Tôn Dũng Chinh vs Vương Thiên Nhất cặp đấu nhiều cảm xúc , sẽ chỉ có 2 suất đi tiếp năm ngoái Hứa Ngân Xuyên vs Vương Thiên Nhất cùng bảng và đã vào vòng 4 người mạnh nhất , còn năm nay ?
Printable View
Tôn Dũng Chinh vs Vương Thiên Nhất cặp đấu nhiều cảm xúc , sẽ chỉ có 2 suất đi tiếp năm ngoái Hứa Ngân Xuyên vs Vương Thiên Nhất cùng bảng và đã vào vòng 4 người mạnh nhất , còn năm nay ?
Vương đang phế mã bắt tượng, chém sĩ. Tôn có giám?
Một số hình ảnh vòng 1 :
Tôn Dũng Chinh vs Vương Thiên Nhất :
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...bd&oe=58B47048
Hồng Trí vs Liễu Đại Hoa :
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...e9&oe=58BEA881
Tưởng Xuyên vs Trịnh Duy Đồng :
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...95&oe=58F7B02B
Lữ Khâm vs Hứa Ngân Xuyên :
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...6e&oe=58B63C69
Đào Hán Minh vs Liễu Đại Hoa :
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...25&oe=58B6FAE7
XEM CỜ VÀ TẢN MẠN ĐÔI DÒNG SUY NGHĨ.
Thân chào tất cả AE kỳ hữu đang theo dõi Bích Quế Viên Bôi qua màn ảnh máy tính.
Xin chúc AE có những giây phút vui vẻ bên những ván đấu rất kịch tính đang sảy ra ngay tại lúc này...
- Trung Hoa, Một trong những nền văn minh đầu tiên và lâu đời nhất của nhân loại. (Có nhiều tư liệu đưa ra rằng Trung Hoa cùng với Ai Cập, Ethiopia là nơi đầu tiên xuất hiện loài người).
- Trung Hoa, Một trong rộng lớn, đứng thứ 4 (sau Liên Bang Nga, Canada, Mỹ) trong 6 quốc gia có diện tích rộng lớn nhất toàn cầu.
- Trung Hoa, Một quốc gia có dân số lớn nhất toàn cầu (Khoảng gần 1,4 tỷ người)
- Trung Hoa, Một nền kinh tế lớn thứ 2 của thế giới chỉ sau Mỹ (Dự kiến năm 2020 Sẽ vượt Mỹ)
- Trung Hoa, Một trong những công xưởng lớn nhất của nhân loại (xếp trên cả Ấn độ)
- Trung Hoa, Một trong những quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới (chỉ đứng sau Mỹ) và xếp trên cả Đức, Nga, Ấn độ, Pháp...
- Trung Hoa, Một quốc gia đứng đầu về CỜ TƯỚNG, ngoài ra họ còn vô vàn những cái nhất khác khiến chúng ta phải mơ ước.
Vâng, Không ai trong chúng ta phủ nhận vị trí độc tôn của nền cờ tướng thế giới thuộc về Trung Hoa, và vị trí này giường như bất khả sâm phạm, và sẽ còn duy trì đến rất nhiều thế hệ sau này của người Trung Hoa...
Nền cờ tướng của Trung Hoa vượt quá xa với phần còn lại của thế giới, thực sự đó là một khoảng cách mà những nền cờ tướng đang bám đuổi theo Trung Hoa (như VN, Ma Co, Hong Kong, Malay...) và phần còn lại của thế giới không thể san lấp và thu hẹp trong vòng và trục năm, thậm trí là vài trăm năm nữa...
Nền cờ tướng của VN chúng ta rất hoành tráng với vị trí thứ 2 chỉ sau Trung Hoa, nghe thoáng qua thấy rất hấp dẫn và lấp lánh vô cùng. Nhưng kỳ thực vị trí thứ 2 đó không tương xứng với những gì cả về vật chất và tinh thần mà các kỳ thủ của chúng ta đang có được. Tạm hiểu là đang rất " Hữu danh vô thực" :( :(
Bởi vì khoảng cách về trình độ xếp thứ 2 của chúng ta nó cách quá xa, quá xâu, không lấy gì có thể đo đếm so sánh đc với vị trí số 1 của Trung Hoa ...:(
Và vẫn là vấn đề của vĩ mô của người Trung Hoa:
- Nhìn sang Trung Hoa: Họ tổ chức không biết bao nhiêu giải cờ tướng chính quy cho các kỳ thủ tranh tài, phát triển, nâng cao kỳ nghệ.
