Đồng mài kiếm cả năm nay, chung kết hôm nay sẽ là liều thuốc để đồng tranh ngôi võ lâm minh chủ với nhất.mềnh dự đoán là nhất sẽ đánh gục đồng để lên ngôi.dự là 7-5
Printable View
Đồng mài kiếm cả năm nay, chung kết hôm nay sẽ là liều thuốc để đồng tranh ngôi võ lâm minh chủ với nhất.mềnh dự đoán là nhất sẽ đánh gục đồng để lên ngôi.dự là 7-5
Hình như Vương ghét nhất Cu Đồng thì phải. Trận này 6 ván là kinh điển rồi anh em. Đánh vậy phân cao thấp luôn.
Nhất vẫn là sô1 đồng chắc thua nhất với tỷ số 8/4
Cứ đến hẹn lại lên, chúng ta cùng nhau phân tích về tử vi của 2 kỳ thủ trước trận chung kết bắt đầu tư chiều nay và kéo dài đến ngày 8/12.
Trịnh Duy Đồng : như tôi phân tích từ hôm giải vô địch cá nhân thì TDĐ sinh năm 1994- Giáp Tuất - Mạng Sơn Đầu Hỏa, Sao Kế Đô chiếu mạng, gặp nhiều chuyện rối rắm, ốm đau, công việc làm ăn gặp nhiều trở ngại, Kế Đô thuộc hành Kim, mạng Hỏa có thể vượt qua, không nhiều tác hại. Năm nay là năm Mậu Tuất- Mộc, Mộc sinh Hỏa là tốt tuy nhiên do nằm năm cuối trong 3 năm Tam Tai, năm Mậu, Giáp phá Mậu => tốt nhưng năm nay không phải là một năm viên mãn với Đồng. Tháng này là tháng Quý Hợi, Quý mang điềm may mắn đến cho Giáp => tốt (có thể lý giải tại sao Đồng có thể vào đến Chung Kết- cũng có thể nói là thành công trong năm tuổi và tam tai như thế này), Hôm nay là ngày Tân Mùi, Tân phá Giáp, Tứ Hành xung Thìn Tuất Sửu Mùi, mặc dù không khắc trực tiếp nhưng cũng đem đến khó khăn và không may cho Đồng, Nên vào chiều nay có 2 khả năng: 1.Là Đồng thua 2. Là Đồng bốc thăm phải đi Hậu.
Còn ngày 8 bế mạc (mới là ngày tiền về- có lộc)lại qua tháng mới là tháng Giáp Tý (trùng giáp => trung tính), Ngày Giáp Tuất (trùng năm sinh =>xấu ).
Vương Thiên Nhất: sinh năm 1989 - Kỹ Tỵ - Mạng Đại lâm Mộc, sao Thủy Diệu chiếu mạng, có chuyện buồn về tình cảm, tinh thần suy giảm, thiếu ý chí, đi xa có tài lộc. Sao Thủy Diệu thuộc hành Thủy, trong rủi có may được bù đắp cả tài lộc lẫn sức khỏe. Năm nay Mậu Tuất, Kỷ gặp Mậu cùng hành, thuận lợi. Tỵ gặp Tuất => tốt trong sự nghiệp. Tháng Quý Hợi, Kỹ khắc Quý => tốt, hôm nay Tân Mùi, Kỹ đem điềm may cho Quý làm Kỹ Suy => không như ý.
Ngày 8 bế mạc là tháng Giáp Tý, Ngày Giáp Tuất, Giáp khắc Kỷ do Giáp Mộc, Kỹ Thổ nhưng là Dương Mộc gặp Âm Thổ => tốt đến 2 lần do Giáp trùng tháng và ngày, lại còn ngày Tuất hợp Tỵ.
