Thôi xóa cồng không đùa với lãnh đạo nữa~X(
Printable View
Thôi xóa cồng không đùa với lãnh đạo nữa~X(
-Đã nhận của Thu 2 cốc nhưng mà 1 tháng nữa mới được uống nâu và nóng ghê
Hom qua mình có qua học lỏm ở Lớp Bổ Túc Cấp Tốc của thày trò anh Bình Reporter và Mập ú.Thấy anh Bình toàn chỉ cho Mập Ú chơi " Nghịch Pháo ":)).Nghe chừng cố nàng Mập Ú cũng rất tâm đắc với trận này,thấy cô nàng cứ gật gù suốt :P .Kiểu này có khi anh Kỳ Nhân phải dạy Kỳ Soái chơi Pháo giác hoặc là Mã Quỳ thôi. :P
Để trận đấu được hấp dấn, xin thông báo lại phân độ như sau:
Sư phụ nào thua sẽ phải trả tiền cà phê, nước hoa quả, bánh mỳ, v.v... cho nhóm người (2 sư phụ + 2 đệ tử + Ban Chủ nhiệm + Thư ký CLB (nếu có mặt)).
Còn các thành viên khác, đề nghị tham gia cá độ bắt cửa cho xôm. Tự ghép cặp như anh Hảo và Thu nhé.
p/s: Hãy tin ở kỳ nhân và kỳ soái!<:-P