Thế là may rồi!
Ván đánh với em tí nữa thì Hòa còn gì! :-?? :-?? :-??
Printable View
Ván đánh với Hồng Sơn hơi tiếc,mặc dù sớm bị kém cây Mã nhưng về tàn mình đã bắt chết Xe chỉ sai lầm không ăn con Tốt 9 lên mới bị Sơn đá Hòa.Nếu không thì ............. chưa biết chừng vô địch cũng lên.
-Kiểu này lần sau phải xin ban tổ chức cho bảo vệ chức vô địch mini tua bảng B tiếp mới được hehe.
Hôm qua, Mini-tournament: Serie B cũng đã diễn ra với sự tham gia của anh Bùi Mạnh Hảo (hao nam dong), Nguyễn Việt Tuấn (alex_ferguson), Vũ Hồng Sơn (vuhongson), Nguyễn Thành Đô (Song_Han), thành viên mới trẻ nhất CLB Chu Tiến Thành (war_genius) và cộng tác viên thân thiết Nguyễn Ngọc Hùng (hung_namdong).
Theo kết quả bốc thăm: Vũ Hồng Sơn bốc phải số 4, đen nhất :)), bởi vị trí số 4 chỉ được đi tiên 2 ván mà lại phải đi hậu 2 ván đầu tiên. Theo nhận định ban đầu, anh Hảo sẽ chiếm ưu thế ở Mini-tSB lần này, Tuấn Alex và Đô Song_Han sẽ gây khó khăn cho anh Hảo còn Hùng namdong và Sơn thì có thể gây bất ngờ. Trong khi em Thành sẽ là 1 ẩn số khi đã đánh cho anh Tuấn vuminh999999 toát mồ hôi mới thắng được ở lần đầu ra mắt.
Kết quả ván 1 không có gì bất ngờ khi anh Hảo thắng Sơn, Đô thắng Thành và Tuấn Alex thắng Hùng namdong.
Ở ván 2, anh Hảo thắng nhanh em Thành, Hùng thắng Đô và bất ngờ Tuấn Alex đi tiên đánh cấp tiến trung binh thua Sơn. Mình đã nghĩ Alex phải ăn vì trận này vốn Alex được luyện nhiều :D. Vậy mà sau ván đấu và đến cuối giải, Alex vẫn lẩm bẩm: không biết đi sai ở đâu =)).
Ván 3 bắt đầu bằng cuộc so tài sớm hơn của anh Hảo và Hùng. Ở giải VLC 3, Hùng thi đấu khá tốt trước anh Hảo với kết quả 1 thắng 1 thua nhưng lần này, đương kim vô địch Vui Là Chính 3 ko cho Hùng cơ hội nào. Ở 2 bàn còn lại, Đô thua Tuấn Alex và Sơn thắng Thành.
Ở ván 4, Tuấn thắng Thành bằng rụng kim :P, Đô thua anh Hảo. Trận thư hùng cả trên bàn cờ và cả trên diễn đàn từ trước giải giữa hung_namdong và vuhongson thật căng thẳng. Nhưng đúng là kỳ phùng địch thủ 2 "hàng mềm", cũng chỉ mỗi bên nửa điểm :P.
Sau 4 ván đấu, anh Hảo toàn thắng nhưng vẫn chưa chắc chắn vô địch vì ở ván 5, anh Hảo 4 điểm gặp Tuấn Alex 3 điểm. Nếu Tuấn Alex hậu thắng sẽ vươn lên số 1 bởi hơn số ván hậu thắng và đó sẽ là 1 bất ngờ. Tuy nhiên, bất ngờ đó ko xảy ra vì anh Hảo nhưng chóng "đàn áp" và giành thắng lợi.
Trước đó, Sơn thắng Đô và hồi hộp chờ đợi kết quả ván anh Hảo - Alex để biết vị trí xếp hạng của mình. Có lẽ chính ván hậu thắng Alex đã mang lại vị trí thứ 2 cho Sơn. Trong khi đó, em Thành rất cố gắng nhưng ko giành được ván hòa trước Hùng. Chắc chắn những lần sau, các đối thủ phải dè chừng hơn bởi đây mới là lần đầu tiên em đánh ở 1 giải có đồng hồ.
