Gửi bởi
manhdungsdcc
Bắt đầu từ 18h ngày 8/7/2011 tất cả các CDV yêu cờ Thanh Hóa gần như nín thở trong từng nước đi của 2 kỳ thủ Thanh Hóa, và vẫn hy vọng dù cửa vào vòng trong của các danh thủ Thanh Hóa chỉ còn 30%. Sau 12 nước Nguyễn Văn Thành THO do tâm lý bị kém đã đi sai nước cờ dẫn đến mất mã thua thế, lúc đó tất anh em THO có mặt tại TLKD quán đều một ý nghĩ rằng cửa vào vòng trong của Nguyễn Văn Thành THO đã bị khép lại và đúng là đã bị khóa chặt. Nhưng Thanh Hóa vẫn còn một hy vọng cuối cùng đó là Độc cô kỳ nhân Trần Hữu Bình. Lúc này bàn bên anh THB và kiện tướng top 10 A1 Nguyễn Khánh NGọc vẫn đang giai đoạn khai cuộc và anh Bình đang hơi ưu một chút. Liếc sang bàn bên thấy đồng đội đã bị loại, tất cả các CDV THO và những người yêu quê hương THO đều đặt tất cả niềm tin vào anh, đến lúc này nội lực cờ của THB mới bắt đầu hồi lại, đường cờ càng lúc càng bay hơn, ưu nhỏ trở thành ưu lớn và niềm vui đã đến khi đồng hồ của Khánh Ngọc báo thức (nhưng du còn 60p thì ván này Khánh Ngọc vẫn phải buông cờ chịu thua). Phải thi đấu cờ nhanh rồi 25p. Tất cả đoàn Thanh Hóa ai cũng hồi hộp và hy vọng xen lẫn lo lắng. Riêng THB thì không anh rất tự tin vào trận. Mắc dù lại tiếp tục đi hậu nhưng anh đã phản tiên thành công chiếm đại ưu thế và thắng cuộc. Bây giờ niềm vui của CDV Thanh Hóa mới bắt đầu vỡ òa. Vậy là hai tỉnh lẻ Thanh Hóa và Hải Phòng đều có kỳ thủ vào vòng tiếp theo, khó khăn chông gai vẫn còn phía trước nhưng niềm tin chiến thắng vẫn còn đó trong kỳ thủ và trong lòng CDV yêu cờ Thanh Hóa những cửa ải tiếp theo sẽ chém tướng và đi tiếp đến cửa ải cuói cùng.