Hòa phải ko? Tưởng ai! hóa ra ... phù ... thủy ...xuất hiện.
Mà phù thủy thì ma công ghê lém ai dám dây,
Này.. đã biết vợ là "di"̀ chưa mà ...chứng nhận... của UBPC vợ Q gia thế ...ở đó cũng toàn là CLB AE ở vậy thôi
Printable View
Hòa phải ko? Tưởng ai! hóa ra ... phù ... thủy ...xuất hiện.
Mà phù thủy thì ma công ghê lém ai dám dây,
Này.. đã biết vợ là "di"̀ chưa mà ...chứng nhận... của UBPC vợ Q gia thế ...ở đó cũng toàn là CLB AE ở vậy thôi
Em cứ hô hào khẩu hiệu trước cho đỡ sợ ấy mà.
anh Long đánh bằng phân với Tuấn Thủ Lệ thì cửa trên là cái chắc. e đánh với nó rồi.lần nào chả nộp.nếu anh đánh to thì phải có đồng hồ.chứ đối thủ ngồi thiền lắm
Thế là như mọi giải TLKĐ trước
Lần này cũng ko là ngoại lệ mình vẫn dự bị như thuở nào ! Trong lúc ngồi chơi xơi nước chợt nhớ lại một số ván đấu thời xa vắng với 1 số tên tuổi đã ghi nhận và khẳng định đẳng cấp -tuy rằng có thắng có thua nhưng lại tràn đầy những cảm xúc trái ngược ! mình tự nhủ phải lưu lại chứ ko có ý gì khác !
Ván đấu này xảy ra đầu năm 2007 với Đông Fương Bất Bại Trần Văn Ninh - Tại vòng 6 Giải Hoa Lam Tây Phổ là giải đấu hữu nghị giữa 2 quốc gia Việt Trung - vào khoảng tháng 3-2007. Đến lúc bắt được xe là hình thắng nhưng ĐFBB kiên cường bền bỉ giao chiến đến phút cuối rất chuyên nghiệp trong khi mình hồ hởi chạy lung tung cả lên nghĩ lại thật buồn cười!
Mới đi đánh cờ mà thắng Kiện tướng lúc đó kể cũng khá vui dù cho là có phần may mắn ! (thời điểm đó mình toàn đánh cờ búng tai thôi! may mà vẫn giữ được đôi tai lành lặn !)
Mình vẫn mắc tật chấm chỉ hơi giống Vạn Lý Độc Hành nên ván này lúc thưc chiến có bị VMN phê bình góp ý ! thế mà khó sửa ra phết !
anh Long viết bài là nhắc khéo ImPortLink clb vẫn còn đó 1 con bài tẩy quay trọng :D !
Bác Âm tàn này là vũ khí bí mật của Importlink rồi.Nhớ năm ngoái , thanh xuân khởi đầu bết bát, Âm tàn dự bị đện tận vòng 4, và sự trở lại của Âm tàn đã làm cho các đội khác luôn phải kinh khác khi gặp Thanh Xuân, tiếc rằng Thanh xuân đã không may mắn để được đi tiêp :).
Nguyễn Vũ Quân vs Nguyễn Thăng Long 1-0
Trong giải Đống đa mở rộng vào khoảng tháng 10-2007 -tại vòng 3 sau khi có đuợc 2 điểm trước kỳ thủ Tài (chim xâu -bờ hồ ) và Đàm ... Tuấn (Lạc trung) ATLQ GẶP Đặc cấp QTDS Nguyễn Vũ Quân và phải cầm quân xanh đi hậu:
Vào trận Quân dùng chiêu tiên nhân chỉ lộ vốn đã có thương hiệu và hiệu quả rất lớn trên các đấu trường trong và ngoài nước ra sử dụng B7.1. Chẳng ngại ngùng mình cũng ném lại B7.1
sau 1 số nước đi hình thành ra đối binh cục mà importlink sau này cũng quan tâm nghiên cứu và tập luyện .
Dù hoàn toàn ko sách vở cũng như vốn liếng cơ bản gì về nguyên lý cờ tướng nhưng phải nói trận chiến trong sự bình lặng lại ngầm chứa sự hối hả và tích cực suốt hơn 30 nước đi ban đầu.
thời gian tuy còn nhiều : Bên tiên còn 35' hậu còn 45' vậy mà 30......P7-5 LẠI CHÍNH LÀ thời điểm quyết định trận đấu dẫn dến hậu thua cuộc sau khoảng 30 nước cờ sau đó.
