hì hì. nếu chơi vui thì cứ cho cấm chiếu đít đi. chơi 1 ván rồi nghỉ. bởi người cấm chiếu đít được đánh giá là có họ hàng với gà, vịt hoặc ngan , ngỗng gì đó.
Printable View
hì hì. nếu chơi vui thì cứ cho cấm chiếu đít đi. chơi 1 ván rồi nghỉ. bởi người cấm chiếu đít được đánh giá là có họ hàng với gà, vịt hoặc ngan , ngỗng gì đó.
Cờ tướng có lý và có tình nữa. Nếu tranh tài thì giao kết đi đúng luật cờ. Nếu giao tình thì cứ dùng luật "dỉ hoà vi quí". Mình còn thấy nhiều người vờ thua hay hoà khi phải đánh cờ ở nơi lấy tình làm trọng. Khi thắng thua không là gì thì hà tất phải bận lòng./.
Ở Daklak quê vợ mình , cờ độ 2 ly cafe thôi mà các bác ấy dùng đủ loại luật khó khăn và khó hiểu:
1/ Trường tróc: khi cần tróc để hòa thì họ tróc tới nóc luôn, ko giới hạn gì hết
2/ Đụng quân nào đi quân đó: cái này là hợp lý rồi nhưng có vài trường hợp rất buồn cười. Ví dụ có lần bên đỏ có pháo đầu, bên đen sĩ tượng đã gác lên để che, lúc sau chả hiểu vu vơ thế nào đen lại cầm con tượng đang che ấy lên. Thế là:" đụng tượng đi tượng mài! Tượng đi mô thì phố đầu tao cũng mổ tướng" @@!
3/ Giống trường hợp trên: Đỏ có tướng lộ mặt ở cột 4, Đen lộ tướng cột 5. Xe đỏ chiếu tướng, Đen ngu ngơ né tướng qua lộ 6, 2 tướng nhìn nhau chưa đc 1/10 giây thì Đỏ cầm tướng gõ lên đầu tướng Đen cái bốp. Game over
Mình góp ý họ là trường hợp này cho đi lại vì đây là nước ko thể đi nhưng đc trả lời là:" Cờ nóa, nóa đi! Cóa ai loa rầy gì nóa mô! Đưa dô thì tao tơ" (tơ là phát âm địa phương của chữ "tai", hiểu nôm na là đánh )
Trong binh pháp Tôn Tử có chiến thuật "Dương Đông kích Tây" (cũng là 1 chiến thuật dùng để đánh lén đối thủ), vậy Xe chiếu hậu thì cũng là chuyện thường thôi!
Nhiều khi nằm nghĩ tôi thấy người ta thiếu công = với con tốt...luôn bị người đời mỉa mai là con tốt (hỉn),thằng lính quèn v.v...Vậy mà khi ra trận tôi thấy đây lại là những chiến binh Anh hùng , quả cảm nhất : Chỉ Tiến Không Lùi. Tôi xin hỏi các vị khi ra trận chiến Thao lược như Tướng , Hùng dũng như xe-pháo-mã...khi thất thế trước quân thù còn phải thò lên,thụt xuống , còn phải co giò quay đầu bỏ chạy ??? Còn mấy anh tốt...ngẫm mà buôn... Để công = nhất theo tôi con Tôt khi đã qua hà (sông) thì cũng đc đi , ăn và chiếu giật lùi, miễn sao là chỉ 1 nước 1. Ước gì 1 ngày nào đó những suy nghĩ của tôi sẽ làm thay đổi luật cờ Tướng...chắc sẽ rất nhiều người thấy buồn cười ? nhưng chắc chắn cũng không ít người yêu cờ tướng có cùng suy nghĩ như tôi...hj hj.
nếu đánh cờ tướng mà không được chiếu đít thì nghĩ chơi, vì cờ dỡ mới không được chiếu đít
Khó người khó ta, nếu như trong ván cờ đối phương được quyền chiếu đít còn bạn thì không thì lúc đó hãy nói người ta chơi dỡ hay là ngan ngỗng gì đó. Còn sòng phẳng thì chơi thôi. Trong cùng một vấn nếu nếu người dùng ít giải pháp hơn để giải quyết tất cao tay hơn người phải dùng nhiều giải pháp.
Cái này tùy quy định truớc thôi, theo tôi thì sao cũng được.
Còn mấy cậu nói nguời ta "gà-vịt-dở hơi" mới cấm chiếu đít thì nên xem lại, sao nguời ta gà-vịt mà mình phải chiếu đít mới thắng, sao không thắng cho nguời ta tâm phục khẩu phục
Ông Nguay này chưa nghĩ được ra cách cầm hòa khi cấm chiếu đít. Pháo lắp vào đít tướng thì thắng thế nào được.