Kết quả cuối cùng:
1. Bùi Mạnh Hảo: 5 điểm
2. Vũ Hồng Sơn: 3.5 điểm
3. Nguyễn Việt Tuấn: 3 điểm
4. Nguyễn Ngọc Hùng: 2.5 điểm
5. Nguyễn Thành Đô: 1 điểm
6. Chu Tiến Thành: 0 điểm
Alex bị phản đòn vì hôm trước sinh hoạt chuyên môn về khai cuộc CLB mới tổ chức tập trận cấp tấn trung binh mà vắng mặt hắn, Sơn học hết rùi! ;))
Nhận lời mời của CLB cờ tướng Hải Phòng, CLB Anh Em quyết định cử một đội hình thiện chiến tham gia Giải cờ úp Hải Phòng mở rộng 2012 tổ chức trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật tới , vậy các anh em nào thấy có thể tham gia được đăng ký tại đây nhé !
Ông Hảo sư củ và Sơn còi kết quả tốt quả nhỉ, gừng chưa già mà đã cay còn sơn trước toàn điểm liệt giờ nhì giải mới ác chứ
ĐĂNG KÝ GIẢI Quang Trung Open 2012:
BTC giải mới thông báo không hạn chế số thành viên thuộc các CLB đăng ký như trước, như vậy là số kỳ thủ dự giải của AE CLUB sẽ không bị gò bó nữa. Vấn đề là bro nào tham gia giải được thì khẩn trương đăng ký tiếp dưới này:
1. Đại Ngọc Lâm
2. Triệu Thanh Tuấn
3. Phạm Quang Minh
4. Nguyễn Thành Đô
5........................
6........................
7.......................
..............................
HAN CHÓT ĐĂNG KÝ LÀ 12G NGÀY 29/3 (THỨ 5)
Đề nghị các kỳ thủ - đặc biệt là các tuyển thủ chuẩn bị dự giải đồng đội Thăng Long Kỳ Đạo 2012 - tích cực hơn trong việc tham dự giải để có sự chuẩn bị tốt nhất!
Thế là đánh 5 ván hoặc 7 ván hệ Thụy sĩ, lũy tiến anh nhỉ :D. Thế là khỏi play off
Em đã xác nhận tham gia giải cờ úp Hải Phòng mở rộng năm 2012. Mọi người dự định đi thế nào em đi cùng luôn! Thanks!
Bao giờ CLb có giải cờ úp vui thì em làm 1 chân, kể ra xếp nắp cũng quen rồi :)).
Cuối tuần này, chắc em cũng đi Hải Phòng xem giải cờ úp. Anh Tuấn có kế hoạch gì ko ạ?
Post sang trang mới để AE tiện theo dõi và đăng ký
ĐĂNG KÝ GIẢI Quang Trung Open 2012:
BTC giải mới thông báo không hạn chế số thành viên thuộc các CLB đăng ký như trước, như vậy là số kỳ thủ dự giải của AE CLUB sẽ không bị gò bó nữa. Vấn đề là bro nào tham gia giải được thì khẩn trương đăng ký tiếp dưới này:
1. Đại Ngọc Lâm
2. Triệu Thanh Tuấn
3. Phạm Quang Minh
4. Nguyễn Thành Đô
5. Vũ Hồng Sơn
6. Nguyễn Việt Tuấn
7.......................
8.......................
9......................
HAN CHÓT ĐĂNG KÝ LÀ 12G NGÀY 29/3 (THỨ 5)
Đề nghị các kỳ thủ - đặc biệt là các tuyển thủ chuẩn bị dự giải đồng đội Thăng Long Kỳ Đạo 2012 - tích cực hơn trong việc tham dự giải để có sự chuẩn bị tốt nhất!
Thắng kem và cao bá Thu nên đánh giải này để cọ sát cho mùa giải TLKD tới .gIẢI NÀY RẤT NHIỀU CAO THỦ CỦA CÁC CLB THAM GIA , NÊN CHÚNG TA HỌC HỎI ĐƯỢC NHIỀU HƠN, ĐỀ CỌ SÁT VÀ KHỞI ĐỘNG,hY VỌNG 2 BẠN SẼ BỚT CHÚT THỜI GIAN ĐỂTHI ĐẤU
Hôm qua, cả Thắng "kem" lẫn Dũng kynhan cùng cho biết là đang đợi xin... quota (vì sẽ phải ít nhất 3 tối ở quán thay vì ở nhà bên cạnh... bả). Mong rằng Thắng và Dũng (cùng 1-2 anh em nữa như Thu chẳng hạn) sẽ thành công ở công đoạn này trước!
Rất tiếc vì không thể sắp xếp thời gian để sát cánh cùng anh em, mong mọi người cảm thông vì bận công việc!!! Cám ơn!
