Huynh oánh như này là cả 3 kèo đấy à? Thua từ hiệp 1 sang đến hiệp 2 :botay
Printable View
Cho em thêm BBN h1,tài H1(10 cốc) ở trên là tài cả trận ợ!(tổng 9 món a nhé)!!!!
Nhà cái làm không công :botay, chỉ béo thánh chốt, thánh bsx với bà Hạnh nát thôi :tlbc
Thế này cả nhà ạ: Vừa ra mua cà phê, rõ ràng bên kia đối diện nhà có quán đang mở nhưng vẫn phải dắt xe mò tận đầu phố ủng hộ em chân dài. Quán em í vắng như chùa bà Đanh, không 1 mống khách, hay là mang laptop ra đấy ngồi xem rồi tâm hự loài chim biển nhỉ :tlkdcuoi. Ngon lắm, vếu viếc đồ sộ, chân trắng muốt, lại còn chè tươi nữa chứ... thề -bd
có ảnh với clip minh họa để rì pót thêm sinh động thì tốt :cuoihihi
em nhầm xíu,trận Colom nằm dưới cổ vũ Nhật,trận Ngà nằm trên cổ vũ Toure.còn đâu vẫn xỉu.tắt máy rồi lại phải bật lên vì nhớ lộn :)) cứ nhớ Nhật vs Hy Lạp,Ngà vs Colom :))Trích dẫn:
2 trận sau em nằm dưới + xỉu cả 2 trận thím nhé :botay đi ngủ đây :botay
nhầm xíu
Ai lại cầm máy ảnh ra chụp nó tưởng mình là fan cuồng hoặc thằng biến thái thì bỏ bà. Nhưng thử tưởng tượng 1 em nói giọng miền Nam (chắc ghẹ miền Tây :tlkdcuoi), nhẹ nhàng lịch sự. Tóc búi cao, trắng trẻo, đứng gần rau thơm khủng khiếp, luôn nở sẵn nụ cười rạng rỡ đến mức đêm hôm thế này không khác gì nắng tỏa sông Sài Gòn. Nói trộm vía chứ em gái này chỉ cần gật 1 phát thì ... tất cả cà phê của các bác chuyển hết :lolz
Trận Colombia: Colom cả trận, tài góc cả trận.
Trận Bờ Biển Ngà: Bờ Biển Ngà cả trận.
Hết ngày nhà cái cập nhận xiền luôn ở trang 1 đi. E k nhớ mình đang là bao nhiêu nữa (k biết có ai ngớ như em k, hà hà)