Cờ này hòa hoặc xanh win chứ đỏ ko có cửa :))
Printable View
Cờ này hòa hoặc xanh win chứ đỏ ko có cửa :))
khánh minh còn ít giờ quá
Sao gọi là hạ thấp, tranh luận thì mình đưa ra ý kiến, còn cậu phản bác thì tùy ý, miễn sao phản bác cho hay :))
http://ni0.upanh.com/b4.s24.d1/08fe8...inhanh0123.jpg
Hình cờ hiện tại Tăng Thanh Tú (đỏ) vs Diệp Khai Hằng (đỏ đi tiếp)
trên bác nói là xanh hòa hoặc thắng chứ đỏ không có cửa
em hỏi bác thế cờ mà 1 bên hòa đổ lên , 1 bên hòa đổ xuống đánh nhau thì bên nào đc coi là ưu hơn
PS: 1 bài này thế thôi chứ nói thật em cũng k thích nhiều cm của bác
Kết quả vòng 5 nữ:
1 12 Trần Tuệ Doanh 0 3½ 1 - 0 3 Hoàng Thị Hải Bình 0 3
2 16 Ngô Thu Hà 0 3 1 - 0 2½ Bùi Châu Ý Nhi 0 4
3 15 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0 2½ ½ - ½ 2½ Cao Phương Thanh 0 5
4 1 Ngô Lan Hương 0 2½ 1 - 0 2 Lê Thị Kim Loan 0 7
5 13 Hà Mai Hoa 0 2 0 - 1 1½ Nguyễn Thị Bình 0 10
6 6 Chu Thu Trang 0 1½ 0 - 1 1½ Nguyễn Hoàng Yến 0 2
7 9 Đàm Thị Thùy Dung 0 1½ ½ - ½ 1½ Võ Thị Thu Hằng 0 14
8 11 Hoàng Kim Cương 0 0 0 - 1 1 Trần Thùy Trang 0 8
Nói đến niềm đam mê cờ thì cái biệt danh Vạn Lý Độc Hành đã nói lên tất cả. Anh Tuyên lần đầu được tham gia giải A1 ( theo em được biết ) nên máu lắm, quyết ăn thua đến cùng. Vì chính anh Tuyên cũng biết rất khó để có cơ hội lần 2 tham gia giải đấu đỉnh cao này nên anh luôn chơi 1 cách hung hăng nhất. Chỉ có top đầu mới tính toán chiến thuật để lọt vào bán kết nên hay bắt tay hòa. Anh Tuyên thì việc gì phải bắt tay hòa, chiến thôi, đến khi rụng kim thì thôi #-o