Từ những dữ liệu trên có thể kết luận Vương Thiên Nhất đang nắm thiên cơ và đăng quang Bích Quế Viên Bôi năm nay.
https://60phutbanvatoi.files.wordpre...mvoi.jpg?w=605
Đây là trận chung kết thứ mấy 2 tên này gặp nhau ta ??? :)
1989 là Kỷ tỵ nhé bro
Nhất 70%, Đồng 30%
Thái Lan tối nay thắng hay thua bạn trùm buôn lậu. Mai Việt Nam thắng hay hòa Trùm Buôn Lậu
Trích dẫn Gửi bởi Trùm Buôn Lậu Xem bài viết
Cứ đến hẹn lại lên, chúng ta cùng nhau phân tích về tử vi của 2 kỳ thủ trước trận chung kết bắt đầu tư chiều nay và kéo dài đến ngày 8/12.
Trịnh Duy Đồng : như tôi phân tích từ hôm giải vô địch cá nhân thì TDĐ sinh năm 1994- Giáp Tuất - Mạng Sơn Đầu Hỏa, Sao Kế Đô chiếu mạng, gặp nhiều chuyện rối rắm, ốm đau, công việc làm ăn gặp nhiều trở ngại, Kế Đô thuộc hành Kim, mạng Hỏa có thể vượt qua, không nhiều tác hại. Năm nay là năm Mậu Tuất- Mộc, Mộc sinh Hỏa là tốt tuy nhiên do nằm năm cuối trong 3 năm Tam Tai, năm Mậu, Giáp phá Mậu => tốt nhưng năm nay không phải là một năm viên mãn với Đồng. Tháng này là tháng Quý Hợi, Quý mang điềm may mắn đến cho Giáp => tốt (có thể lý giải tại sao Đồng có thể vào đến Chung Kết- cũng có thể nói là thành công trong năm tuổi và tam tai như thế này), Hôm nay là ngày Tân Mùi, Tân phá Giáp, Tứ Hành xung Thìn Tuất Sửu Mùi, mặc dù không khắc trực tiếp nhưng cũng đem đến khó khăn và không may cho Đồng, Nên vào chiều nay có 2 khả năng: 1.Là Đồng thua 2. Là Đồng bốc thăm phải đi Hậu.
Còn ngày 8 bế mạc (mới là ngày tiền về- có lộc)lại qua tháng mới là tháng Giáp Tý (trùng giáp => trung tính), Ngày Giáp Tuất (trùng năm sinh =>xấu ).
Vương Thiên Nhất: sinh năm 1989 - Quý Tỵ - Mạng Đại lâm Mộc, sao Thủy Diệu chiếu mạng, có chuyện buồn về tình cảm, tinh thần suy giảm, thiếu ý chí, đi xa có tài lộc. Sao Thủy Diệu thuộc hành Thủy, trong rủi có may được bù đắp cả tài lộc lẫn sức khỏe. Năm nay Mậu Tuất, Kỷ gặp Mậu cùng hành, thuận lợi. Tỵ gặp Tuất => tốt trong sự nghiệp. Tháng Quý Hợi, Kỹ khắc Quý => tốt, hôm nay Tân Mùi, Kỹ đem điềm may cho Quý làm Kỹ Suy => không như ý.
Ngày 8 bế mạc là tháng Giáp Tý, Ngày Giáp Tuất, Giáp khắc Kỷ do Giáp Mộc, Kỹ Thổ nhưng là Dương Mộc gặp Âm Thổ => tốt đến 2 lần do Giáp trùng tháng và ngày, lại còn ngày Tuất hợp Tỵ.
Từ những dữ liệu trên có thể kết luận Vương Thiên Nhất đang nắm thiên cơ và đăng quang Bích Quế Viên Bôi năm nay.
