Dự đoán vòng 7.
Dự đoán tinh thần dĩ hòa vi quý là chính :D
Bàn 1: Hòa. Anh Bình Reporter (taotung béo còn gọi là a Bình béo :D) thi đấu với Thắng kem. Đánh như trong sách vì a Bình bảo trận nào a cũng biết. Hehe. Đánh 1 lúc là hòa thui. Đằng nào thì Thắng kem cũng vô địch giải.
Bàn 2: Hòa. Minh ali gặp Bình dibui. Chuyện đội 1 - đội 2 ko còn quá quan trọng nên tinh thần thi đấu thoải con gà mai. A Minh cũng khó có cơ hội vô địch giải. Hòa là ngon ở vị trí 2 rồi. Trận này a Minh cũng dự đoán hòa :D.
Bàn 3: Hòa. A Dũng kynhan gặp Thắng taotung. Thắng được thằng béo khá là khó nhưng bảo hòa thì nó hòa ngay.
Bàn 4: Hòa. Phùng Minh Dũng gặp Phạm Xuân Thanh. Chắc ko có ai nỡ ăn ai vì hòa cũng là kết quả đẹp và an toàn :D.
Bàn 5: Sơn hòa Thái rồi. Chả ai dự đoán đúng cả.
Bàn 6: Anh Phong thắng. Bàn đấu quan trọng nhất của vòng đấu và của giải :D. Chiếc vé vào đội tuyển phụ thuộc vào kết quả trận này. A Tuấn được quyền hòa, a Phong phải thắng.
Bàn 7: Tuấn thắng. Vũ Hồng Sơn còn cần cố gắng nhiều. Nếu đánh hết sức Tuấn sẽ thắng. Chỉ sợ Tuấn để dành sức đánh cho TADA :))
Bàn 8: Lê Minh thắng. Một giải đấu buồn cho cả 2. Và có lẽ a Nghiên buông xuôi để về sớm.

