Điền Hà còn trẻ tuổi nên thiếu kinh nghiệm quá. Hình tàn hòa rồi mà đánh một hồi thua luôn.
Điền Hà còn trẻ tuổi nên thiếu kinh nghiệm quá. Hình tàn hòa rồi mà đánh một hồi thua luôn.
Tàn pháo mã đánh nhau bằng nội lực, sức nghĩ thì Đồng nó đánh kinh lắm, nhiều ván còn tưởng hoà mười mươi hơn cả ván này Đồng nó vẫn ăn mà đối thủ còn cỡ Tạ Tịnh hay Mạnh Thần, chứ chưa nó Điền Hà chỉ đứng top 70 trên bảng Elo. Ngay Lại Lý Huynh còn thua Đồng ván tàn pháo mã kinh điển.
Năm nay giải nữ chưa qua được 1/3 chặng đường mà E Đan lại vô địch sáng cửa rồi, những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Trần Hạnh Lâm, Triệu Quán Phương, Vương Lâm Na đều ngã ngựa tại vòng 3.
Vương Thanh 2 - 0 Triệu Điện Vũ
Hồng Trí 2 - 0 Hà Vĩ Ninh
Bác nào có biên bản ván Tạ Tịnh và Hắc Kế Siêu post cho ae xem với.
Triệu Kim Thành 2 - 0 Trịnh Vũ Hàng
Triệu Vĩ 2 - 0 Từ Dục Tuấn Khoa
Tạ Tĩnh 1 - 1 Hắc Kế Siêu
Hắc Kế Siêu 0 - 2 Tạ Tĩnh
Trương Lan Thiên 1 - 1 Triệu Hâm Hâm
Tôn Dật Dương 1 - 1 Chung Thiểu Hồng
Kim Ba 2 - 0 Lưu Tử Kiện
Trình Minh 1 - 1 Triệu Tử Vũ
Lục Vĩ Thao 2 - 0 Vạn Xuân Lâm
Từ Siêu 2 - 0 Lý Bính Hiền
Vương Hạo 2 - 0 Tạ Vị
Phan Chấn Ba 0 - 2 Lý Thiểu Canh
Trịnh Nhất Hoằng 0 - 2 Lý Thanh Dục
Triệu Phàn Vĩ 2 - 0 Ngô Ngụy
Hứa Văn Chương 1 - 1 Mạnh Phồn Duệ
Trước giờ vẫn xem Triệu Hâm Hâm như những kỳ vương khác, nhưng sau ván đấu hôm qua tự nhiên thấy hình như mình trở thành fan của tiểu Triệu!
Không biết Lậu là ai, chỉ biết là người rất đam mê cở, có rất nhiều thông tin về cờ, và chưa thấy Lậu nổi cáu bao giờ, cũng như chẳng thấy nói những lời chua ngoa!
quả Triệu Hâm Hâm 1 xe mà cầm hòa được 1 pháo, 1 mã, 2 tốt thì cũng quỳ với ổng, hoặc là do Hâm Hâm quá xuất sắc, hoặc là do Trương Lan Thiên cầm cây không biết chơi cờ tàn, hoặc là cả hai :)
Trùm bệnh lậu. Kaka rất mến anh ấy
Vòng 64/32 không có bất ngờ lớn xảy ra, các kỳ vương đã khẳng định được tên tuổi.
Ad Trung hút thuốc là mà vẫn còn nhiều người nói, đề nghị ad Trung chuyển sang hút thuốc lào, vừa để khẳng định tinh thần yêu nước là dùng hàng Việt, vừa là; Hút điếu thuốc lào, nâng cao sỹ diện!
Hắc Kế Siêu sao thua cờ đó vậy ta, hay là hết giờ
Kết nhất anh Lưu Tuyền, lần đầu tiên lên sóng, trước hàng triệu khán giả, anh vẫn thể hiện được bản chất của mình:))
Trần Hoằng Thịnh năm ngoái vào sâu, năm nay gặp Đảng Phỉ, cờ đang ưu hơn tôt hơn tượng, thế mà bị con pháo 9 của đen đánh cho thua. Ván cờ rất hay!
Trận
Tên
Kết Quả
Tên
1
Uông Dương
0:0 ?
Lý Thanh Dục
2
Tưởng Xuyên
0:0 ?
Vương Thanh
3
Triệu Hâm Hâm
0:0 ?
Chung Thiếu Hồng
4
Trịnh Duy Đồng
0:0 ?
Nhiếp Thiết Văn
5
Hồng Trí
0:0 ?
Từ Sùng Phong
6
Triệu Kim Thành
0:0 ?
Tôn Hân Hạo
7
Hoàng Trúc Phong
0:0 ?
Trương Học Triều
8
Vương Thiên Nhất
0:0 ?
Khâu Đông
9
Thân Bằng
0:0 ?
Kim Ba
10
Từ Siêu
0:0 ?
Mạnh Thần
11
Triệu Phàn Vĩ
0:0 ?
Miêu Lợi Minh
12
Lý Thiếu Canh
0:0 ?
Vương Hạo
13
Triệu Vĩ
0:0 ?
Hứa Văn Chương
14
Tôn Dũng Chinh
0:0 ?
Đảng Phỉ
15
Vũ Tuấn Cường
0:0 ?
Lục Vĩ Thao
16
Trình Minh
0:0 ?
Tạ Tĩnh
Hình cờ trên mà để hòa thì đúng lạy Trương Lan Thiên. Tiểu Triệu hay chỉ là thứ yếu, cái chính là okng kia vần tàn quá tệ thôi.
Cập nhật kết quả vòng 1/32 Nam
kết quả chi tiết sẽ cập nhật sau trận đấu
Trận
Tên
Kết Quả
Tên
1
Uông Dương
thắng Lý Thanh Dục
2
Tưởng Xuyên
thua Vương Thanh
3
Triệu Hâm Hâm
thắng Chung Thiếu Hồng
4
Trịnh Duy Đồng
thắng Nhiếp Thiết Văn
5
Hồng Trí
thua Từ Sùng Phong
6
Triệu Kim Thành
thắng Tôn Hân Hạo
7
Hoàng Trúc Phong
thua Trương Học Triều
8
Vương Thiên Nhất
thắng Khâu Đông
9
Thân Bằng
thắng Kim Ba
10
Từ Siêu
thắng Mạnh Thần
11
Triệu Phàn Vĩ
thua
Miêu Lợi Minh
12
Lý Thiếu Canh
thua Vương Hạo 13 Triệu Vĩ thắng Hứa Văn Chương
14
Tôn Dũng Chinh
thắng
Đảng Phỉ
15
Vũ Tuấn Cường
thắng Lục Vĩ Thao
16
Trình Minh
thua Tạ Tĩnh
này thì Mạnh Thần với chúng tôi này :venhvao:khicuoi
Mạnh Thần đã hát bài "tan biến" của M4U :D
https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.n...66&oe=5E8C4B36
Nhất đi đái nhòm vào bàn Mạnh Thần và bảo: Này thì hay thắng tao này!
Ngay từ đầu thấy mạnh thần chơi pháo quá cung và từ siêu đối lại bằng tấn mã đã linh cảm thần ra đi quả thực không sai
Từ Siêu đi hậu thắng mà
mới quay đi quay lại em tôi sắp nối bước Mạnh Thần rồi. cuộc vui chẳng tày gang.