[-Xtôi bị ngọc t b chấp 2 tiên thua hoài chịu kô nổi
Printable View
[-Xtôi bị ngọc t b chấp 2 tiên thua hoài chịu kô nổi
đây là bố cục chấp 3 tiên hay nhất : 1. P2-5 M2.3 X1-2 Hậu M2.3
2. C7.1 P8-6 3.M8.7 P6.5 (Bắt mã và pháo) 4.C5.1 P6-3 5.M3.5 tới đây bên tiên đã thắng 100% nếu pháo hậu chạy. Nếu chạy xuống bên tiên sẽ tấn xe bắt và trang thêm nước tiên, nếu chạy về sẽ bị mã đội nhảy lên gánh pháo mã, nếu chạy sát pháo đầu sẽ bị tiên dấm tốt đầu đánh bể tượng quân ra rất nhanh sẽ sớm lấy lại quân.
1. P2-5 M2.3 X1-2 Hậu M2.3
2. C7.1 P8-6 3.M8.7 M8.7 (Phản công mã phá chấp 3 tiên hoặc M8.9 thành đơn đề mã phá chấp 3 tiên) luôn là kiểu thủ kiên cố nhất. 4. M7.6 S4.5 (tới đây mã 6 bên tiên nhìn được 2 tốt 3 và tốt 5 bên hậu) thế thủ bên hậu rất vững chưa ai phá được thế trận này 100% (mặc dù hậu chấp 3 tiên) Mời các cao thủ test kỹ trận hình này nha. Thắng tuyệt đối gọi 0988.727.681 nhận 1trieu tiền thưởng. Chúc thành công
chấp 3 tiên đánh thế này mới hay,
1. vào pháo đầu
2. đưa pháo còn lại chạy lên hà
3. lách qua bắt xe
---> sẽ đựoc pháo trống or đối thủ mất xe
Các bạn nên hiểu chấp (nhượng) 3 tiên là có quy định:
Trong 3 nước đầu không được khống chế đối thủ.
Chơi cờ chấp có quy định riêng của nó chứ, chơi vậy thì trẻ con cũng thắng mà. hihi.
Chấp 3 tiên thì phải đi 3 quân khác nhau và không được ăn quân (ở đây chỉ có P2.7 hoặc P8.7 mơi ăn được quân )
abc nêu ra ý kiến trên chỉ là 1 câu nói đùa vì người đề xuất 3 tiên là 1. P2-5 2.P8.2 3. P8-9) rõ ràng là vi phạm nguyên tắc khi được chấp rồi :D
Mà người không phân biệt câu nói đùa và câu nói nghiêm túc mà con bảo người khác là gà thì ....=))=))=))
Thật ra mimi không nhận chấp và chấp ai bao giờ nhưng các cao thủ thích thể, hiện hay làm vậy. Các kỳ thủ giang hồ ăn độ cũng hay nhờ chấp tiên, chấp hòa hay chấp "Khâu mõm" như mấy huynh đệ HP thôi.
Bài học nhập môn của mimi là chỉ đi 4 nước hết cờ với điều kiện bên chấp chỉ được đi tốt. 6 tuổi nghĩ sao được chiêu đó. hihi.
P2-5; P5.?; P7.? P7-5; chỉ vậy mà cũng là cờ chấp đó.
Mà đó cũng là ván thua đầu tiên của mimi nên tôi rất nhớ.
hiihi.
Mà người thắng là anh trai tôi, sát thủ hoa hồng. Tệ thật.