Ba má không cấp đủ tiền để tiêu nó còn chửi luôn chứ ăn nói thế đã là gì!!! Sinh viên vô giáo dục bây giờ không hiếm đâu!.Bao giờ "chim cưng cứng" thì may ra có thể chững chạc được...
Printable View
Ba má không cấp đủ tiền để tiêu nó còn chửi luôn chứ ăn nói thế đã là gì!!! Sinh viên vô giáo dục bây giờ không hiếm đâu!.Bao giờ "chim cưng cứng" thì may ra có thể chững chạc được...
:D có hai trường hợp có thể lên được và thường xuyên ở mức 23xx - 24xx :))
1. Một là bạn dùng nick xanh chuyên săn gà, vịt ở tốp dưới :))
2. Trình độ cờ tướng đánh tay ngang ngửa XQMS 2u và trên cơ Nguyễn Thành Bảo :)), Lý do rất đơn giản vì XQMS 2u cũng chỉ ở tầm này thôi.:))
mấy anh thắng đến 91% toàn dùng sw hết chứ ai đánh cờ mà thắng nhiều như thế, nói phét mà không biết đường mà bốc phét, chẳng nhẽ chơi không bao giờ bị die mạng và thua vì chủ quan, hơn 24xx tôi không tin, sài sw có thế nói là 100000000000000000%
nói chung bạn muốn học cờ thì có thể tìm mấy cuốn sách dạy khai cuộc trung cuộc và tàn cuộc đồng thời áp dụng giao lưu thực chiến với cao thủ kết hợp với tìm hiểu những ván cờ hay của các danh thủ trên thế giới để phân tích và học hỏi kinh nghiệm như thế kỳ nghệ mới mau thăng tiến còn chơi mấy anh sw chơi thua hoài một lúc là chán thôi, sách để bạn tham kháo có như : mai hoa phổ, tiên nhân chỉ lộ cuộc, quất trung bí, ...các danh thủ trung quốc học cờ đều dùng những cẩm nang này để dần lên kỳ nghệ, cờ cũng là võ mà văn ôn võ luyện phải thực chiến nhiều mới mong lên tay, những ván cờ thắng thì nên phân tích sai lầm của đối phương để mà mình tránh không mắc phải còn thua thì phải xem lại điểm yếu trong xuất binh của mình để không mắc phải lần sau, đánh cờ với cao thủ có thế thua nhiều ván nhưng nếu không nản trí chịu khó học hỏi họ thì có một ngày bạn sẽ đánh ván được ván thua với họ, cờ cũng như biển lớn, bạn không thể nào thắng ở một ngõ nhỏ mà coi như xưng hùng ở biến lớn được, cao nhân tất hữu cao nhân trị, các bậc kỳ vương lừng danh thiên hạ như dương quan lân, lý nghĩa đình, hứa ngân xuyên, lữ khâm, hồ vinh hoa, tướng xuyên, vu ấu hoa, từ thiên hồng, hồng trí, lý lai quần, liễu đại hoa.... chẳng ai mà không nếm mùi thất bại nhiều lần trước khi đạt được vinh quang