Vốn rất kiệm lời và điềm đạm NVQ SAU ĐÓ cũng nói rằng nếu 30... X9 CHIẾU TƯỚNG TRƯỚC rồi mới P7-5 thì ra hình hòa cuộc.
Trận đấu đã để lại ấn tượng sâu sắc với tôi về trình độ, hình ảnh và cách ứng xử của một cao thủ số 1,2 Quốc gia trong trận đấu với 1 người vô danh như tôi .
Tôi chỉ tiếc 1 điều là đến hiệp 30 của trận đấu này mình lại ko chiếu tướng nên cho đến cuối ván đấu cũng như đến tận bây giờ và mãi về sau không bao giờ được chiếu tướng của Nguyễn Vũ Quân lấy dù chỉ 1 lần !!!
Trước thểm giải đấu Kỳ Vương Đất Bắc 2011 - Tại vòng 1 với ý tưởng không thể để cúp có cơ hội đi hải phòng chơi nên gặp " Thành xích thố ( cyclo )" sẽ là trận knock out nóng bỏng !
Dự đoán Cá lăng ở Hồng thủy ko có gì để rỉa chỉ có Bạch tuộc ở Đằng giang sẽ được chiêu đãi món ăn ưa thích có " xuất xứ tại địa phương "
-Xin chia buồn với 6789 và anh em Hương ghẹ club vì LÝ DO sau vòng đấu chỉ có 1 người đi tiếp !
Khởi động cho trận đấu trên trong các ngày 14, 15, 16 -5 âm lịch ATLQ đã tham dự giải cờ người Lễ hội CHÈM 2011 .
Trên khía cạnh lịch sử lễ hội chèm gắn liền với tên tuổi Đức LÝ ÔNG TRỌNG .
Hàng năm người dân địa phương tổ chức lễ hội để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn Lý ÔNG TRỌNG cùng với nguyện cầu cho mình 1 năm mưa thuận gió hòa và làm ăn được xuôi chèo mát mái !
Trở lại giải đấu BTC chia làm 2 bảng :
Bảng 1 : Người địa phương đánh loại trục tiếp sau 3 vòng để tìm ra 2 kỳ thủ mạnh nhất
Bảng 2; Các kỳ thủ tự do gồm khách mời và tất cả những ai mến mộ môn cờ tướng mà không thuộc bảng 1 !
Thể thức thi đấu trực tiếp như bảng 1 và chọn ra 2 kỳ thủ cuối cùng !
Vòng 1 ATLQ: gặp Lão tướng NGuyến văn Viết và đã vượt qua Lão tướng thuyết phục.
Vòng 2 : Gặp Nguyễn Công Cừ ( Anh đã từng hậu thủ và kích bại thành công Nguyễn Khánh Ngọc ở trung kết Cao Xá 2010. ) ATLQ đã đưa Cừ về với Cọc bằng thế tàn 1xe tốt thắng xe sĩ tượng kèm cặp tốt biên đối đầu!
Vòng 3 : Gặp Xích Cước Đại tiên Phùng Quang ĐIỆP - Sau khi bom nổ đạn réo tên rơi
chiu chíu thì Điệp được đưa về nhà !
Vòng 4 : Gặp Kỳ thủ có nick Ha nam và tên Nam
Sau khi chiến đấu ko phân thắng bại thì sau đó ATLQ đã lọt vào chung kết nhờ chỉ số phụ!
Vòng 5 :Ở trận chung kết , Trong tiếng trống trận giục giã liên hồi ,ko phụ lòng tin của các thiếu nữ là các quân cờ trang phục màu xanh nước biển .
ATLQ đã giao đấu với Sơn người chỉ huy đội quân Nam trong sắc phục màu đỏ
Cuối cùng [B]Giải Nhất : ATLQ - 1000K + CỜ
Á quân : Sơn - 700 k + cờ
Quý quân : Nam ( đẹp kiểu đàn ông ) 500K + cờ
Giải tư : Nhận 300 k
Anh Long sưu tập nhiều cờ thế. :DCộng số cờ lại chắc phải nhất Hà Thành đấy. Chúc anh tiếp tục gặt hái nhiều thành công!