Đúng vậy, có điều...
Vài ý kiến “GÓP Í…Ị” với BTC giải “BiGuiYuan Cup” (xài tiếng Tây cho nó “chảnh…chó” hehehee)
Tui…tui phản đối, phản đối… phản đối (!!!). Ban Tổ Chức giải “tổ chức” kỉu gì mà không có… “tiên nữ” nào vậy, chơi kỳ, mọi năm còn có THÒI cô nương (không phải Thời của ông đâu nhé “Ác-min” Trung hehee) “lựn wa lựn nại” năm ni thì… (đừng có bắt chước ông “san bằng tất cả - 6789” là: “…không GIỰC HỒN trước GÁI XẤU” đấy chứ...hehehee). Kỳ thủ thì khi đang “tự sướng” tụi nó có còn quan tâm đến ai đâu, nhưng khán giả thì khác chứ: xem tụi hắn… vậy, cơ mà trời lạnh thế này thì “teo” m… nó hết còn gì, BTC phải tính đến có biện pháp “cứu” khán giả chứ. Mấy ông BTC định “dọa ma” khán giả àh, “xưa rồi Dĩm” tụi tui “teo” không còn “teo” hơn nữa rồi…
Mấy “nời gan rụt” đến BTC giải, níu có đìu chi không phải thì… “làm đ…” gì nhau hehehee
PS: xin hỏi nhỏ: sau đêm ni thì không bít CHEL hay ARS sáng mai có C2 uống đây – hay cả hai hahahaaaaa…