Đát kỷ có học dance ko hả anh hihi
Printable View
Đát kỷ có học dance ko hả anh hihi
Trụ Vuơng dễ là nick của thằng em mình quá =(( đọc có mấy từ hoho nội dung đanh đá khó lẫn vào đâu được
Thôi đến giờ phải đi làm rồi, các bác cứ chém nhau thoải mái đi nhé em tọa quan xem hổ đấu =((, đợi 1 con bị thuơng rồi mới xông vào :)). để tồi về coi sao thôi
Các bác nói to quá, Cáo chạy mất rồi nè...Đi săn phải thật trật tự, nói nhỏ thôi con mồi mới ra chứ
@Đát Kỷ::xMấy hôm trước thật vinh dự và hãnh diện được em xuống dự khán trận công đài,sau khi em về làm cho anh em CLB cờ tướng Hà Tây xôn xao mãi.Tối hôm đó về nhà để cho cảm xúc còn nguyên vẹn anh đã phải thức rất khuyê để viết bài sợ sang hôm sau mọi ý tưởng đang bay nhảy trong đầu biến mất.Hi vọng một ngày gần nhất em có thời gian rảnh,mời em xuống CLB anh một lần nữa,lúc đó nếu được báo trước một tiếng,anh cùng các thành viên trong CLB cờ tướng Hà Tây sẽ tiếp đón em chu đáo hơn!@};-@};-@};-
sau khi xuống clb Hà Tây xem ván công đài có rất nhiều kỳ thủ ở đây chết mê chết mệt vẻ đẹp của ả thiếu nữ này,trong đó có cả Thần Bài,Bánh mỳ,Đoàn amato và đặc biệt có cả Lão Hổ năm nay đã U60 thậm chí theo 1 số nguồn tin thì LêMinh cũng đang muốn hỏi xin sdt của Y :D . một chuyện cũng khá hài huớc nữa là sau khi Thần Bài gọi điện cho Huybk ( lúc đó đang ở Quảng Ninh ) thông báo tình hình kỳ đài và quảng cáo có người đẹp đến với CLB nghe xong ông này nói " Phải để tôi ,mấy hôm nữa tôi về dạy cờ cho " :)):)):))
Hôm đấy tôi cũng ngồi đó xem mà sao tôi đếm mãi mới chỉ thấy 1 cái đuôi là sao ?.Thế sao lại gọi là Cáo 9 đuôi vậy các bồ.
tìm đằng sau thì làm ji có cái đuôi nào...
Hic, các anh cứ nói quá làm em ngại :(
Hôm đó là tình cờ nảy ra ý định ấy thôi, đáng ra là em về rồi vì sợ muộn nhưng mà có "xe ôm" tình nguyện đèo đi cho nên là cũng tò mò xuống đó thử xem thế nào :D Không ngờ dưới ấy mọi người có tinh thần cao quá, làm em cảm thấy rất vui và ko bõ công mình đi quãng đường hơi hơi dài xuống đó :">
Khi nào có dịp em sẽ xuống đó chơi với mọi người :D Chúc các anh luôn thành công :x
@Thần Bài =)) ôi nhiều thầy quá em chẳng biết học thầy nào bây giờ, khéo cờ của các thầy lại làm em lú lẫn quá :">
=)) =)) đùa anh haibei ơi em ghét nhất là cái icon ---------> :-| đấy nhé ;)) nhưng mà sao trong cái comment này của anh em thấy nó rất buồn cười :)) anh bảo em có hơn 9 cái đuôi thế cụ thể là bao nhiêu thế ạ :"> em đã nói ngay từ đầu rồi là em có đúng chín cái thôi.
@haibk : ai cũng bảo nhìn em quen, thậm chí còn có người bảo em giống người yêu cũ của người ta ấy, không lẽ mặt em phổ biến đến như vậy sao anh :-??
Trời mặt người ta thế mà liên tưởng được thành cái thớt sao?
Nếu mà thớt nào như thế, em chỉ ôm thớt cả ngày thôi, ai bảo em hâm cũng được.
Hỏng thật ah :))
hehe,
A noi toạc ra này:Thường thì các chàng gặp 1 cô gái đẹp,muốn làm quen thì đưa ra bài:trông em quen thế nhỉ,sau 1 thời gian thì e giống ng y cũ của a...:-" cái này đương nhiên em biết nhưng giả gà.nghe mấy ông nói e có đôi môi như vậy thì giống ai được,có giống thì giống nhìn gì\:D/
Em là người lịch sự mà anh :"> được cái nhiều khi em giả vờ ngố ngố cũng có hiệu quả đấy chứ. Quan trọng là mọi người vui, chứ các anh ý muốn làm quen thì cũng có mất gì đâu, thêm bạn thêm vui mà :D
Anh nhachoaloiviet trêu em đấy, anh khen như thế lần sau gặp em mọi người lại chỉ nhìn chòng chọc vào mặt em, cụ con nhà bà thể là đôi môi em thì biết quay đi đâu cho hết ngượng được bây giờ :(
Mà em thấy là anh nhachoaloiviet không comment thì thôi, chứ comment là cái nào của anh cũng để lại cho em một ấn tượng nhất định vì độ ảo diệu của nó. Trình độ cưa gái như thế này thì nhất rồi, đến em em biết được đây chỉ là lời khen lịch sự của đàn ông các anh để lấy lòng phụ nữ thôi mà vẫn thấy thích nữa là... :"> Hihi.
