Đúng thế, đúng thế :)):P<:-P
Printable View
Cập nhật qua anh Tùng Trung Tự và anh Bình Reporter:
Bảng A:
Nguyễn Thanh Tùng - Phạm Trung Dũng 3-0
Bảng B:
Cao Nghiên - Phan Anh Tuấn 4-1
Có lẽ người sẽ hoàn thành vòng bảng đầu tiên là anh Tùng Trung Tự, anh chỉ còn 2 ván đấu nữa với bạn Trần Minh Tấn là hoàn thành 28 ván đấu của bảng A. Khả năng vào vòng 2 của anh là 99%. Chúc mừng anh Tùng Trung Tự.
Hic, hôm nay BSX ko qua oánh được. Làm thế nào bây giờ!!!!
"cháu Chu Thu Trang" bao giờ đánh với "chú" nhỉ :) xin 1 lời hẹn :)
Đánh hết mình cho vui thắng thua quan trọng gì đâu dạo này mình toàn thua thôi có ai cần điểm cứ gặp tôi nhé nhất là bsx hii .Còn 1 ván với Lê Văn Sơn,Chu Thu Trang,Tuấn Alex,chỉ tiếc mỗi Lữ hành cô độc chưa kịp phang thì mình toi trước
mai không biết có ai ở bảng B KO?
Đánh với mình cho kết thúc luôn .0984525432 liên lạc nhé
Vậy là mình bị lộ gót chân A sin rồi. Đã bị mấy trận thua vì lý do này nên vẫn cứ lẹt đẹt ngoài top 8. Rút kinh nghiệm lần sau không đánh những trận quá muộn nữa, bắt đầu ván mới trước 5h 30 để 7h còn kịp về trình diện.
Anh Bình, anh Tuấn và ban tổ chức nên có biện pháp mạnh một chút để thúc giục các đấu thủ đến thi đấu đầy đủ, nếu 30.9 kết thúc vòng bảng và kết thúc giải trước 10.10 để chào mừng đại lễ thì thật hay và ý nghĩa, tránh để giải kéo dài quá mà nhàm chán và oải.
Đến tầm 25.09 mà các kỳ thủ không chịu đến thì BTC phải đưa ra lịch cụ thể, ai không đến thì đương nhiên thua và còn bị trừ điểm (để tránh các đấu thủ đã cao điểm có ý định nhường). Nếu cả 2 không đến thì trừ điểm cả 2 người. Đây là ý kiến góp ý của riêng tôi để BTC cân nhắc và đưa ra quyết định vì giải VLC này đã khá thoải mái về time chứ các giải khác thì time rất nghiêm ngặt