Chiều nay tôi sẽ ra sớm (tầm hơn 2h) để đánh nốt 1 số ván vì còn nợ nhiều quá. Có anh em nào bảng B ra sớm nhé (ít nhất có Hùng rồi)
Printable View
Đằng nào chiều nay cũng ra sinh hoạt CLB, lâu lắm rùi chả thấy sinh hoạt, ko biết a Tuấn vuminh999999 về chưa nữa. Chiều nay, em đánh với anh Nghiên nhé. Đánh xong với em là nhảy vào top8 ngay :)).
A Phan Anh Tuấn có ở đó thì oánh luôn 1 ván còn lại nhé. Việt Tuấn cũng mới đánh với anh PA Tuấn có 1 ván, làm nốt đê
Nghe nói anh Tuấn chiều nay ra. Trưa nay anh ấy vừa cafe cà pháo với thầy Hồng (đội tuyển QG mới đi TQ về) thì phải. Thể nào anh ấy cũng có khối chuyện để kể đây... Chẳng biết có chịu ra quán ngay không... Nếu rảnh thì anh cũng sẽ thu xếp ra quán một chút. Dạo này bận rộn lu bu quá!
Cập nhật kết quả ngày 21/9/2010:
Bảng B:
Việt Tuấn - Cao Nghiên 0-3
Lê Anh Tuấn - Vũ Ngọc 3-3
Lê Văn Sơn - Vũ Ngọc 6-0
Bảng A có taotung, anh Tùng Trung Tự mà chẳng còn ai mà "chiến".
Còn bảng B có 1 rổ: a Tuấn HLV cờ vua, a Nghiên, Sơn, Hoàng, Ngọc, Hùng, Việt Tuấn mà chỉ "cạp" được có 3 trận. Anh Nghiên đánh nốt ván thứ 2 với Việt Tuấn thì vội về đưa con đi xem xiếc nhân dịp Trung Thu (hic, ông bố yêu con thế). BSX cũng phải chạy đi có việc, ko kịp đánh với Vũ Ngọc, thằng em "choáng", thua nhanh 2 ván trước Lê Văn Sơn. Mới đến quán đã thấy taotung bảo Hoàng "sợ", ko dám đánh với Sơn. BSX nghĩ cờ 2 tên này "cân", việc gì ai phải sợ ai. Chả lẽ Vũ Khánh Hoàng tức luhanhcodoc lại sợ thật sao!!!
Đành rằng ai cũng có sự tính toán, nhưng tính toán thế nào để hợp lý. Dù sao với 1 giải VLC thì mục tiêu vui của tất cả kỳ thủ tham dự mới là điều quan trọng nhất với người tổ chức và tài trợ cho giải đấu. Giả sử ai cũng như Lu Hanh Cô hồn thì liệu còn ai đứng ra tổ chức sân chơi cho anh em làm j nữa. Ku HAD ko muốn đánh với ku khật khưỡng mà đề nghị hòa 3-3, cá nhân mình thấy như vậy không có tư cách của 1 nhà vô địch, càng ko pải người nên đánh giải VLC, mà nên đánh giải tính toán là chính [-([-([-([-([-(
Thực ra ku HAD là người có tư chất cờ khá tốt, nhưng có lẽ nên mở rộng tấm lòng ra 1 chút, cho thoải mái, có khi lại thăng tiến về kỳ nghệ hơn là cứ bo bo tính toán như vậy.
Có thể thể thức thi đấu kéo dài làm nhiều người cảm thấy mệt mỏi và và chênh lệch trình độ khiến nhiều người cảm thấy nhàm chán. Nhưng BSX nghĩ giải Vui Là Chính được CLB Anh Em tổ chức (tất nhiên phải xác định được người vô địch nhận nhiều phần thưởng) có mục tiêu lớn hơn là để các kỳ hữu được giao lưu, kết bạn. Cũng chính vì thế mà anh em ở CLB Anh Em như anh Bình, Việt Tuấn... hay anh Sơn sẵn sàng bỏ tiền túi ra làm phần thưởng. Và cũng chính vì thế mà BSX cờ vịt nhất trong hội "dám" thi đấu.
Nếu mọi người đều thi đấu "láo" thì còn ai tổ chức giải cho mọi người vui đây?!
=))cơ` của em la cờ xi ia? ma`,không thoáng được,lối chơi nó ăn vao` máu rồi khó bỏ lắm
Có lẽ Trung Thu là của... người lớn nên hôm nay có vẻ ít ván đấu.
Bảng A: Vũ Như Cẩn
http://lh3.ggpht.com/_FDLE0zTWzL4/TJ.../s800/A209.JPG
Bảng B: Lê Văn Sơn lấy lại ngôi đầu bảng từ tay của Vũ Khánh Hoàng. Anh Lê Anh Tuấn, HLV cờ vua gia tăng khoảng cách của vị trí đi tiếp với vị trí bị loại lên 6 điểm. Cố gắng lên a Tuấn. Anh mà lấy được điểm từ tay Chu Thu Trang và Lê Minh thì chắc chắn anh có vé vào vòng 2 đấy.
http://lh4.ggpht.com/_FDLE0zTWzL4/TJ.../s800/B219.JPG