Cờ đấy mà hòa thì cũng hơi giống... bán độ thật.=)) Có điều cờ thì vẫn hay có những diễn biến khó lường. Ngay cả các cao thủ có máu mặt vẫn cứ đi quân liên thiên và có những ván đánh "không giống ai" chứ. Xét từ góc độ này thì thông cảm được! ;)
Printable View
Cờ đấy mà hòa thì cũng hơi giống... bán độ thật.=)) Có điều cờ thì vẫn hay có những diễn biến khó lường. Ngay cả các cao thủ có máu mặt vẫn cứ đi quân liên thiên và có những ván đánh "không giống ai" chứ. Xét từ góc độ này thì thông cảm được! ;)
Hôm nay khai trương kỳ đài Hải Phòng, các kỳ thủ của đội CLB anh em và CLB Quang Trung ở Hà Nội trong đó có tôi đến dự khai trương kỳ đài và giao lưu với các kỳ thủ Hải Phòng. Cá nhân tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các kỳ thủ và tất cả các anh em cờ Hải Phòng, đặc biệt là chủ tịch 6789 và nhachoaloiviet đã đón tiếp rất chu đáo và nhiệt tình.
Đây là ván quyết định bên cạnh 4 ván chính thức giao lưu đã hòa thì nhasu15 đá chân hòa cũng là phải rồi.
Kinh nghiệm cho thấy hâu hết các cuộc giao lưu, giao hữu đêu trên tình thần hữu hảo.
Themgaidep thật là may mắn chứng kiến ván cờ đã đi về tàn, :D, hai cao thủ nhất định đánh đến kết quả thắng - thua mới thôi nhưng do đã đến giờ ăn trưa, rất nhiều khán giả la ó yêu cầu hai bên hòa để còn "nạp năng lượng". Nêu phải đánh nữa thì không biết đến bao giờ ván đấu mới kết thúc.
Vụ "đá chân nghị hòa" themgaidep không biết nội tính sự việc ra sao chỉ biết rằng hai bên đứng dậy mà chẳng ai thoải mái cả, hai bên đều hậm hực ném với vào nhau rằng là " nhất định phải đánh đến thắng thua" , nhưng vì khán giả quá đói nên hai anh em phải "nuốt hận vào trong" mà không thể đánh tiếp.
Hai bên đều thề rằng, nếu không vì anh em đói quá thì bên kia đừng có hòng đòi hòa ván cờ ngon ăn thế của bên này.
:)):)):)):))
anh themgaidep: các anh em đi hải phòng về đến quán thăng long kỳ đạo chưa ạ?
[IMG]http://i1128.photobucket.com/albums/m488/nhasu15/a.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1128.photobucket.com/albums/m488/nhasu15/co.jpg[/IMG]
Đây là ván đấu mang nhiều dấu ấn, tôi xin tường thuật lại như sau:
Vào thời khắc quan trọng nhất của các ván đấu giao lưu, khi 5 ván đấu chính thức đã có kết quả 3-2 nghiên về đội Hải phòng thì ván đấu cuối cùng chính là ván cờ này mang nhiều tính quyết định mặc dù không có trong danh sách giao lưu chính thức nhưng lại được đánh giá là quan trọng bậc nhất vào kết quả của trận giao hữu hôm nay. Trong khi hai đấu thủ giao chiến vận dụng gần hết võ công sở học của mình, hai bên định cùng nhau đưa ra chiêu thức cuối cùng để kết thúc trận đấu thì đột nhiên ..... đồng hồ ... hết pin, cả hai đều rụng kim cùng một lúc. Khi đó không ai chịu nhường ai, chính vì vậy ván cờ đến đây phải "úp lồng bàn" và hẹn vào dịp nào đó khi Hải Phòng "có bão" sẽ giao chiến tiếp. Cả 2 đều không muốn phải chờ đợi lâu nên mong các anh em trên diễn đàn giúp hộ tôi 2 câu hỏi sau:
1. Nhìn vào hình cờ như trên, đối thủ mặc áo trắng thắng, thua hay hòa đối thủ mặc áo kẻ ngang?
2. Nếu thắng tỷ lệ là bao nhiêu %, hòa, hay thua thì tỷ lệ như thế nào?
(Đề nghị các anh em đọc kỹ câu hỏi và trả lời đúng theo câu hỏi đặt ra)
Xin chân thành cám ơn!
