Ối , có ai đi kiện hem :)) !!!
Printable View
Ối , có ai đi kiện hem :)) !!!
Hàng thẩm mỹ viện là hàng fake rồi, đêm nằm ôm vợ hôn vào cái môi cao su, vòng 1 silicon chịu thế nào được tởm, thà mua con búp bê về ôm còn hơn
Kiếm gỗ nói vậy chợt nhớ ra, thẩm mỹ chỉ thay đổi bề ngoài còn gien cá xấu thì o được.
Thực ra lúc ân ái có phải chỉ đơn giản nhìn thấy vẻ đẹp là đủ đấu? còn nhiều cái khác như mùi hương, cảm giác (ví dụ: một người con gái cực xinh mọi thứ hoàn hảo hết nhưng cảm giác cô đó là Man sau đó thẩm mỹ thành woman, riêng tôi chào thua vụ này vì mình quá nhạy cảm)
Có câu: '' tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi'', nghĩa là trong mắt của người khi yêu thì người yêu mình đẹp chả kém gì Tây Thi bác ạ. Thế nên xấu xí, vô duyên như Thị Nở thì vẫn có cái anh Chí yêu say đắm, yêu tới thay đổi cả tâm tính cơ mà. Đã là đàn bà mắt không đẹp thì mũi đẹp, mũi không đẹp thì miệng đẹp, miệng ko đẹp thì răng đẹp, thậm chí khi mọi cái không đẹp thì lại được kết hợp khéo léo thành một tổng thể hài hòa...Khi đã yêu rồi thì yêu cả cái mùi hôi nách, hôi chân... còn một khi đã ko thích thì...nhá, ngay cả đến cái cô hoa hậu Ngọc Hân cũng bị chê bôi mà thành xấu phát tởm (ai không tin đọc mấy bài ném đá hoa hậu mà xem, phát khiếp luôn, hoa hậu quý bà mà còn thành ''cá ngựa ngâm rượu'' nữa là). Chốt lại là đời chẳng cho ai tất cả.
Còn em mạn phép đưa ra một thiển ý với bác laototphilao là nếu vợ xấu thì lúc ân ái bác để đèn mờ mờ thôi, xấu quá thì tắt hẳn đi, nhà ngói nhà tranh giống nhau tất :))...Thực ra cái ''cảm giác'' mà bác nói ấy nó chính là điểm mấu chốt. Khi bác còn yêu vợ bác thì xấu đẹp chả thành vấn đề, còn khi cái tình cảm nó biến đổi đi rồi, hay nó mất đi rồi thì lúc đó xấu đẹp lại là vấn đề to nhớn
Đấy, ai cũng nói được như MinhTommy thì phụ nữ chúng tôi được nhờ quá. Đỡ phải tốn tiền, tốn thời gian vào quần áo, son phấn với chả mấy thử sờ pa sờ pọt.
Nhưng nói đi thì cũng nói lại, đến trồng hoa còn thích trồng hoa thơm, ăn bát còn muốn ăn bát đẹp thì lấy vợ muốn vợ đẹp là đương nhiên rồi. Tuy nhiên nên soi gương dòm lại mình coi đã rồi hẵng ước mơ, lúc đó mơ còn chưa muộn. Xấu giai, bất tài, vô dụng, tiểu nhân... thì cũng nên tìm cái vung nào vừa vừa với mình mà úp! Thế nên đời sinh ra Chí Phèo thì khắc có Thị Nở. Chúa tuy rất vô tình nhưng người luôn biết cách chữa cháy bằng cách tạo ra những cặp xứng đôi vừa lứa!
Hí hí, tự dưng hôm nay đanh đá quá!
Nói đến vụ đẹp-xấu tự nhiên nhớ tới chuyện của thiên hạ. Hai vợ chồng diễn viên - ca sỹ Hàn Quốc cực đẹp "không hiểu sao" đẻ con xấu hoắc à :).
@MinhTommy: Vợ tớ kém gần 10 tuổi, bắt từ hồi cấp 3, nhà giàu, chả khác người mẫu, mấy nhóc con nhìn như tây luôn, thề o nổ.
Mọi cái cũng do số mênh nữa, hồi cấp 3 vợ mình ối người tán nhưng nó chả thích thế mới lạ
Chả phải nói nhiều: ông nào thích lấy vợ xấu thì lên tiếng hết đi xem nào? :nemgach
Ông laotot đừng có gió chiều nào theo chiều đấy nhé, chọn chắc giá 1 bên luôn và ngay??? :tlbc
@Minh Mỳ Tôm: vứt Ngọc Hân ra đây : xoatay :tlmn