Hix.sorry anh.em online bằng điện thoại không viết hoa được
Printable View
Hix.sorry anh.em online bằng điện thoại không viết hoa được
Như vậy lịch đã đổi đến lần thứ 3, và đến lần này thì red không tham gia được. Ngày thứ 6 đi công tác, buổi tối về thẳng Hà Nội để sáng thứ 7 đánh giải đồng đội thanglongkydao. Chúc anh em chơi vui vẻ.
:loaloa1 Thứ 6 hay chủ nhật đối với em hôm nào cũng ok, nếu chiều thứ 6 em cũng xin nghỉ được không vấn đề gì cả. Lịnh thi đấu chuyển từ Chủ nhât sang chiều thứ 6 bởi 2 lý do:
Một là: hôm thứ 7 tuần vừa rồi, anh bảo sáng ngày chủ nhật thi đấu với CLB anh em, đây là trận đấu quan trọng đến cạnh tranh vào vòng sau, vì vậy anh không bỏ thi đấu được.
Hai là: Huy BĐ bảo bận vào ngày chủ nhật và có gọi cho em bảo chuyển lich thi đấu sang ngày thứ 6, em bảo Huy gọi điện cho các anh em, nếu như tất cả các anh em đồng ý thì ok chuyển lịch thi đấu. sau đó huy gọi điện lại cho em và bảo anh em đồng ý rồi thế em mới đổi lịch.
Vì vậy anh chủ động xem sắp xếp công việc nghỉ ngày thứ 6, sáng thứ 7 xuống HN thi đấu bình thường.
Tóm lại chiều nay em gọi anh đã nói không xếp được lịch. Vì anh đi công tác mấy ngày liền, chắc chiều thứ 6 về đến Hà Nội là dừng luôn tại đó, sau đó sáng thứ 7 đánh giải thanglongkydao luôn. Chứ về Thái Nguyên xong thứ 7 quay xuống sớm thì mệt mỏi lắm.
Thôi hoãn lại đi, không có duyên rồi. Để đợt tới anh về mấy anh em tổ chức lại.
Em đề nghị bổ sung Kiên Định Hóa hay a Đức ở Phú Lương thay a Sơn ( a Sơn Y tế dạo này cờ thấp quá em cũng không muốn đánh, cho ấy nghỉ cũng được)! A Hùng đồng ý thì gọi em!
Thằng Ku Huy Quảng Ninh dám đánh giá a thấp thế nhỉ, chú có thiên vị anh Sơn Y Tế không, nếu giải này anh Sơn tham gia a thề sẽ đứng trên a Sơn đó!!!
Bầu chọn là quyền của từng người Huy à. Nếu họ bầu theo ý em thì sao kiếm nổi giải của anh Hùng. Em cố gắng giải vô địch tỉnh lần tới xếp trên anh xem sao. :tlmn Chứ đánh 6 người thế này mà nói để phân hạng e rằng hơi gượng.
Đức Phú Lương hay Kiên Định Hóa cờ cao hơn anh, thay anh được đấy.=))
Thì từ trước tới giờ trong các giải chính thức gần đây gặp em gải nào anh chẳng xin hòa!:venhvao em có thể thua một vài người nhưng cờ anh em lai chẳng ngại! Thằng Huy QN nó thiên vị anh, hôm nọ a thua em trên Mỏ Bạch nó ngồi chứng kiến mà nó lại đánh giá a cao hơn em! nản! :nemgach
Hihi.cờ anh Huy chỉ cao khi nào anh ấy bí nước thôi chứ lúc nào anh ấy hơn quân thì hay bị thua ngược lắm.em dự đoán là có cơ sở đấy.hehe.
