Chưa post lịch thi đấu sao có kèo gì được, tý post lịch thi đấu và mai chỉ việc bốc thăm lấy mã số rồi theo lịch "chiến" luôn thôi...
Printable View
Lịch thi đấu giải Túy Kỳ Tiên
1- Mã số 1 - Mã số 2
2- Mã số 3 - Mã số 4
3- Mã số 2 - Mã số 3
4- Mã số 4 - Mã số 1
5- Mã số 1- Mã số 3
6- Mã số 2 - Mã số 4
Qua lịch thi đấu có thể dễ dàng nhận ra Mã số 1 và mã số 2 sẽ có lợi thế 2 ván đi tiên, nhưng vẫn còn phải bốc thăm hên xui nên anh em thật "bình tĩnh" (đi tiên chưa hẳn đã "hay" đâu 8->)...Có thắc mắc gì thì phát biểu luôn nhé mấy ông mãnh.
E đã ok, ae tập trung vào điều lệ nhé. Có gì thắc mắc cho ý kiến luôn, mai đến là thi đấu luôn ko bàn lại điều lệ đâu, ae chú ý "...3 nước 1 chén, mỗi bên 20 phút".
Xong giải này các bác HP lập thêm các chi nhánh trực thuộc CLB như:
- Hội những người chơi cờ yêu cá chọi - CLB cờ tướng HP
- Hội những người yêu cờ thích uống rươu - CLB cờ tướng HP
- Hội những người yêu cờ nhưng không thích tham gia giải cờ tướng nào - CLB cờ tướng HP
...vân vân ... và vân ..vân:D:D:D:D:D:D:D
Vậy là lập ra một CLB cờ tướng hoạt động theo mô hình "tập đoàn" gồm các công ty mẹ - con. Tức là các trưởng chi nhánh trên sẽ nằm trong hội đồng quản trị hoặc ban chủ nhiệm CLB cờ tướng ví dụ.
Chủ tịch hội những ngừoi chơi cờ tướng yêu cá chọi - CLB cờ tương HP kiêm phó chủ nhiệm thường trực CLB cờ tướng HP.=))
Khi hội đủ khoảng 50 thành viên thường xuyên sinh hoạt có thể sẽ có các hội có thú chơi rất riêng, offline định kỳ có đóng phí.
Đa tạ hảo ý đóng góp của vị huynh đệ này! Nhưng hình như hơi loằng ngoằng và phức tạp (bọn này chẳng hiểu những từ ngữ "chuyên môn" ấy cho lắm :)))...dù gì clb cũng đang hoạt động tốt, phong trào phát triển mạnh và luôn là 1 nét đẹp của diễn đàn, đáng để các clb khác học hỏi theo đấy! =))=))=))
Tuấn safi đã mua "tài trợ" 1 két rượu Vodka Men mang đến Kỳ Quán rồi nhé, mời toàn thể anh em clb 3h chiều nay tập trung xem giải cờ có 1 không 2 này :)>-
A 6789 cho e hỏi tí, khi thi đấu có mồi không a?. E chưa uống sex bao giờ cả, nếu ko có mồi thì không nói trước được gì hết (chắc mấy ông kia cũng thế).