sau khi bình lại ở Trung cục cờ cân bằng nhưng Lữ Khâm cưỡng cờ nên thua . Đánh khoảng 7 đến 8 nước sau Lữ Khâm lép thật . Lúc đó sau khi Hứa Ngân Xuyên đã hạ Trịnh A Sáng có chăm chú ghé qua xem đại sư huynh Lữ Khâm đánh . Sau ván đấu Hứa đại sư chỉ ra nước bắt chết quân mã của Lữ Khâm mà Quân ko nhìn thấy dẫn đến thắng nhanh thay vì đánh cờ tàn .
Tại trận đấu đó VN đi tiên đánh vs TQ kq như sau :
Bàn 1 Hứa Ngân Xuyên thắng Trịnh A Sáng (2-0)
Bàn 2 Nguyễn Thành Bảo thua Lý Hồng Gia (0-2)
Bàn 3 Nguyễn Vũ Quân thắng Lữ Khâm (2-0)
Chung cuộc ta thua họ 2-4
thật ra ván này anh Nhất đi không nỗi tệ ,cờ vẫn rất sáng, chỉ cần bình pháo đổi xe cơ hồ hòa hoãn ,chỉ tiếc rằng thiếu kinh nghiệm nên thua time