Không biết CLB Anh Em mình có những ai tham gia giải cờ úp HP mở rộng nhỉ? Ai tham gia và đi thế nào thì alo cho Tùng nhé!
Em xin đăng ký tham gia giải Quang Trung Open. Hy vọng thi đấu thành công, lọt vào "mắt xanh" Ban chủ nhiệm để chuẩn bị cho giải đấu đồng đội sắp tới.:)
CẬP NHẬT DANH SÁCH ĐĂNG KÝ QUANG TRUNG OPEN 2012, TRƯỚC HẠN CHÓT:
1. Đại Ngọc Lâm
2. Phạm Quang Minh
3. Nguyễn Thành Đô
4. Nguyễn Tuấn Dũng
5. Triệu Thanh Tuấn
6. Vũ Hồng Sơn
7. Nguyễn Việt Tuấn
8. ........................
9 .......................
DANH SÁCH SẼ ĐƯỢC BCN "KHÓA SỔ" VÀO TRƯA NAY (29/3) ĐỂ CHUYỂN CHO BTC GIẢI.
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC ANH EM CLUB DỰ GIẢI QUANG TRUNG:
ANH EM 1:
1. Lê Quốc Thắng (đội trưởng)
2. Đại Ngọc Lâm
3. Phạm Quang Minh
4. Triệu Thanh Tuấn
ANH EM 2:
1. Nguyễn Tuấn Dũng (đội trưởng)
2. Nguyễn Thành Đô
3. Nguyễn Việt Tuấn
4. Vũ Hồng Sơn
"Các lãnh đội nộp chi phí cho BTC giải vào lúc 18h00 ngày thứ 3 03-04-2012 .
Mỗi kỳ thủ đóng 200k , trong đó có 100k tiền thế chân !!!"
Trên đây là thông báo của BTC. Đề nghị Ban Chủ nhiệm cho biết quy định của CLB về việc hỗ trợ chi phí thi đấu (nếu có) để các thành viên trong hai đội nắm được. Xin cảm ơn!
CLB sẽ đóng tiền lệ phí thi đấu cho các kỳ thủ. Riêng tiền thế chân, các kỳ thủ sẽ tự đóng cho BTC (dự đủ 9 vòng thì BTC hoàn trả thôi). Bởi vậy, vào ngày khai mạc, đề nghị cả 8 kỳ thủ dự giải cùng mỗi người ứng 100k nộp cho BTC tiền thế chân. CLB sẽ đóng 800k (100k/người) cho 8 kỳ thủ tiền lệ phí dự giải.
Chúc anh em thi đấu thành công tại giải QUANG TRUNG OPEN 2012 !
Kỳ Hữu có Phạm Quốc Hương, Quyết Thắng và Hà Văn Tiến sẽ là đối trọng với chủ nhà Quang Trung với anh Cường KL, anh Thịnh Con và Tuấn Hải.
Hai đội này sẽ đánh nhau to, trong khi đó CLB Anh Em âm thầm và lặng lẽ thịt tất cả các đội còn lại để giành lấy vị trí cao @};-:D.
Triệu Thanh Tuấn 1-0 Lại Việt Trường
chúc mừng Triệu Thanh Tuấn !!!
Phùng Quang Điệp tiên bại Lê Quốc Thắng
thắng đánh ván cờ rất hay khiến đối thủ lâm vào thế bí, xin chúc mừng !
Anh em clb sau khi post biên bản bên này nhớ cho cả sang bên topic giải dùm nhé , cám ơn !!!
ANH EM CLUB TẠI GIẢI QUANG TRUNG OPEN:
Ngày khai mạc Quang Trung Open, trong ngày hội "quần hùng" của cờ tướng Hà thành, các kỳ thủ Anh Em đã nhập cuộc với khí thế thật sự VLC!
