mịa cu TÍN uýnh trận này hay quá
Printable View
mịa cu TÍN uýnh trận này hay quá
Bốc thăm
Ván 1.
Bàn Số Họ và tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Họ và tên Rtg Số
1 1 Lại Lý Huynh 2392 0 0 Nguyễn Minh Nhật Quang 1990 17
2 18 Lê Phan Trọng Tín 1989 0 0 Nguyễn Hoàng Lâm 2361 2
3 3 Huỳnh Linh 2208 0 0 Ngô Ngọc Minh 1988 19
4 20 Trương A Minh 1987 0 0 Trềnh A Sáng 2185 4
5 5 Nguyễn Thành Bảo 2137 0 0 Phùng Quang Điệp 1986 21
6 22 Đào Cao Khoa 1985 0 0 Tôn Thất Nhật Tân 2105 6
7 7 Diệp Khai Nguyên 2066 0 0 Võ Văn Hoàng Tùng 1984 23
8 24 Nguyễn Anh Đức 1983 0 0 Trần Văn Ninh 1999 8
9 9 Đào Quốc Hưng 1998 0 0 Hà Văn Tiến 1982 25
10 26 Nguyễn Anh Quân 1981 0 0 Bùi Dương Trân 1997 10
11 11 Nguyễn Trần Đỗ Ninh 1996 0 0 Vũ Hữu Cường 1980 27
12 28 Đặng Hữu Trang 1979 0 0 Võ Minh Nhất 1995 12
13 13 Lại Tuấn Anh 1994 0 0 Uông Dương Bắc 1978 29
14 30 Nguyễn Đình Đại 1977 0 0 Nguyễn Hữu Hùng 1993 14
15 15 Đặng Cửu Tùng Lân 1992 0 0 Hứa Quang Hậu 1976 31
16 32 Nguyễn Sĩ Hiền 1975 0 0 Trần Thanh Tân 1991 16
Bốc thăm
Ván 1. BẢNG NỮ
Bàn Số Rtg Họ và tên Kết quả Họ và tên Rtg Số
1 1 2392 Đàm Thị Thùy Dung Nguyễn Thị Hồng Nhung 1997 10
2 2 2361 Nguyễn Hoàng Yến Ngô Thu Hà 1998 9
3 3 2208 Nguyễn Thị Phi Liêm Bùi Châu Ý Nhi 1999 8
4 4 2185 Lê Thị Kim Loan Trần Tuệ Doanh 2066 7
5 5 2137 Cao Phương Thanh Phạm Thu Hà 2105 6
:loaloa1
Quang Nhỏ cờ nhanh, cờ chớp đánh tốt là điều trước giờ mọi người đều biết rồi, nhưng hôm nay may mắn đã đứng về phía tài năng trẻ của làng cờ Sài Gòn. Xin chúc mừng tiểu tướng.Đây là chiếc HCV TOÀN QUỐC đầu tiên ở một giải "người lớn" . Hi vọng sau thành công này, em sẽ tiếp tục tỏa sáng ở cờ tiêu chuẩn nhé. Vòng 1 đụng ngay Lại Lý Huynh, người mà mình nghĩ Quang Nhỏ ngán ngại nhất. Điễm mạnh tuyệt đối của Huynh là khai cuộc, trong khi với cu Quang đó là điểm yếu lớn nhất :(.Đã vậy ngày mai Huynh lại cầm tiên. Hòa đã là thành công cho em...
Còn trận derby Sài Gòn của HÀI CHẢY -XÍU CHẢY thì mình đoán sẽ hòa. Họ là huynh đệ sinh tử mà :) Trong khi đây chỉ là vòng đầu tiên, mọi toan tính đều chưa có...
Thêm một " oan gia ngõ hẹp" khi Vũ Hữu Cường gặp Kim Luân Pháp Vương- Nguyễn Trần Đỗ Ninh. Ân oán ở các giải đấu cụa họ chất cao như núi, hận thù không kể sao cho hết, đây là trận đáng chờ đợi nhất của vòng đấu. Anh Cường lối chơi bão táp, anh Ninh chơi phản công như Mourinho. Thật đáng xem :) Anh Ninh có lợi thế khi cầm tiên, nhưng phong độ gần đây của anh không tốt, cơ hôi cho anh Cường không phải không có...!
Còn một trận mà mình nghĩ cũng sẽ " bá đạo " là trận Tiêu Phong Lại Tuấn Anh tiếp chiêu Uông Dương thiếu hiệp. Sở trường công sát của cả 2 sẽ gặp thử thách ở mức cao nhất. Với lợi thế đi tiên, Tiêu Phong có chút lợi thế, nhưng bù lại anh Bắc đã được làm nóng ở giải Kỳ Vương vừa rồi. Cao thấp trong kèo này là điều khó phân định :)
Hiên tượng Hà Văn Tiến gặp ngay ma đầu Đào Quốc Hưng rõ ràng là một cơ hôi cho em chứng tỏ sự trưởng thành của mình. Tiếc là anh Hưng lại đi tiên. Nếu có lời khuyên nào đó cho Tiến, thì mình khuyên Tiến móc sw ra xem ngay cuộc Khởi Mã, mình đoán ngày mai anh Hưng sẽ lôi cuộc này ra tra tấn trung tàn với Tiến. Rất khó cho niềm hy vọng trẻ...!
Clip cờ chớp ván 4 : Trương Á Minh 0 - 1 Lại Lý Huynh
Do mạng wifi ở đây quá chậm nên việc up clip không thể như mong đợi để phục vụ các thành viên diễn đàn (suốt sáng tới giờ mới được hai clip), từ từ sẽ up lên sau. Mong các bạn thông cảm!
Từ giờ đến cuối giải cá nhân tôi sẽ làm TTTT từ 3-5 bàn, ai có nhu cầu xem danh thủ nào mà mình yêu mến thi đấu cứ cmt tại đây (ưu tiên những người cmt "đặt gạch" sớm).
Mong ang tường thuật các trận của Lại Việt Truòng...cảm ơn anh,chúc anh sức khoẻ tốt cống hiến nhiều hơn nữa cho cờ tướng nước nhà
Nguyễn Thành bảo dùm bác nhé
Ván đấu Hà Nội rơi vàng trước thành phố Hồ Chí Minh : Lại Việt Trường 0-1 Nguyễn Minh Nhật Quang :
Hôm qua, xem cờ chớp thật tiếc cho LVT, thật là:
Tiêu phong Lại Việt Trường
Lối đánh rất cương cường
Vào trận là đấm bốc
Đối thủ nhàu như tương
Nhưng rất nhiều trận đấu
Bị nốc ao nằm giường
Chân tay và mặt mũi
Chẳng còn lại chút xương
Than ôi!
Tiêu phong Lại Việt Trường
Phong độ cực thất thường
Nên bao lần tan vỡ
Giấc mộng đoạt kỳ vương
Gục ngã cửa thiên đường
Thê lương! Thê lương!