Ngày ra mắt CLB Xuân Hưng
Hôm nay ba anh em phóng viên TLKĐ đã có chuyến hành quân sang mảnh đất Đông Anh trong truyền thuyết để chứng kiến sự ra mắt của một câu lạc bộ cờ tướng mới toanh - CLB Xuân Hưng.
Sau chặng đường khá xa và buổi sáng khá lạnh, các phóng viên đã đến được đại bản doanh của CLB Xuân Hưng, đúng như những gì mong đợi, không khí ở đây rất sôi động, lần lượt các kỳ thủ, danh thủ khắp nơi tụ họp dần dần. Đến khoảng 9 giờ chuẩn bị khai mạc thì cũng đã tụ tập được hơn 60 kỳ thủ đánh cho hạng tá và hơn 20 kỳ thủ đánh cho hạng úy. Rất nhiều tên tuổi đáng chú ý của Hà Nội và các địa phương lân cận cũng lặn lội đường xá xa xôi để đến đây...
https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/...0c&oe=5514DEAA
Sau màn phát biểu long trọng của chủ tịch và phó chủ tịch, tặng hoa, tuyên thệ... thì giải đấu Thăng Long Đệ Nhất Kỳ cũng được khai mạc, Đội phóng viên TLKĐ quyết định cử chienxahanoi tham gia giao lưu cùng các kỳ thủ ở hạng tá, còn lại tích cực giúp ban tổ chức chia bảng, bốc thăm xếp cặp đấu.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...f9312c5d952a9a
https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/...64&oe=550F8A08
https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/...a8&oe=54FC2FDC
Là giải đấu đầu tiên của CLB Xuân Hưng nhưng khâu tổ chức cũng được các anh em kỳ thủ đánh giá là khá chất lượng khi với một lượng số ít các trọng tài phải xử lý cho rất nhiều các cặp thi đấu cờ nhanh, các ván đấu nhanh chóng được diễn ra và trọng tài ngày càng thành thạo với công việc...
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...9073b5f92fc730
https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/...9e&oe=550736A9
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...becc07b24ed173
Cảm nhận rõ nét nhất là sự hiền hòa, mến khách của những người chủ nhà Đông Anh!
Để lại ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là cách mà CLB Xuân Hưng tiếp đãi các kỳ thủ và người xem cờ. Sau buổi sáng chơi cờ, mọi người đều được phục vụ cơm nước, rượu chè chu đáo - kết thúc buổi chiều thi đấu, anh em phương xa hoặc có nhu cầu ở lại giao lưu được giảm giá 50% tiền nhà nghỉ, khách sạn, giảm giá dịch vụ tắm lá và đặc biệt miễn phí màn hát hò Karaoke!
Hi vọng là CLB Xuân Hưng sẽ luôn là điểm đến của người chơi cờ bốn phương, và luôn giữ được hình ảnh của một CLB mến khách và thân thiện. Rất mong CLB Xuân Hưng năm sau có một lực lượng thành viên đông đảo và chất lượng, tham gia cùng giải đồng đội TLKĐ để có nhiều cơ hội giao lưu...
Trở lại tình hình cờ quạt ở bảng tá, không có gì ngạc nhiên, vẫn những tên tuổi của HN chiếm lĩnh những vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng, và là những người sẽ dễ đạt giải vào ngày mai
1 22 Nguyễn Trường Sơn VIE Tây Sơn 5½ 28½
2 19 Nguyễn Thế Trí VIE Việt Sơn 5 29
3 14 Nguyễn Hồng Thanh VIE Việt Sơn 5 27½
4 20 Nguyễn Tiến Dũng VIE TPHD 5 24
5 17 Nguyễn Thành Thái VIE Hà Tây 4½ 29½
6 15 Nguyễn Minh Hưng VIE Kinh Kỳ 4½ 26½
7 59 Đinh Quang Hưng VIE Năm Cửa Ô 4½ 25
8 54 Trịnh Xuân Hiếu VIE Sóc Sơn 4½ 24
9 55 Trịnh Đăng Khoa VIE Sơn Tây 4½ 23
10 62 Đỗ Công Soái VIE Đông Anh 4 26
11 3 Dương Đình An VIE Hà Tây 4 25½
12 16 Nguyễn Ngọc Hậu VIE Kinh Kỳ 4 24
13 47 Trần Thái Bình VIE Từ Liêm 4 24
14 61 Đào Duy Sĩ VIE Sóc Sơn 4 24
15 45 Triệu Thanh Tuấn VIE Anh Em 4 24
16 56 Vũ Khánh Hoàng VIE Hà Tây 4 23½
17 32 Nguyễn Văn Tuấn VIE Hà Tây 4 23½
18 2 Dương Hồng Minh VIE Vĩnh Phúc 4 22½
19 38 Nguyễn Đức Mạnh VIE Sơn Tây 4 20½
Chỉ có mấy sự bất ngờ nho nhỏ: lần lượt Lưu Quang Tuyên, Lê Hải Ninh, Nguyễn Văn Vịnh, Phạm Quang Minh bị hụt hơi và đứng ở những vị trí cực kỳ khiêm tốn! :tlkdcuoi chứng tỏ rằng đây là giải đấu nghiệp dư nhưng hết sức là xương xẩu !
Tình hình chienxahanoi tham gia cũng chỉ để vui, giao lưu là chính, thế nhưng hôm nay cũng đã chém được tá Phạm Quang Minh của CLB AEclub - điệu nhất CLB
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...b2a34258b1aa81
Thể thức thi đấu 25 phút không tích lũy cũng khá khắc nghiệt, mặc dù đều thắng chặt các bàn còn lại tuy nhiên cạn sạch giờ khiến cho chienxa ngã ngựa trước Nguyễn Đình Mạnh và Trịnh Xuân Hiếu, Phạm Đắc Chí...
Dẫu sao đây cũng là dịp cọ sát để mình chuẩn bị cho giải Quang Trung Open sắp sửa diễn ra!
Ngày mai là kết thúc giải đấu rồi, hi vọng sẽ còn chém thêm được vài nhát nữa, chỉ tiếc là không có thời gian để ở lại chung vui cùng các kỳ thủ, thưởng thức Đặc Sản vùng đất Đông Anh trù phú mà mến khách!!!