mạnh thần buộc pải Pháo 6 thối 1 thì vẫn lằng nhằng
Đầu tư kinh doanh thì phải chấp nhận rủi ro phá sản, đá tấn công thì phải chấp nhận rủi ro thủng lưới thôi. Vương đã xem thường đối thủ mà cưỡng cờ,thì anh ta cũng rút ra bài học rồi. Nhưng mà thua thì đã sao nhỉ, kỳ thủ số 1 mà không tự cao thì còn gì là khí phách, cuộc sống việc gì cũng muốn hoàn hảo thì làm Thánh nhân luôn chứ làm người thường sao được?
Nếu tượng ăn về. Đồng mã 6 tấn 4 buộc mã 7 thối 5 xe đồng thối về bắt chết mã đồng win tàn. Nếu đồng mã 6 tấn 4 tướng 4 bình 5 xe 2 thối 3 buộc mã 7 tấn 6 xe 2 tấn 1 mạnh thần cũng thua
Kiểu này chắc Quảng Đông lại vô địch rồi =) , quân đông tướng đều ...
CHUNG KẾT 9H00 NGÀY 28/12
Thượng Hải vs Quảng Đông Bích Quế Viên
Chỗ đó thì các bác thẩm như trên có thể thấy Đồng đã tính được nếu bỏ pháo thì vẫn sẽ thắng, ít nhất là thắng tàn xe mã 2 tốt vs xe pháo.
Mà ván cờ xong lâu rồi các bác bàn chán chê vẫn chưa xong, trong khi đó em nhớ trong clip Đồng chỉ tính nước này tầm khoảng 20s là phóng mã bỏ pháo đang trong mồm địch luôn. Sức tính thật sự kinh khủng.
Trong trận Vtn vs Tạ Tịnh, khúc cuối khi còn cân cờ Vtn hình như có sự nóng vội và khinh suất, thực ra nếu đủ bình tĩnh Vương đưa về hòa rồi quyết làm lại ở ván cờ sau thì tốt hơn. Ngay thời điểm đó Vương cần lắm chất lầy lội của ku Đồng ! Nếu có chất lầy đó thì mọi chuyện có lẽ đã khác, tiếc nuối cho Vương !
Nực cười châu chấu đá xe, tưởng đâu chấu ngã ai ngờ xe lăn.
Tết này khỏi thưởng, khỏi phong bì nhé Nhất.
P/s: Thiên cơ đang nằm trong tay TH chứ ko phải QĐ. Mạnh dạn dự đoán Thượng Hải lên ngôi vô địch, vẫn là sự may mắn và xuất sắc của ngọn cờ đầu Tạ Tịnh. Đồng và Xuyên ngày mai sẽ không còn sắc bén như 2 ngày qua.