A Hùng ơi! Hôm nọ ở Mỏ Bạch em cho a Sơn thua te tua, em cố nhường ván cuối để anh ý đi Hà Nội cho vui vẻ chứ thua 3 - 0 thì còn mặt mũi gì nữa khi có cả Thanh và Huy QN ngồi xem! A có cho a Sơn thêm kẹo a cung không dám về đâu! lỡ gặp em mà thua lại bị ê mặt với anh em !!! Em chẳng hiểu a ấy thi đấu với tướng tá Hà Nội thế nào chứ tình hình này em thất vọng lắm!:botay
1. Trần Thanh
2.Tuấn PL
3. Hùng TN..
4.Sơn Con
5>huy Bd
6. anh Red vịt.
kakakakakka :nemgach như đánh đề ý nhỉ . :tlmn:tlmn
Em dự Đoán là
1 A Thanh
2 A Sơn Con
3 A Tuấn pl
4 A Hùng
5 A Sơn yte
6 A Huy bđ
Cho tôi dự đoán nhé:
1.A Thanh
2.A Hùng
3.A Sơn con
4.A Tuấn
5.A Sơn
6.A Huy
Sao mấy hôm không thấy Thanh vào CXQ đánh cờ nhỉ ?
Hu.hu.... Tiếc quá... nhà có việc bận, lại ko được tham gia với anh em rồi. Chúc A E chọi nhau hết mình nhé.
A Sơn ơi! anh em mình toàn bị coi là vịt kìa! A có tự ái không anh?! Em nói thật giải này mà em đứng thứ 6/6 em bỏ cờ, về quê chăn vịt luôn! (Mà thôi dự đoán chỉ là dự đoán thôi mà, sau xem kết quả sẽ biết!)
:loaloa1
chẳng hiểu đánh đấm thế nào. Chốt Danh sách và Lịch đi anh em ơi !!:tlmn
Để giải thêm sinh động Thainguyen07 có phần thưởng riêng 100k cho các bạn yêu cờ đoán đúng xếp thứ hạng của 6 kỳ thủ tại giải.(mỗi người chỉ dự đoán 1 lần). Hiện nay kỳ thủ Redtn2002 do bận công tác nên không thi đấu được, kỳ thủ thay thế là Đức Phú Lương (đây là kỳ thủ có sức cờ không hề thua kém anh Sơn và có lối công phá rất mãnh liệt và rất bão, Năm 2012 đứng thứ 6 hay 7 gì của giải tỉnh TN).
Những bạn yêu cờ tham gia dự đoán chú ý, vì anh redtn không thi đấu mình đã sửa tên Đức Phú Lương vào vị trí anh Sơn theo kết quả dự đoán của các bạn. Nếu không có ý kiến thay đổi về thứ tự của các các kỳ thủ, thì coi đây như là kết quả dự đoán. (nếu như bạn nào có ý kiến khác thì dự đoán lại nhé). Hiện nay đã có 5 người tham gia dự đoán, thời gian đăng ký kết quả dự đoán kết thúc vào 10h ngày 9/11/2012
TỔNG HỢP KẾT QUẢ DỰ ĐOÁN
1.Thainguyen07 dự đoán:
1.Sơn con 2. Thanh 3. Hùng 4. Tuấn 5. Đức Phú Lương 6. Huy BĐ.
2.Huydty dự đoán:
1.a thanh 2. a tuấn 3. a sơn con 4. a hùng 5. Đức Phú Lương 6. a huy bưu điện
3. Chuyenthua dự đoán:
1.Trần Thanh 2.Tuấn PL 3. Hùng TN. 4.Sơn Con 5. huy BĐ 6. Đức Phú Lương.
4. Potonamtn dự đoán:
1. A Thanh 2. A Sơn Con 3. A Tuấn pl 4. A Hùng 5. Đức Phú Lương 6. A Huy bđ.
5. TrinhSon dự đoán:
1.A Thanh 2.A Hùng 3.A Sơn con 4.A Tuấn 5. Đức Phú Lương 6.A Huy.
Theo nguyện vọng một số anh em, giải diễn ra trong 1 buổi Chiều thứ sáu ngày 9/11/2012 tại Quán cà phê Phố Cổ, buổi chiều mình mời anh em tham gia thi đấu và trọng tài làm trận rượu thịt chó.