Thề là không muốn hòa :)):)):)), mình chơi rất "đẹp" khi thế trận đang ưu thế liền đưa chân sẵn xuống gầm bàn và nói với đối thủ : " bất cứ lúc nào anh muốn hòa cứ đá vào chân tôi nhé". Ai dè đối phương "ngang bướng" đối đáp:" Tôi cũng để chân sẵn chờ anh xin hòa đấy" :D...Mấy người không giục có phải tôi đi 2 nước cờ nữa cho kết thúc luôn đi đỡ phải tranh cãi :((...
@Nhasu15: Tôi nói cho anh biết, anh rất may mắn đấy :-t:-t:-t
(nói ít thôi không Dũng Kynhan nó lên diễn đàn lại kêu: " thật lòng tôi chẳng biết 2 anh đang nói chuyện gì..." hehehe).
Chi tiết nho nhỏ của trận đấu này các bác chú ý nhé (đổi màu quân cờ :D)
http://cC2.upanh.com/25.824.32996931.ncb0/img0898.jpg
Vậy là buổi khai trương kỳ đài Hải Phòng đã kết thúc tốt đẹp, thay mặt clb cờ tướng Hải Phòng chân thành gửi lời cảm ơn tới thầy Trần Viết Bảo, tất cả thành viên clb Anh Em , thành viên clb Quang Trung...Mọi người đã không quản ngại đường xá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt đã tới chung vui và động viên cho chúng tôi rất nhiều. Mọi từ ngữ để nói lên những tình cảm dành cho nhau đều không đủ, 1 lần nữa xin phép nhắc lại 2 từ cảm ơn tới tất cả bằng hữu của clb cờ tường Hải Phòng@};-@};-@};-
Kỳ Đài Hải Phòng trong ngày ra mắt rất nhiều kỉ niệm khó quên, mọi người đã cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn mà trong đó vì cơn bão số 3 có lúc tưởng như buổi khai trương Kỳ Đài đã phải hoãn lại...Xin phép được đặt tên kỳ đài của Hải Phòng là :Kỳ Đài Nockten - Hải Phòng , để chúng tôi và các bạn nhớ mãi kỉ niệm đẹp đầy ý nghĩa và "bão táp" này =D>
Anh em clb cờ tướng Hải Phòng sẽ nỗ lực làm tốt hơn nữa để Kỳ Đài Nockten luôn luôn chất lượng!!!
@6789: Trước khi ra về, mặc dù rất quyến luyến với Hải Phòng, muốn ở lại để phân định kết quả với anh, nhưng tôi nói thật với anh, tôi chợt nghĩ ra rằng nếu ở lại để giao đấu tiếp thì chắc chắn tôi thua là cái chắc, bởi vì anh biết tôi định giao đấu tiếp ngay sau khi ăn xong công lực tôi phục hồi, nhưng anh và các anh em Hải Phòng hình như biết việc đó nên quá nhiệt tình mời các anh em ở Hà Nội trong đó có tôi tổ chức luôn cuộc thi "ca tửu" tức là "túy ca" (mà môn này tôi cũng rất thích, thích quá nên cũng quên luôn trách nhiệm mà các anh em Hà nội giao phó ) . Chính vì vậy để đáp lại sự nhiệt tình đó, tôi cũng nhiệt tình luôn nhưng không ca mà... tửu. (không biết đây có phải là chiêu võ công mới của anh em Hải Phòng không?). Môn võ công này tôi không bằng anh nên khi cuộc thi kết thúc thì võ công về kỳ đạo tôi giảm sút 90%. nên đành rút lui an toàn về Hà Nội để nhờ các anh em trên diễn đàn giải đáp hộ, như tôi đã hứa với anh.
Anh hãy để mọi người giải đáp hộ chúng ta nhé. Hy vọng anh và tôi không nên thanh minh giải thích bất cứ điều gì cả. Mọi thanh minh và giải thích đều không có ý nghĩa gì cả. Hahahaha