Ván này DCK vận quân hay wa:| Từ khai cuộc cho đến lúc dứt diểm nhẹ nhàng NKN không có một cơ hội nào để phản tiên:| Có lẽ sau khi vũ quân ra đi DCK và PQH vẫn là 2 cao thủ hàng đầu của làng cờ Nội (Không kể Bảo béo nhé vì Bảo béo toàn ở sài gòn):|
Printable View
trần tuấn ngọc đánh ác đấy chứ , vớ vẩn vào chung kết lại giết đào cao khoa thì buồn cười lắm .
Kết quả trận đấu tranh ba tư
Nguyễn Ngọc Tùng tiên thắng Nguyễn Khánh Ngọc
http://c.upanh.com/upload/7/373/CS0....03_36223_1.jpg
Kết quả trận đấu tranh nhất nhì
Đào Cao Khoa tiên hòa Trần Tuấn Ngọc
http://c.upanh.com/upload/7/373/4A0....07_36223_1.jpg
Trận đấu tranh giải nhất nhì đã diễn ra căng thẳng, quyết liệt. Sau khi hòa ở ván cờ chậm, 2 kỳ thủ thi đấu 2 ván cờ nhanh 15 phút nhưng tiếp tục hòa do vậy BTC tiến hành thi đấu một ván cờ quyết định: Trần Tuấn Ngọc đi trước có 6 phút, Đào Cao Khoa đi sau 5 phút, nếu hòa bên đi trước thua. Trước ván đấu quyết định, Tuấn Ngọc đã không thể giành thắng lợi đành chấp nhận về nhì.
Kết quả chung cuộc như sau:
Nhất: Đào Cao Khoa
Nhì: Trần Tuấn Ngọc
Ba: Nguyễn Ngọc Tùng
Bốn: Nguyễn Khánh Ngọc
Năm: Nguyễn Anh Quân
Sáu: Nguyễn Hoàng Kiên
Một lần nữa xin cảm ơn sự tài trợ của anh Đinh Ngọc Thắng đã giúp cho giải thành công tốt đẹp.
Một số hình ảnh lúc trao giải
http://c.upanh.com/upload/7/382/YB0....97_36223_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/7/382/CS0....01_36223_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/7/382/NO0....04_36223_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/7/382/VZ0....06_36223_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/7/382/CS0....98_36223_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/7/382/3L0....02_36223_1.jpg
Quân "bún" được con vịt quay nhìn ngon mắt quá. Chúc mừng nhé!
huynh oi!sao em ko thay co Pham Q
Buồn cười quá , Quân bún đứng thứ 5 nên nhà tài trợ tặng cho con gà quay , sau đó trên bàn bia con gà đã được xẻ thịt , công nhận ăn con Gà ( của ) Quân bún ngon thật =)) !!!
Thành thật chia buồn với Trần Tuấn Ngọc đã để lỡ cơ hội vô địch Lục tướng. Có vẻ duyên may chưa đến với Trần Tuấn Ngọc trong các trận chung kết. Đều không thể giành thắng lợi trong ván cờ chớp đầy may rủi. Gần đây nhất là ván thua danh thủ Phạm Quốc Hương tại giải chùa Vua, giờ là danh thủ Đào Cao Khoa. Chúc Trần Tuấn Ngọc gặp may trong lần chung kết tới.
Khà khà , cậu này chuyên gia về nhì thì phải . Nhưng tuổi trẻ như vậy cũng là tài cao rồi .