Đội 1, Đại Ngọc Lâm lấy được 1 điểm đầu tiên sau trận so găng nội bộ với Tuấn Dũng (AE2). Phạm Quang Minh cũng thắng được Lê Trọng Vũ (Kỳ Hữu) ở một ván cờ mà nếu bên kia đánh chặt thì cũng... hòa chặt! Gay go nhất là 2 cặp Lê Quốc Thắng hậu thủ gặp "tướng" Phùng Quang Điệp của IPL và Triệu Thanh Tuấn dù được đi Tiên nhưng lại phải đối đầu với một "tướng" khác là Quốc tế đại sư - cựu tuyển thủ quốc gia Lại Việt Trường (Đống Đa). Xét về thực lực, Thắng "kem" hoàn toàn có thể làm nên chuyện, nhờ độ "lạnh" hiếm có trong xử lý trung cuộc nên trên thực tế chiến thắng của "kem" - một khi phát huy hết thế mạnh của mình và chơi đúng sức - trước a Điệp (tự nhiên đùng đùng đánh "nóng" khác với ngày thường) không phải là bất ngờ lớn. Dù vậy, chiến thắng này của đội trưởng Lê Quốc Thắng cũng đã đem lại nguồn động viên tinh thần hữu ích cho các đồng đội khác! =D>
Tuy nhiên trận thắng của Tuấn "tàu nhanh" trước "giang hồ quay nước mía" lại là bất ngờ thật sự thú vị và đáng kể nhất của vòng 1 giải đấu này. Khai cuộc giang hồ, không nệ sách vở, Triệu Thanh Tuấn rất táo bạo đưa ván cờ vào cục diện phân định bằng sức nghĩ ngay từ... những nước đầu tiên. Có vẻ như Lại Việt Trường ỷ y vào lực cờ hàng Tướng, muốn tương kế tựu kế giăng bẫy bắt quân, trung cuộc dường như đã có thể thực thi ý đồ nhưng lại bỏ lỡ thời cơ, thế là bị Tuấn "tàu nhanh" tranh thủ vừa dờn đá hòa cướp tiên, vừa phục ý đồ phản đòn bằng những chiêu thức khá táo bạo. Hiệu quả của lối chơi này đã được thể hiện khi Tuấn bất ngờ xua được con Tốt sang sông, ép quân Mã yếu của Trường rồi nương theo đó mà phối hợp với Xe - Pháo, phá Sĩ, đoạt Mã, chiếm lợi thế hơn quân ở cờ tàn. Trong hình tàn đối sát (2 bên cùng rình đánh cục nhau) có phần nguy hiểm, Tuấn đã chủ động đi cờ chậm lại, tính toán chặt chẽ, xử lý chính xác, phối hợp Xe - Pháo - Mã khéo léo để dứt điểm thành công (bắt chết Xe của Trường). Xin chúc mừng Triệu Thanh Tuấn!@};-
Như vậy, với 4 trận toàn thắng ở vòng 1, Anh Em 1 tạm thời dẫn đầu giải đồng đội. Khó khăn sẽ được nâng lên một bậc khi sang vòng 2 các kỳ thủ của chúng ta sẽ bị "để ý" nhiều hơn. Dù vậy, vẫn với tinh thần VUI LÀ CHÍNH, mong rằng các bạn sẽ không phụ sự trông đợi của các kỳ hữu trong CLB, tham gia để có những ván cờ hay và rút tỉa kinh nghiệm trước mùa giải mới!@};-
AE2 cũng chơi khá ổn, trong đó Việt Tuấn thủ hòa Chu Tuấn Hải - nhà vô địch giải Quá cung pháo mới đây trong một ván cờ vô cùng gay cấn (sau hơn 1 tiếng mà đôi bên vẫn chỉ đưa đẩy, giằng co, bập bênh với nhau, âu yếm nhìn ngắm nhau, chưa ăn được quân nào, dù chỉ 1 tốt...;))). Vũ Hồng Sơn xuất sắc thắng đồng đội Thành Đô. Riêng Dũng kynhan thì tạm nhường bước trước đồng đội ở AE1 là Lâm Đại Ngọc.
Vòng 2 tiếp tục diễn ra vào chiều tối thứ Năm, tiến lên nào các chiến binh ANH EM CLUB!
Reporter đã viết :
"...Như vậy, với 4 trận toàn thắng ở vòng 1, Anh Em 1 tạm thời dẫn đầu giải đồng đội. Khó khăn sẽ được nâng lên một bậc khi sang vòng 2 các kỳ thủ của chúng ta sẽ bị "để ý" nhiều hơn. Dù vậy, vẫn với tinh thần VUI LÀ CHÍNH, mong rằng các bạn sẽ không phụ sự trông đợi của các kỳ hữu trong CLB, tham gia để có những ván cờ hay và rút tỉa kinh nghiệm trước mùa giải mới!..."
Chết ở chữ bôi đỏ...làm các đối thủ chủ quan, thừa thế lao lên LĨNH GIẢI LÀ CHỦ YẾU
Đại Ngọc Lâm 1-0 Nguyễn Tuấn Dũng