+ Các kỳ thủ thi đấu: Đức PL, Thanh, Sơn con, Huy vịt, Tuấn PL và Thainguyen07 tham gia thi đấu.
+ Trọng tài chính: bác Thoa
* Thể lệ thi đấu: 6 kỳ thủ mạnh tham gia nộp lệ phí 50k/ người Dự kiến 200k để các kỳ thủ uống cà phê và uống nước trong khi thi đấu, 100k để trao cho kỳ thủ đoạt giải nhất.
- Bốc thăm từ 1-6, chia 3 cặp đấu 3 ván theo hệ thụy sỹ, mỗi ván 40 phút cho mỗi bên (không có thời gian tích lũy).
- Thời gian thi đấu từ 13h45 và kết thúc vào buổi chiều là nghỉ giao lưu tại quán thịt chó.
Sơn chú ý đọc kỹ ở trang trước anh đã đưa thời gian và địa điểm thi đấu rồi, cộng thêm anh với Huy BĐ đã gọi điện thông báo cho chú rồi mà phát biểu linh tinh :nemgach:tlbc
Sáng nay, lúc anh Hùng alo thì Hoasanho nghe thấy nhạc nhưng mệt ko dậy được. Lúc dậy mới thấy là A Hùng alo, xloi nhé. Dạo này Hoasanho thức đêm mà.
OK, cảm ơn Anh Hùng đã chi tiết thông tin như trên. Rất rõ ràng và chi tiết. Thanks Anh.
Tuy nhiên, hết giải ngày mai Hoasanho có một đề nghị là: 6 AE tham dự giải và tầm 4 AE khác nữa sẽ chính thức nhận Điều Lệ sinh hoạt CLB CỜ TRUNG TÂM VĂN HÓA THÀNH PHỐ, do Hoasanho chủ trì nhé.
Trung Tâm sẽ bố trí 01 phòng ốc thoáng mát tâng 7, là phòng chuyên về Cờ của AE ta, có tủ lưu trữ, có quản lí như thư viện. Và Bộ Cờ Quân cờ đầy đủ. Tuy nhiên, tham gia sinh hoạt chỉ nhận được tiền thưởng mỗi khi đi thi đấu mà không có lương./..
Thật tuyệt vời, thế là trước Tết sẽ tổ chức giải Chào Mừng Thư Viện Cờ Tướng tỉnh Thái Nguyên. Chúc các AE tham gia khỏe hơn nữa về cờ.
Tuy nhiên, kinh phí hoạt động do Hoasanho làm trưởng nhóm, dự định thu mỗi tành viên là 200K/3 tháng. Để phát triển./. :loaloa1 :loaloa1
Do trên quê có việc. em phải về quê luôn trong đêm. anh hùng bố trí ai thay em nhé. Chúc các anh thi đấu tốt vui vẻ.phần em thịt chó với :chaochao:chaochao:chaochao
Tiếc nhỉ! Thanh không tham gia được. Hùng vừa gọi cho anh, nhưng nếu anh tham gia thì sẽ phải bỏ vòng đấu tới của giải đồng đội thanglongkydao. Thật tiến thoái lưỡng nan...
Em vừa đi thăm người ốm về, mở máy ĐT thấy tin nhắn của Thanh vì việc gia đình nên phải về nhà gấp ngay đêm nay, vậy thống nhất anh redtn về tham gia thi đấu cho giải có chất lượng, có gì sáng hoặc chiều thứ 7 xuống HN thi đấu cũng được mà.
Căng quá Hùng ạ. Trận sáng thứ 7 là then chốt cả mùa giải của toàn đội.
Hoasanho thấy là giờ G rồi mà đảo thế nhỉ ?
Tóm lại là DS có vẻ khó xếp nhỉ ? Để chiều nay xem sao ?
:botay
Không có Thanh giải này kém hấp dẫn rồi, mình không có cơ hội trả thù!
