Hôm nay, Uông Dương đánh trận rất hay, và xứng đáng vô địch, hi vọng năm sau Trần Hoăng Thịnh sẽ nỗ lực hơn. Chúc mừng Uông Dương đại sư.
Printable View
Hôm nay, Uông Dương đánh trận rất hay, và xứng đáng vô địch, hi vọng năm sau Trần Hoăng Thịnh sẽ nỗ lực hơn. Chúc mừng Uông Dương đại sư.
Chúc mừng Uông đại hiệp!Nhưng vẫn chúc mừng Trần Hoằng Thịnh,dù á quân nhưng vẫn nhận được sự ngưỡng mộ,nói gì thì nói Thịnh vẫn còn tiến bộ hơn nữa,không như Từ Siêu dậm chân tại chỗ,dù là kỳ vương nhưng k được sự kính nể,kinh khiếp của kỳ đàn!Đảm bảo mùa sau,đụng với Thịnh,ai cũng dè chừng!chớ k như 1 số kỳ vương như Từ Siêu,Tôn Dũng CHinh,Tạ Tịnh k át vía được kỳ đàn dù là kỳ vương!
Khi còn đánh vòng Ất tổ, mình có nói là mình muốn nhìn thấy Uông Dương vô địch. Nhiều người bảo khó lắm, và mình cũng không dám nghĩ là điều đó thành sự thật. Nhưng cuối cùng nó đã là sự thật, vui quá là vui. Nếu xét thành tích giải này thì Trần Hồng Thịnh thật sự quá ghê gớm khi thắng 4 kỳ vương, trong đó có 3 hạt giống hàng đâu. Nhưng Uông Dương cũng vượt qua được 2 kỳ vương đầy duyên nợ. Về cả quá trình sự nghiệp thì Uông Dương xứng đáng vô địch, và có lẽ số phận đã mang Trần Hồng Thịnh đến để tạo điều kiện cho Dương vô địch. Và trận đấu ngày hôm nay làm tôi liên tưởng đến trận chung kết Roland Garros 2009 giữa Federer và Soderling, nhưng Thịnh còn trẻ, hy vọng bạn ấy sẽ thành kỳ vương trong một ngày không xa. Và bây giờ Thịnh có thể ngang hàng với Mạnh Thần, Hác Kế Siêu, Trình Minh ...
Hóng ít ảnh lễ trao giải + bài phỏng vấn Kỳ Vương mới để hiểu hơn những trạng thái cảm xúc Uông pải đối mặt trong giải.
Cảm ơn diễn đàn thăng long kỳ đạo đã phục vụ nhiệt tình ko biết mệt mỏi cho người yêu cờ. Chúc diễn đàn luôn phát triển và bền vững mãi mãi. Chúc mừng tân vương Uông Dương.
Ở nước thứ 23, Thịnh ko đi c7-8 bắt ngựa mà đi X6-5 vừa giữ ngựa 5 vừa doạ P8.1 bắt chết xe đỏ thì sẽ thế nào ae nhỉ?
Bích quế viên bôi năm nay, đang 16 ông, giờ thêm Uông Dương. Vậy là ai sẽ ko phải đánh vòng 1, vào vòng sau cũng lẻ cặp. Ko biết BTC cải tổ sao cho hợp lý nhỉ
Để có mặt trong trận chiến sau cùng tranh vương hôm nay hai kỳ thủ đã có một mùa giải quá xuất sắc! Uông Dương đã có sự may mắn khá lớn khi bốc thăm được tiên thủ trong ván cờ chậm duy nhất theo thể lệ bất qui tắc của giải đấu tượng kỳ danh giá nhất hành tinh này. Xin chúc mừng Uông đại hiệp! Trong tôi có một cảm giác hơi man mác buồn như chạm phải cái rét nhè nhẹ đầu đông, vâng đó là có một chút tiếc nuối cho Hoằng Thịnh, cậu bé này đã ko có được sự may mắn trong sáng hôm nay, nên đã để vuột khỏi tầm tay danh hiệu quý giá mà chắc gì trong quảng đời còn lại có được cơ hội lần thứ hai. Trần Hoằng Thịnh đã quá ngũ quan trảm 4 vị kỳ vương trong đó 3 vị đứng đầu bảng xếp hạng kỳ đàn TQ mấy năm nay quả là một kỳ tích đáng nể và sẽ lưu danh mãi mãi về sau và cũng chưa chắc có thể lập lại, xin chia buồn cùng Trần Hoằng Thịnh, chặng đường phía trước còn dài, hãy cố gắng nhiều lên nữa, con đường thành công vẫn còn chờ những bước chân của những người nỗ lực.
Thời vận của Uông Dương đã đến, ngày chung kết đánh vào ngày lành tháng tốt của Uông Dương, tôi có phân tích ở trên.
Còn THT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là trảm 4 tướng để UD vô địch. Thịnh đã mắc một sai lầm lớn khi chém chết 4 kỳ vương, 4 là tư, tư trùng với chữ tử một vần, giống như năm đó Lữ Mông đã bị bệnh mà chết sau khi lấy đầu Quan Vũ trong trận Phàn Thành, những lá thăm may rủi biết sao được mà tránh. Âu cũng là số trời đã định.