Dạo này thấy anh em im ắng quá, không biết có phải do đang ngồi luyện tập để chuẩn bị cho trận gặp Đông Anh không. Mạnh thịt bò thì ngoài chuyện luyện cờ lười biếng và " sáng trưa chiều tối ăn phở cầm hơi thời gian còn lại nằm trên gường nghĩ chuyện đánh răng " ra cũng không có gì nổi bật. Nhưng phải nói tháng này Mạnh thịt bò rất may mắn chuyện là hôm rồi trên fb tự nhiên có người kết bạn xin làm quen " fb Mạnh thịt bò thì không có ảnh cá nhân chỉ có mấy thông tin mang tính chất lừa tình" do là con gái sn 94 lại là sinh viên năm 2 từ quê ra nên em cũng nói chuyện chém gió mấy hôm liền . " Mạnh thịt bò có rủ em ấy đi xem phim, em ấy có nói đi xem tối vé khá đắt nên đi ban ngày cho rẻ" và từ chối đi do có việc bận . thế rồi hôm sau em ấy rủ đi công viên đi bộ nói chuyện cho thân mật. Nghĩ đến đây là em thích lắm rồi " em cho ngay số điện thoại, và cũng định cho em luôn, em đã định không mặc quần nhỏ để vào trận cho nhanh, thế mà lúc đi nghĩ sao thấy thế không ổn nên thôi " Em đến sát giờ tránh đối phương nghi ngờ " tình trạng đói tình " ấy vậy mà em vẫn phải đợi 20 phút trong lúc đợi chờ em đã nghĩ rằng em ấy không đến và mình đã bị leo cây. Nhưng rồi điện thoại reo lên " Em đến rồi, em đang ở cổng anh đâu" . em đi ra và thật bấy ngờ em ấy mặc quần ngắn áo phông đùi trắng nõn là dáng người nhỏ nhắn " chỉ có điều em chỉ ước em ấy giống như trong ảnh fb mà em ấy cho em xem là được" Những mơ mộng về 1 thế giới đầy niềm vui và thú tính nổi dậy đã kết thúc. em cùng em ấy đi bộ nói chuyện . Trong quá trình nói chuyện do lúc này đã bình tĩnh trước nhan sắc cũng như phụ tùng có phần không được bắt mắt, em chợt nhận ra " thế giới của bọn trẻ bây h thật khác , em ấy ở cùng 2 người bạn nữa cùng quê có điều 2 đứa kia có người yêu rồi, trong lúc nói chuyện em ấy chỉ đề cập đến 3 vấn đề yêu, ăn và tiền tiêu hàng tháng để mua quần áo đi chơi...., mặc dù Mạnh thịt bò đã cố nói về rất nhiều các vấn đề khác nhưng em trả lời vẫn xoay quanh những vấn đề trên và nhiều chi tiết khác nữa . em đã nhận ra " đây là 1 hổ đói đích thực" và rất lo cho cái thân hình gầy ốm của mình. Chuyện có lẽ không thể lâu dài được nhưng dù gì thì cũng phải cho em ấy được vài lần cùng " thần tượng" và cố thay đổi em nếu không được thì phải " bỏ người mà chạy lấy thân thôi" " nói chuyễn mãi thế này là không được cả 2 phải làm cái gì đó cho nói trở lên thân thiết hơn , Mạnh thịt bò lên kế hoạch tác chiến để đến với thứ sau lớp áo dù em có xấu nhưng phải xem kết cấu tí đã " tắt điện đi thì nhà ngói cũng là nhà tranh" mà mình có định chuyển ra ở nhà tranh cho mát đâu mà lo. câu chuyện mới bắt đầu vào thì em nói " nếu yêu ai em muốn có con và cưới luôn" Nghe đến đây em vô cùng hoang mang . em chỉ ước có anh em clb ở đây để rủ em đi đánh cờ. Lúc này sao lại nhờ anh em quá. Về đến nhà mà em không dám vào fb nữa " fb bây giờ chỉ lừa tình, và may em lại cho số điện thoại phụ em tắt máy luôn" Sau mới biết bố em nó làm công an trên Hòa Bình. May quá em không làm tí vui vẻ giao lưu kiếm trác không thì nghiệp cờ của em chấm dứt từ đây.:angel .