bạn chịu khó dọc lại coi bạn dã hiểu dúng câu tồi nói chưa ??
thời buổi này- thồi buổi xưa ??
bạn dọc qua qua rồi nói như vậy ?
ôi tiếng việt phong phú thật ;))
:))
Printable View
Bó tay cái ông này , ông có biết Sài Gòn chợ lớn có bao nhiêu cái sới cờ mà Trần Quới bá đạo trong bao nhiêu năm ko ? Trần Quới năm 20 tuổi đã vô địch Sài Gòn , mọi người đều ca ngợi là Thiên tài cờ Phương Nam mà ông bảo là hiện tượng thôi , thế thì Nguyễn tấn Thọ cũng chỉ là hiện tượng thôi à . Đến cả 2 người đã thâu tóm 11 chức vô địch cờ tướng Vn đến giờ là Mai Thanh Minh và Trềnh A Sáng còn phải công nhận cờ Trần Quới cao nhất thế mà ông .Ông mới là người chả biết cái gì cả .
Sài gòn, chợ lớn cũng to, nhưng chẳng thấm tháp vào đâu so với Thiên hạ. Tôi không phủ nhận cờ Trần Quới cao. Tôi chỉ muốn lên tiếng để ông hiểu như thế nào là cống hiến. Thanh Minh, A Sáng nói thế là vì mến mộ cái năng khiếu bẩm sinh của T. Quới thôi, chứ thẳng thừng ra thì cống hiến của họ cho Cờ Tướng Việt Nam so với Trần Quới là hơn rất nhiều nếu không có thể nói 100 so với 2,3. Việc ông lại so sánh T.Quới với Ng Tấn Thọ là hiện tượng của cờ tướng tôi không phản đối vì đúng là như vậy; nhưng xét về cống hiến thì Nguyễn Tấn Thọ hơn nhiều bởi vì theo tôi nhận xét thì làng cờ Hà Nội được đông đảo và phát triển như ngày nay là nhờ một phần công sức đóng góp của Nguyễn Tấn Thọ, ông có hàng trăm học trò cờ, thổi đam mê chơi cờ vào bao lứa tuổi ở Hà Nội từ những năm 60, khi mà chiến tranh, khi mà có khi cả Hà Nội chỉ có vài bàn cờ.
Tên VĐV là Vũ Hữu Cường hay Vũ Huy Cường nhỉ các bác? Viết sai cả tên người ta mà cũng làm 1 topic như ai :D
topic về Vũ Huy Cường, các bác nên tránh nói đến người khác, không có thì lại tạo điều kiện cho yếu tố vùng miền + mất đoàn kết nảy sinh.
Tôi thì thâý các danh thủ thì người nào cũng đáng nể.
Ai có khả năng mời trình bày về danh thủ mà bạn biết và yêu quý cho mọi người cùng biết.
Tóm lại Cường và Quốc Hương, ai đang nhỉnh hơn?
Đọc trắng con mắt ra mới "dịch" được bạn muốn viết gì :
"Đèn khoe đèn tỏ hơn trăngNếu cứ mãi đề tài này tôi thấy nhàm chán quá các bạn à !
Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây"
p/s : Bạn cố gắng giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt nhé .
Tây độc Nguyễn Thành BẢo, Đông tà LẠi Lý Huynh , Nam đế Trềnh a sáng, Bắc cái Nguyễn vũ quận ,và Trung thần thông TRần Tuấn Ngọc tuyệt đối chính xác không cần phải bàn cãi