-
Cờ này hay rồi đây , có điểm đánh , Đệ có vẻ xử lý trung cuộc không tốt lắm đâu ...
-
Tới nước 47 bên đen sẽ tìm cách thí quân ,bác Huynh từ huề tới thua
-
Xanh đánh nhát quá khiến đỏ qua cơn nguy kịch và đã nhìn thấy ánh sáng phía cuối con đường. Tôi đã thấy hoa vàng trên thảm cỏ Thăng Long :)
-
X2 BÌNH 4 TRƯỜC hay hơn x2 tấn 3 không AE?
-
Có tín hiệu tích cực là xanh có vẻ sợ Huynh nhà mình nên không dám tích cực đối công. Giờ họ giữ mắt tướng là Huynh được chọn giữa nhảy mã đánh nhau hay cò cưa kiếm cửa hòa...
-
Huynh đi X4-7 đang làm khó con pháo lộ 3 của Đệ. Có thêm hy vọng phá nốt sỹ của đối phương.
-
Đệ đang đi liên tiếp các nước yếu , cố lên Huynh ơi ...
-
Nói chung Hòa coi như thua nên 2 ông phải húc cho 1 bên lăn ra cho khỏe,
-
Đánh với người yếu không nên phòng thủ các bạn vì họ không đi được nước hay
-
Nước 48, con mã bác Huynh bị chốt 5 đen ếm xì bùa không lên được