Hee, 2 tiên còn thua thì trả thù sao được bạn? Tập cờ thêm nhé, còn non quá !
em đoán lại nhé bởi vì lịch thay đổi liên tục
1 A Son con
2 A Tuấn pl
3 A Hung tn
4 A Sơn yte
5 A Huy bd
6 A Dức pl
Sau 1 buổi chiều thi đấu đầy căng thẳng và quyết liệt, thi đấu 4 ván: 3 ván cờ chậm và 1 ván cờ nhanh 20 phút, kết quả như sau:
1. Tuấn Phú Lương 2,5 điểm
2. Thainguyen07 và Huy BĐ 2,5 điểm.(bằng hệ số, màu quân)
3. Sơn con 2,5 điểm
4. Sơn Y tế 1,5
5. Đức Phú Lương 0,5
Không có em Thanh giải kém chất lượng đi đôi chút, nhưng không kém phần hấp dẫn cho đến phút cuối.
Như vậy không có ai dự đoán đúng kết quả, 100k vẫn nằm trong túi của Thainguyen07.
Sau đây là ván đấu giữa thainguyen07 và anh redtn2002, Thainguyen07 đi tiên: Đây là ván Thainguyen tam đắc nhất.
[QUOTE=chuyenthua;269004][DEMO]FORMAT WXF
[QUOTE=chuyenthua;269004]
Hôm nay Hoasanho làm 3 ván, tất cả đều chưa đến 10 moves cả 3 đều đại bại ngay, AE xem lại nhé :
Ván 1 : Huy BĐ vs CS Sơn
1. M2.3 P2-4 2. P2-1 M2.3 3. M8.7 B3.1 4. X1-2 M8.7 5. X9-8 X1-2 6.B3.1 X9-8 7. P8.2 P8.4 8. T7.5 T3.5 9. M3.2 nước thứ 9 Huy chơi M3.2 là nước cao nhưng CS đối xử B3.2 Huy thua nhưng xét ra CS chơi như vậy Huy chơi B7.1 và CS chơi X8.5 ăn mã tại nước số 9 Huy nên chơi B3.1 sau đó như sau:
X8/4 thì B3.1 P8-7 đấu xe Huy lại chơi B3-2 chặn mặt Xe cơ hội Huy lớn hơn tuy đuối 1 quân, nhưng qua thẩm lại trực tiếp ko có nước đi này nên Huy BĐ thua CS.
:loaloa1 Đề nghị Anh Sơn TN post lại ván này quan hình nhé....
Ván 2: Sơn CS vs Tuấn PL
Tuấn thua khai cuộc nhưng CS xử lý yếu cụ thể như sau:
1. B3.1 M2.3 2. M2.3 B3.1 3. X1.1 T3.5 4. T7.5 P8-7 5. M3.2 M8.9 6. M8.6 P7/1 7. X9-7 B9.1 8. B7.1 P7-3 9. B7.1 P3.3 10.X1-4 S4.5 11. B3.1 B7.1 12. M2.4 X1-4 13. P2.5 S5.6 Sau 13 moves Tuấn chơi S6.5 đuối kinh khủng sau đó 14. CS đí: 14. M4.3 thì Tuấn X9.1 sau đó 15. X4.6 ăn sĩ thì Tuấn chơi X9-7 sau đó thắng ván cờ vô lý quá.
KAKAKA
Như lúc này nước X9.1 của Tuấn Cực yếu, nếu CS chơi P2/2 vừa bắt P3 và bắt X9 vừa lên 1 nước Tuấn thua cờ luôn./.
Như vậy CS chơi X4.6 ăn sĩ truy cầu đối công là thua ngớ ngẩn ./.
