Nay mình làm 2 cốc , không đúng chỉ tiêu nhưng cờ bạc hoà đã là may lắm rồi =)) !!!
Printable View
Nay mình làm 2 cốc , không đúng chỉ tiêu nhưng cờ bạc hoà đã là may lắm rồi =)) !!!
Tây Ban Nha 1 - 0 Croatia
May mà mình không lung lay tư tưởng lên ẵm chọn 10 cốc Xỉu trận Tây Ban Nha của nhà cái 6789.Từ sáng hôm qua đọc báo mình biết ngay là trận này mấy bố Croatia sẽ sử dụng chiến thuật đổ bê tông tại chỗ mà.
Khó khoan lắm! :venhvao
:tea
:lose :win :dancing :goal
Những Icon mới này thật hợp với Euro :angel
Hôm qua đi nhậu về sỉn quá ko sao vào kiếm cafe được.:botay
Và rồi người Italia vẫn ko thể ném 1 rổ bóng vào lưới Ailen :venhvao nhưng họ vẫn vào :hoa2 . 8 năm sau ác mộng đêm hè , và những giọt nước mắt Cassano đã ko còn nữa . Đúng như vậy , ko ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông :loaloa1 . Người Italia đã lọt vào TK các đối thủ bảng D hãy đợi đấy , họ sẽ gặp 1 Azzurri đích thực đang trở lại :nemgach.
" xác ở Poznan , hồn ở Gdansk " có lẽ sẽ luôn là như vậy , người Italia vốn dĩ đã là như thế sự tầm thường và vĩ đại chỉ cách nhau 1 gang tay . Nhưng người Italia đã không yếu đuối và từng cm trên sân Poznan là minh chứng cho điều đó . Cassano đã lại ghi bàn như 8 năm về trước , Pirlo chuyền bóng , Derossi như 1 chiến binh thực thụ và trên hết Italia Prandelli càng không phải là Italia Trap bi quan và yếm thế . Không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông và hôm qua những chân lý đó đã tồn tại sau bao nhiêu biến thiên của cuộc đời .
Có người đã nói Italia may mắn , nhưng họ ko hiểu rằng chiến thắng chỉ đến với những trái tim dũng cảm . Tây Ban Nha cũng ko phải Thụy Điển hay Đan Mạch họ là những nhà ĐKV Đ EURO và WC . Đất nước của Nadal , Ferrer , Xavi , Cassilas của Real vĩ đại và Barca với điệu Tiqui-Taca làm say đắm lòng người đấy được sinh ra không phải để thỏa hiệp ....
8 năm trước Italy yếu đuối cũng chỉ đợi đến phút cuối mới kết liễu được 1 Bungari . Hình ảnh đó đã mờ theo thời gian thay vào đó là 1 Italia khiêm tốn hơn , mạnh mẽ hơn và dũng cảm hơn . Chiếc vé vào Tứ Kết là 1 sự tưởng thượng xứng đáng với một Prandelli luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu .
Có lẽ chưa bao giờ có 1 Italia nhiều xáo trộn đến như thế từ hồi WC 2006 . Họ thay đổi dần dần tùy theo bối cảnh của đội bóng . Italia đấy đã dám thử nghiệm 1 sơ đồ lạ lẫm sau sự cố Nga bằng 3-5-2 . Trước Tây Ban Nha hùng mạnh , 1 siêu tiền vệ Derrossi đã trở thành kẻ đóng thế hoàn hảo trong sơ đồ 3 hậu vệ . Những pha bám biên của Giacherrini và Maggio đã tạo lên những bức tường thép thực sự sau hơn 70 phút đầu thi đấu và chỉ xuất hiện sự mong manh khi cáo già Del Bosque tung Navas vào sân ... Italia đã có 1 điểm quý giá và được thế giới khen ngợi khi cùng Tây Ban Nha tạo nên 1 trong những trận đấu hay nhất vòng đấu bảng .
