vào pháo để hợp lực với xe mã , công trung lộ, Trịnh 1 Hoằng ra đê rồi
Printable View
Bàn cờ dễ hòa quá, khả năng Hoằng sẽ phế nốt pháo đầu của Huynh để vần tàn
Huynh khai cục tốt quá , Hoằng cũng rất bất ngờ đây mới là " Bố Cục Chuyên Gia " có cảm giác chính Nhất Hoằng mới bị tâm lý chứ ko phải Huynh ....
Sau nước xe5/2 Huynh dễ đi hơn, Hoằng chắc phải đấu xe rồi, xe còn lại Hoằng vẫn trong góc
Từ đầu giải mới thấy ông Hoằng này thua time thì phải, gặp Huynh có khác. Huynh giờ top 20 TQ mà
Lại Lý Huynh xọc xe chiếu rồi chuyển pháo ra biên ảo quá he he !!!
Hay quá Huynh ơi, bình tĩnh tiến lên nào...