Thua ở cờ chớp, tuy nhiên chưa có kết quả cụ thể, mình chỉ lướt mạng TQ thấy nói vậy.
Printable View
Mặc dù là fan của cu Đồng nhưng cũng mừng cho anh Siêu, rất xứng đáng. Thấy anh ấy trượt mấy giải rồi thấy cũng tội, hy vong chiếc cúp này là cảm hứng cho anh ấy vô địch Trung Quốc sau này
BIÊN BẢN VÒNG 7 CHUYÊN NGHIỆP NAM
Hác Kế Siêu (Hắc Long Giang) 2-0 Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang)
Tưởng Xuyên (Bắc Kinh) 2-0 Vương Hạo (Thiên Tân)
Hứa Quốc Nghĩa (Quảng Đông) 0-2 Thân Bằng (Hà Bắc)
Trình Minh (Giang Tô) 1-1 Uông Dương (Hồ Bắc)
Cảnh Học Nghĩa (Môi Khoáng) 1-1 Lý Tiểu Long (Thiểm Tây)
Hồng Trí (Nội Mông) 2-0 Hoàng Học Khiêm (HongKong)
Lý Hàn Lâm (Sơn Đông) 1-1 Vương Hiểu Hoa (Phúc Kiến)
Trịnh Duy Đồng (Tứ Xuyên) 1-1 Tôn Dũng Chinh (Thượng Hải)
GIAI ĐOẠN 2 - GIAI ĐOẠN CHUNG KẾT
TRẬN CHUNG KẾT
Trịnh Duy Đồng (Tứ Xuyên) 1-1 Hác Kế Siêu (Hắc Long Giang)
Cờ nhanh: Hác Kế Siêu (Hắc Long Giang) 1-1 Trịnh Duy Đồng (Tứ Xuyên)
Cờ chớp: Hác Kế Siêu (Hắc Long Giang) 2-0 Trịnh Duy Đồng (Tứ Xuyên)
GIAI ĐOẠN 2 - GIAI ĐOẠN CHUNG KẾT
Tranh 3,4
Uông Dương (Hồ Bắc) 1-1 Thân Bằng (Hà Bắc)
Cờ nhanh: Thân Bằng (Hà Bắc) 2-0 Uông Dương (Hồ Bắc)
Cờ chớp thắng thua là chuyện bình thường, mấy bố vào cmt loạn cả lên. Dân chuyên nghiệp đánh 1 ngày 1 ván cờ 200 nước là chuyện bình thường, cái gì mà mất sức này nọ chứ, vớ va vớ vẩn
Cu Đồng lầy thật. Mấy nước cuối thua rồi cũng ráng cho xe vào nòng pháo. Bó tay.