Sau đó là Croatia với 1 thế trận lấn át nhưng thiếu may mắn trong khâu dứt điểm .... Prandelli đã hiểu được những hạn chế của 3-5-2 với những diễn viên chưa thực sự nhập vai .... Italia ko phải là Juve để có thể hòa trên chục trận mà vẫn có thể có Scudetto . Xin nhắc lại đây là giải đấu chỉ dài nhất với ... 6 trận và có thể chỉ là ... 3 .
Để rồi dũng cảm sử dụng lại sơ đồ 4-3-1-2 yêu thích như vòng loại và đã thu được trái ngọt . Đêm qua Itali ấy đã trở lại là đích thực , 2 cánh đã hoạt động tốt Balzaretti như 1 cơn lốc bên biên trái , Abate như một công nhân lành nghề bên cánh phải . Derossi đã đứng cao hơn và chia lửa cho Pirlo khi Ailen đã theo kèm anh rất sát , có lẽ chỉ còn thiếu 1 điều vai trò tiền vệ công của Italia vẫn chưa nổi bật khi Motta dường như vẫn chỉ hoạt động tốt trong khâu đánh chặn ....
Nhưng có lẽ những nếp nhăn trên trán Prandelli đã bớt in hằn khi những " Bad Boy " của ông đã tỏa sáng ( Cassano , Balotelli ) . Italia đã hoàn thành chỉ tiêu qua vòng bảng , đã có không ít những trải nghiệm lớn từ niềm tin , con người và lối chơi để rồi gặt hái được không ít những quả ngọt .
Prandelli đã thấy được cái đúng của niềm tin bằng việc quyết giữ Balzacgli , thấy được khả năng tiềm tàng của Derossi , những ưu khuyết của 3-5-2 với từng loại đấu thủ và để rồi " tạm chiến thắng " ( có lẽ từ này là hợp lý ) với 4-3-1-2 . Khi Italia đã chắc chắn với 4 hậu vệ giăng ngang và 1 Derossi kéo lên cao hỗ trợ cho vệ tinh Pirlo .
Còn quá sớm để nói Italia sẽ đi đến đâu trong mùa hè bất tận này . Nhưng trước hết cứ vui đi đã , Pháp cũng được , Anh chẳng sao và UKRAINA thì càng dễ khắc chế ( TK WC 2006 ) . Chỉ xin nhắc lại 1 điều trong 12 năm qua Italia mới chỉ thất bại 2 lần trong các trận Euro đó là điều rất ít đội bóng làm được , mới đây thôi 4 năm trước 1 Italia thiếu Pirlo , Gattuso vẫn có thể kéo 1 TBN hùng mạnh tới chấm phạt đền và suýt nữa phá hỏng kỷ nguyên thành công của họ ( sau đó TBN lần lượt vô địch Euro và WC ) . Nhưng hôm qua Italia đã chiến thắng chính mình .....
12 năm cho 1 trận CK WC , hơn 60 năm hoàng kim của những chiếc VESPA PIAGIO , của những nhãn hàng thời trang , thể thao danh tiếng từ Gucci , Ferrari , Lamboghini vv... . 4 lần VĐTG chỉ sau Brasil vĩ đại , nhưng mới chỉ 1 lần vô địch Euro từ năm 1968 . Italia Prandelli hiểu mình biết cần làm thế nào để đi tới tận cùng của đam mê giống như trong 1 lời bài hát quốc ca Italia INNO DIMAMELI được dịch ra tiếng việt vậy " Hỡi các anh em Italia , chiến thắng đến từ nơi đâu ? . Có lẽ trong mỗi 1 Tifosi Italia đều đã có câu trả lời " chiến thắng đến từ trái tim " :angel...
Hôm qua Italia có thằng Abate đá hay thật, đúng chất hậu vệ Ý truyền thống, quái kinh khủng :hongio
P/s: Các bác nào liên quan đến độ mời về trang 1 xem thống kê nhé! :loaloa1
Cám ơn bác Hứa Ngân Xuyên có 1 bài rất hay gửi đến những fan của đội quân thiên thanh. Dù không còn những Maldini, Canavaro, Nesta trứ danh nhưng e cũng hy vọng Pirlo và các anh bạn trẻ Italia vào sâu hơn nữa.