Em đang đọc nhật ký Thăng Long kỳ đạo, cũng có nhiều điều thú vị ♥
Ghê thật đã gần được 30 trang rồi,Cáo Chín Đuôi hot hơn cả giải cờ tướng của CLB Định Công rôi.Hôm nay nghe Ngọc Vit nói Cáo Chín Đuôi nhìn thì xinh nhưng mà mặt hơi mỏng,không biết thế nào.Anh em ơi,giải cờ bên kia đang hấp dẫn,chém tí đê rồi lại sang bên này.
Soi đi soi lại cũng chẳng biết tại sao mặt em lại bị coi là mỏng nữa :( hay tại vì cái trán Bác Hồ của em nên anh ấy mới nghĩ thế thôi. Trước giờ bạn em toàn chê em là "mặt dầy" ko à :">
Không biết mỏng với dầy thì cái nào được mọi người thích hơn nhỉ ?
Nhưng theo thiển ý của em thì cha mẹ sinh ra thế nào là em mừng thế ấy, có mỏng có dầy gì thì cũng chẳng quan trọng, các cụ có câu đừng trông mặt mà bắt hình dong, xem tướng thì cũng chỉ đúng với đa số chứ có ai dám chắc là đúng một nghìn phần trăm đâu.
Mặt mỏng nhưng cái tâm đủ độ "dầy" thì là được rồi, chắc mọi người cũng chẳng mong gì hơn đâu nhỉ. Nhưng em đoan chắc là mọi người cũng quý vì cái mặt mỏng của em đấy :"> đanh đá phết :">
thơ kia em làm ah,hay thế
Nếu phải chọn 1 trong 2,bạn (nam hoặc nữ),bạn thích cái nào
1. Giọng nói bình thường ngoại hình đẹp, sang trọng ( không cần cực đẹp)
2. Giọng nói cực hay, ngoại hình bình thường
@Đát Kỷ:Những lời anh nói hoàn toàn là thực lòng,CLB cờ tướng Hà Tây luôn luôn hoan nghênh,đón chào em ghé thăm!=D>=D>=D>@};-
Chào anh Tuan xi tin ơi, em Cáo có xu hướng chơi cờ úp. Anh phải luyện tập thêm ngay đi. Hai cái đuôi kia, công lực ma công ngày một lên cao. Hai cái đuôi vừa "hầm" chín nhừ cặp Kiếm Nhật và Hung Nam Dong đó.
bỏ cờ hơi bị ... sớm nên chưa có duyên gặp gỡ em Đat Kỷ . Thấy các anh chém nhiệt tình quá nên .... mình hơi bị tủi thân . Hôm nào lên quán anh học Đát Kỷ mấy chiêu cờ úp vậy , hi hi .:D !
Anh nhachoaloiviet trêu em đấy, anh khen như thế lần sau gặp em mọi người lại chỉ nhìn chòng chọc vào mặt em, cụ con nhà bà thể là đôi môi em thì biết quay đi đâu cho hết ngượng được bây giờ :(
Mà em thấy là anh nhachoaloiviet không comment thì thôi, chứ comment là cái nào của anh cũng để lại cho em một ấn tượng nhất định vì độ ảo diệu của nó. Trình độ cưa gái như thế này thì nhất rồi, đến em em biết được đây chỉ là lời khen lịch sự của đàn ông các anh để lấy lòng phụ nữ thôi mà vẫn thấy thích nữa là... :"> Hihi.
Hihi, mình khen người ta xinh đẹp quyến rũ, người ta khen mình ảo diệu,âu cũng là có qua có lại (%) :D. Có điều phải đính chính lại một tẹo, Cáo phải nói là ảo - rượu mới chính xác 100% :)) nha .
Mới lại tớ không có chút chuyên môn gì về tán gái cả. Cáo thấy tớ tán gái bao giờ đâu mà nói vậy:-*
Thế thì anh lại không biết em rồi, điểm chính tả của em mười một phẩy cơ đấy, nhưng mà em lại cứ thích nói chệch đi một tý nghe nó ngồ ngộ lạ lạ anh ạ :"> Dù sao cũng cảm ơn anh đã "chỉnh" em cho "chuẩn", hí hí.
Không có chuyên môn mà tán gái được, cái này người ta gọi là Việt Nam gót té lừn đấy anh ạ.
Nên chăng năm sau anh đăng ký thi, khéo lại óanh bật hàng nghìn đối thủ giành Quán quân chứ chẳng chơi, bởi vì người ta tìm kiếm năng khiếu bẩm sinh ko qua trường lớp đào tạo chuyên môn mà, trong khi thời đại này em thấy Gà công nghiệp trong lĩnh vực tán gái nhiều lắm, em bắt bài gần hết rồi ;))
Không dám đâu, bạn Cáo này đứng có gán cho tớ hai chữ tán gái. Tớ chỉ thấy anh em trên đây tổ chức săn cáo nên tớ vào theo dõi, thi thoảng góp một vài dòng cho xôm tụ thôi. Tớ còn chưa dám nhìn thẳng vào mắt một người con gái nào cả, đừng nói đến chuyện tán tỉnh gì cho xa xăm... Nếu để đi thi VNGTL thì bé Cáo nên nghĩ tới chưởng môn 6789, người đã kết nối Cáo với TLKD này mới phải chứ?
Còn về chuyện Cáo bắt bài hết các chú Gà thì không ngạc nhiên lắm:)) Đã gọi là Gà rồi thì còn nói chuyện gì!
Mà ngoài các chú Gà là sợ Cáo, ngoài ra Cáo còn dọa được những loài nào nữa nhỉ?8->