Bên tàu chệt thì danh vẫn quan trọng nên dù tốp 1 mà chưa phải kỳ vương thì vẫn không được xếp ngồi chung mâm với Từ, Uông...
Sau giải người ta tính đc tạm thời như thế này.
1 Vương Thiên Nhất 2718.0
2 Trịnh duy đồng 2693
3 Triệu Hâm Hâm 2668.2
4 Mạnh Thần 2655.6
5 Hứa Ngân Xuyên 2655.0
Giải này Mạnh Thần hút máu mấy kỳ vương hơi bị nhiều. Tưởng Xuyên, Hồng Trí, Uông Dương.
Một số biên bản vòng 8
Hoàng Trúc Phong 2 - 0 Mạnh Thần
Hoàng Hải Lâm 0 - 2 Triệu Hâm Hâm
Trình Minh 1 - 1 Tưởng Xuyên
Hoàng Học Khiêm 2 - 0 Hạ Tuế Học
Từ Siêu 1 - 1 Lưu Minh
Trịnh Duy Đồng 1 - 1 Thôi Cách
Hoàng Quang Dĩnh 2 - 0 Lê Đức Chí
Tạ Nghiệp Kiển 2 - 0 Úy Cường
Hồng Trí 2 - 0 Tôn Dũng Chinh
Uông Dương 1 - 1 Chung Thiếu Hồng
Thân Bằng 1 - 1 Trịnh Nhất Hoằng
Đồng em cách Nhất có tí Elo nhỉ. Tuy gần nhưng khó với.
[QUOTE=Trần Văn;609065]Bên tàu chệt thì danh vẫn quan trọng nên dù tốp 1 mà chưa phải kỳ vương thì vẫn không được xếp ngồi chung mâm với Từ, Uông...[/QUOT
Bác Trần Văn nói chuyện có vẻ hằn học quá. Cờ tướng là thể thao, không liên quan gì đến chính trị. Sử dụng từ tàu chệt nghe như đay nghiến?
Năm sau Mạnh Thần cạnh tranh vị trí số 1 với VTN
Tôn Dũng Chinh và Tạ Tịnh đều là đệ tử Hồ Vinh Hoa, lối đánh cờ Thượng Hải vả Quảng Đông thường sâu sắc thâm hiểm khó lường, tôi theo dõi nhiều năm nên nhận xét thế.
Ván Trịnh Duy Đồng thua Tôn Dũng Chinh là hoàn toàn bình thường. Chinh đánh lối cờ sâu sắc trung tàn biến hóa khó lường, như Hồ Vinh Hoa hồi trước vậy, sau vô địch cá nhân Trung Quốc ông ấy vẫn chơi cờ chuyện nghiệp tuy không xuất sắc bằng lứa trẻ bây giờ như Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng, Tưởng Xuyên, Mjanh Thần, Hắc Kế Siêu, vv. nhưng ăn ko dễ đâu.
Tạ Tịnh vẫn nằm trong tốp 10 thích nhất có lối cờ biến ảo khác phần mềm như Nhất và Đồng chơi bây giờ.
ông Mạnh Thần tiến kinh thật nhưng tôi vào đọc trang cờ Trung Quốc họ bình luận rằng gặp Hứa Ngân Xuyên bây giờ vẫn ra đồng hết.
họ phân tích rằng Mạnh Thần hay bẫy lúc trung cục rồi dựa vào tàn ăn nhưng gặp lối đánh chính quy như Hứa Ngân Xuyên sẽ phải chết.
Bên Trung Quốc họ bình cờ sâu lắm. chẳng hạn Vương Thiên Nhất với Lữ Khâm họ quan tâm đến ván Lữ Khâm khoái mã, hai con mã đều vòng về hết bên mình khóa xe sau đó Lã có thủ pháp dùng 1 xe ở trên đánh cục. điều đó đã thấy là Lã Khâm trên Vương Thiên Nhất rồi!
nói chung xem cờ bây giờ ko sướng bằng hồi xưa như Hồ Vinh Hoa, Hứa Ngân Xuyên và Lã Khâm đánh. thề luôn!
Giờ Book nhiều khi dài gần hết ván cờ, thỉnh thoảng ông Nhất và Đồng rẽ nhánh nhưng vẫn thuộc book thế mới lúa.
cờ nhớ là nhiều, mặc dù không phủ nhận là trung tàn các ông bây giờ cũng bỏ thời gian ăn học nên cao. tư chất cũng tốt. nhưng nói chung xem không khoái bẳng hồi xưa được.