Ván 3: Hoàng Sơn tiên vs Cao Sơn CS
1. P8-5 M2.3 2. M2.3 B7.1 3. X1-2 S4.5 4. M8.9 P8-6 5. X2.4 M8.7 6. X9.1 T3.5 7. X9-6 B9.1 8. B3.1 B7.1 9.X2-3 M7.9 10. X6-4 X1-4 11. X4.5 B3.1, đó là sau 11 nước thực chiến CS bị ngớ ngẩn thua mất mã. Như khai cuộc lúc này Hoàng sơn cho thấy vẫn không phải đối thủ của CS nếu như lúc này CS chơi nước 11 là P2.1 cực kì khét tiếng cờ Rừng vs Cờ Giang Hồ, Hoàng Sơn có lẽ thua. Ngay nước 11 mà đi P2.1 là yếu lược Khai Cuộc tuy nhiên CS chơi B3.1 để P8.4 là sai lầm lớn./.
:loaloa1 Cả 3 ván cờ các đối thủ đều kém xa CS về Bố Cục tuy nhiên CS dạo này không còn chơi nữa nên sức kém đối cuộc. Mặt khác khai cuộc yếu lược còn cần chín chắn hơn./.
Nhớ khi xưa hạ Đăng bằng những nước cờ sau 7 đến 10 moves xuất sắc kinh khủng nay có vẻ kém rồi./.
:loaloa1 Già rồi có khác./.
Đề nghị Anh red post hộ các ván trên để AE nghiên cứu. Cả 3 ván cờ từ Huy BĐ. Tuấn PL và Hoàng Sơn đều thua Hoasanho ở ngay khai cuộc Bố cục yếu lược. Trong số đó thắng 1 thua 1 và hoà 1. Thật là pó tay. Kết quả lẽ ra là 3-0./.
:zzzVới khát vọng như đùa, hạ đo ván mọi đối thủ đến từ Quốc Gia, đương kim quán quân Thái Nguyên với biệt danh Hoa San Hô, thay vì đọc sách lại vứt sách, nghiên cứu sách lại bỏ sách mà chỉ quan tâm tới YẾU LƯỢC./. 11/11 ván hạ mọi đối thủ thì phải ....nắm vững YẾU LƯỢC, tuy nhiên hôm nay luyện công có vẻ khá khó vì sức nặng của Công Lực toàn diện./.
Kết quả 3 ván đánh cho thấy lúc mà mọi thứ đầy đủ nhất, Quân Lực tham chiến linh động nhất, khó đoán nhất CS vẫn đánh giá theo bản năng cá nhân của lối chơi nhiều hơn, dẫn tới Ảnh hưởng lối chơi nhiều quá, nên nước đi cảm hứng.
3 ván thực tế và ván 1 với Huy BĐ, rất khét. Còn ván với Tuấn PL lẽ ra chơi P2/2 kiểu nhẹ nhàng bắt cây trong đối cuộc tinh tuyển là thắng ngay./.
Ván với Hoàng Sơn, biết là sai khai cuộc nhưng nếu chơi được nước P2.1 thì chắc là Hoàng Sơn hết lực./.
Thật là tự mình đi nghiên cứu mình, Tại giải này cho thấy Hoasanho chơi Cờ Tướng là quá nặng nề. Như cầm Thanh Trường Đao nghìn trượng, một nhát vung lên một nhát tung trời./.
Nói chung Công phu này mà luyện được Hoasanho thắng 11 ván cờ là đương nhiên được./. Mà không bao giờ tốn sức./.
Khi xưa thì yếu Cuộc Tàn, nay thì cầm Trường đao Kiếm chém vẫn hượt, thế mới đau./.
Sao mình thấy mình xấu hổ với mình quá./. :loaloa1
luyện công nhiều quá tẩu hỏa nhập ma rồi, công lực của anh thâm hậu nhưng chiêu thức thì chiêu trước mắc với chiêu sau như múa rối vậy không đạt được đinh điểm. thế với biết cái gì đúng mực thì tốt quá quá.ko thì thành vô chiêu. hy vọng tháng 12 giải toàn thái nguyên anh lấy lại được đúng phong độ. để 2 anh em gặp lại nhau 1 ván cờ hay. cố lên anh nhé. ngoài cờ còn nhiều thứ hấp dẫn lắm. em đang luyện chiêu cưa gái. cái này hay lắm hêhheehe:dancing:dancing:dancing:dancing:dancing