- Nhìn sang Trung Hoa: Giá trị giải thưởng của họ quá lớn, quá khủng, thừa sức đảm bảo một cuộc sống dư giả về vật chất cho những kỳ thủ giỏi đoạt được giải: VD Giải nhất của Bích quế Viên Bôi đang diễn ra là: 70 vạn Tệ (Tương đương với 700.000 Tệ). Ta thử là 1 phép tính đơn giản như sau:
700.000 Tệ * tỷ giá quy đổi 3.300 VND/Tệ = 2,3 tỷ VND
Đây mới là trị giá của một giải lớn trong năm tại Trung Hoa, ngoài ra còn vô vàn các giải đấu chính qui có giá trị tiền thưởng rất khủng khác nữa, mà cac kỳ thủ chuyên nghiệp có thể tham gia.
- Nhìn sang Trung Hoa: Cờ tướng được coi là một viên Bảo ngọc của nền văn hóa Trung Hoa.
- Nhìn sang Trung Hoa: Cờ tướng được coi là một nghề nghiệp chính thức, nơi mà thu hút rất nhiều nhân tài đua nhau ganh đua phát triển, nơi mà các bậc phụ huynh dám đầu tư cho con cái họ theo đuổi nghiệp cờ. VD: Triệu Hâm Hâm đã được bố mẹ đầu tư cho học cờ từ lúc cậu ý lên 3 tuổi, sang lúc 5 tuổi bố mẹ nhận thấy cậu ý có thiên chất về cờ, bố mẹ cậu ý đã chăm chỉ làm việc K/D, thậm chí bán cả một căn nhà để đầu tư cho Triệu Hâm Hâm theo con đường kỳ nghiệp... Và K/Q là Triệu Hâm Hâm đã vô địch giải cá nhân toàn Trung Hoa.
- Nhìn sang Trung Hoa: Những quán quân của họ luôn có 1 cuộc sống lành mạnh, gia đình vợ con luôn đầy đủ trong cuộc sống dư giả về vật chất, kỳ thủ được xã hội ghi danh và tôn trọng... Còn ở VN chúng ta, những quán quân quốc gia có c/s như thế nào nhỉ?
- " Nhìn người chợt nghĩ đến ta"... Trong khi nền cờ tướng số 1 thế giới làm được như vậy cho các kỳ thủ của mình, thì hỡi ôi nền cờ tướng thứ 2 thế giới Việt nam chúng ta làm được cái gì cho các kỳ thủ nhỉ? tại sao nền cờ tướng số 1 thế giới lại có sự khác biệt như vậy với nền cờ tướng thứ 2 thế giới?
Ở VN chúng ta, cứ ai theo nghiệp cờ chuyên nghiệp là cầm chắc đến trên 90% cuộc sống khổ sở về tâm lý, thiếu thốn về vật chất, bị bủa vây bởi các tiêu cực và cám giỗ... Bao giờ VN chúng ta mới có một " Bích Quế Viên Bôi" để các nhà Quán quân tranh đoạt vinh quang ? Vâng nó chỉ có trong mơ thôi.
Các nhà quán quân của chúng ta: Người thì mãi mãi ra đi do c/s thiếu lành mạnh, người thì vẫn phải oằn mình bươn trải lo cho miếng cơm manh áo, người thì không thoát khỏi những cám dỗ tiêu cực của XH, người thì lâm vào cảnh nợ nần không lối thoát...v.v.v :(
+Tại sao nền cờ tướng của chúng ta với vị trí thứ 2 thế giới, mà các nhà quán quân, các kỳ thủ lại vất vả đến vậy?
+Làm thế nào để các kỳ thủ chuyên nghiệp của chúng ta có được c/s đỡ khó khăn về vật chất để họ chuyên tâm nghiên cứu nâng cao kỳ nghệ?
+ Đến bao giờ chúng ta có được những giải đấu có chất lượng cao về chuyên môn, có giá trị lớn về giải thưởng cho kỳ thủ, chuyên nghiệp về quy mô tổ chức?
+ Làm thế nào để cho thực tại cuộc sống của kỷ thủ, giá trị giải thưởng, chất lượng của các giải đẩu tương xứng được với "vị trí thứ 2 thế giới" như chúng ta đang ảo tưởng?
Trung Hoa, tầm nhìn vĩ mô, qui mô quản lý tổ chức, tiềm lực kinh tế, tu duy chiến lược, đẳng cấp cờ... Họ hơn hẳn chúng ta một tầm cao lớn. Chúng ta vẫn phải học hỏi họ rất rất nhiều...
Chém chết Trịnh Duy Đồng đê anh Béo