Gọi cả trọng tài ra khiếu nại, 2 ông anh vốn đã không ưa nhau, đánh ván cờ tàn rau dưa rỉ rách lại càng thêm ghét nhau quá
Có kq chưa anh em
Nhất thắng rồi
Nhất 1 Đồng 0,
sáng mai Đồng tiên
Đồng hôm qua ăn được Hứa gia một ván cứ tưởng mình cao, vào gặp Nhất nó đập cho phù mỏ
Nhất đánh ván cờ tàn mẫu mực
Hôm nay mình bị lỗi mạng không bình luận được , ngày xấu em mình thua ngay ...
Điên thật , thôi mai gắng vậy Đồng ơi ..
@Trùm Buôn Lậu : Ta bắt đầu nể nhà ngươi rồi đấy ...
xin nhận của tại hạ 1 lạy
Trận 1 Chung Kết ( trên 6 trận ) :
Vương Thiên Nhất ( Hàng Châu ) 2-0 Trịnh Duy Đồng ( Tứ Xuyên ) :
https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.n...39&oe=5CAD1490
https://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.n...ca&oe=5C6860EC
VTN đã bức sát TDĐ trong 1 ván vần tàn kinh khủng khiếp hoảng hốt: song pháo song binh sĩ tượng toàn đối song pháo binh sĩ tượng toàn. Ku Đồng lầy trong ván này đã tận lực phòng thủ nhưng VTN quá xuất sắc
Ngài uyên bác quá,bái phục.2019 Đồng mới sáng sủa lên được ngài nhỉ
Vương Thiên Nhất quá đỉnh quá đẳng cấp...
Cứ nghe hoài tàn pháo mã hơn chốt. Giờ lại được thưởng thức món tàn 2 pháo hơn 1 chốt mà Ngoại tinh lai khách thi triển. Khủng khiếp quá! :)
Không có tôi đánh trống hò reo em tôi hỏng ngay cha bố cái mạng 4g Viettel bị yếu không kịp trở tay ...
Bái phục bác Trùm Buôn Lậu thật
Tôi cứ nghĩ tàn này Hòa cho đến khi xem Nhất đánh
Nếu đánh ở VN hay thế giới là hòa rồi. Rất tiếc là đánh theo luật TQ.
Van cờ tàn đỉnh cao thật. Vương thề không đội trời chung với cu Đồng.
Tôi thì ko dám bàn đến phong thuỷ vì tôi ko nghiên cứu cái đó. Nhưng tôi nghĩ chủ đạo để làm nên thành tích tốt trong cờ tướng, bóng đá hay nhiều lĩnh vực khác vẫn là sự nỗ lực và khả năng bẩm sinh. Từ Lại Lý Huynh ở Việt Nam đến Vương Thiên Nhất và Trịnh Duy Đồng của Trung Quốc, hay Ronaldo trong bóng đá đều cực kỳ nỗ lực tập luyện mỗi ngày. Đợt vừa rồi có đợt giao lưu du đấu của một số kỳ thủ Việt Nam sang Trung Quốc có qua tham quan kỳ viện Thành Đô, nơi luyện tập hàng ngày của Trịnh khi ko đấu giải thì đã chứng kiến sự luyện tập miệt mài của kỳ thủ này.
Ngày nay khác ngày xưa là xuất hiện 1 ông thầy kì nghệ cao siêu, có thể chấp các cao thủ từ 3 tiên đổ lên, lại có thể dạy các học trò bất kỳ lúc nào mà học trò muốn. Đó là ông thầy sw. Chính vì thế giờ kỳ thủ nào tập với sw tốt sẽ có nền tảng khai cuộc hơn hẳn những kì thủ ít hoặc ko tập với sw.
Lại Lý Huynh từng nói 1 ngày giành ít nhất 4h để tập với sw, thế nên thành tích của Huynh ở Việt Nam càng ngày càng vượt trội so với phần còn lại.
Tôi nghĩ sự nỗ lực và năng khiếu vẫn là sự quyết định thành công chứ sao đẹp mà thiếu 2 cái kia cũng ko ăn thua.
Tàn đỉnh cao. vần vò đến nghẹt thở. Mai Đồng đóng pháo đầu