Printable View
Trích dẫn: Gửi bởi Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo Ván của a Nghiên có thể kết thúc sớm hơn vài nước các anh nhỉ. Lúc đó, mọi người đều nhìn nhận, nước 36 thượng tướng là đối phương hết đòn, thua luôn // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1// movefirst for this fen: red Lúc tính toán đã tính nếu đen chiếu thì tướng lên gác 3 là thắng luôn, vậy mà sau khi họ nghĩ 1 lúc rồi đi trong lúc mình nghỉ chút làm lon bò húc của CLB A.E mua cho thì lại tiện tay đi tướng thoái 1 (tướng sợ leo cao ngã đau) làm kéo dài cuộc chiến mấy nước nữa.
Trích dẫn: Gửi bởi hao nam dong Nhớ lại mùa giải TLKD năm ngoái đội AE2 đều gặp đội Việt Sơn đầu lượt đi và về,lượt đi đội bạn dẫn 5-3 và lượt về AE2 gỡ lại 5-3,một phần thua AE2 lượt về năm ngoái mà VS không vào được vòng sau.Năm nay AE2 lượt đi thua 2-6,lượt về gỡ lại 6-2,không biết AE2 có phải là vật cản khó chịu của đội VS không đây(không kể những đội mạnh). Mục tiêu của lãnh đội AE2 rất rõ ràng là anh em cọ sát học hỏi là chính,cố gắng bảo vệ vị trí thứ 5 của vòng bảng để tranh cúp bạc gặp đội thứ 8 bảng A,sau kết quả vòng 8 không biết lãnh đội có định điều chỉnh không đây.Giải này Nghiên đánh rất hay và ổn định đề nghị lãnh đội xem xét động viên khen thưởng,còn xem Đăng đánh thì chưa đạt phong độ mấy cần cố gắng hơn nữa.Toàn đội AE2 cần cố gắng hết sức cho các trận còn lại của lượt về để hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra của BCN. Đội AE1 con đường vào vòng nôc ao đỡ vất vả hơn năm ngoái rất nhiều,tuy nhiên với lực lượng mỏng(do mấy anh em bận việc như Anh Như,Thắng Kem,Thu,Phan Anh Tuấn thì ở xa....)thì quả thật rất lo lắng cho vòng loại trực tiếp.Chúc đội AE1 cố gắng sắp xếp công việc để hoàn thành chỉ tiêu vào bán kết. Tỷ số AE2-Việt Sơn qua cả 2 mùa giải là cân bằng, năm nay ở lượt đi VS đi tiên gặp Hà Đông bị cẩm hòa bất ngờ nên rơi mất 2 điểm. Nếu AE2 cố gắng trong các trận đấu cuối, thắng các đội xếp sau: Hà Đông, Hà Thành (2 trận này AE2 đi tiên) và Tứ Phương Huynh Đệ (đi hậu thì việc đoạt vé thứ 4 bảng B rất sáng. Có lẽ nên đề nghị Trung cadan bổ sung cho các đội thua ở tứ kết được tham dự cúp bạc, giống như tại giải bóng đá cúp C1 châu Âu, các đội xếp thứ 3 vòng bảng (không được vào vòng trong) sẽ được dự UEFA Cup và nhiều đội đã vô địch cup UEFA sau khi trượt C1. Như vậy giải đấu cúp bạc sẽ chất lượng hơn và các đội sẽ cố gắng nhiều, tránh việc nhường nhau chiếc vé thứ 4 vòng bảng (nhiều khả năng sẽ bị loại ở tứ kết do gặp đội đầu bảng kia sẽ rất mạnh). Dù sao đi nữa nếu đoạt vé thứ 4 thì cũng là một vinh dự lớn cho AE2 bất biết có được dự cúp bạc không! Đối với FGYan, thành tích của đội là số một, còn thành tích cá nhân không quan trọng. Những trận vừa qua, thành tích của anh Hảo, Thái, anh Tiến cũng rất tốt. Tiếc cho Đăng hôm qua bị thua ván đầu tiên sau khi toàn hòa ở các vòng trước (có lẽ do dẫn bạn gái theo cổ vũ, bị nhấm nháy nhiều nên không tập trung, lúc về lại còn quên cặp sách). Đề nghị các AE tập trung trong những vòng đấu cuối của giai đoạn nước rút để đạt thành tích cao nhất có thể (các kỳ thủ khác như anh Phùng Quân, Tuấn tàu nhanh, Sơn cũng nên sẵn sàng tham chiến khi cần).
Theo lịch của lượt đi thì lượt về vòng 9 này thứ 7 AE2 hậu thủ gặp Kỳ Siêu 1 và chủ nhật AE1 đi tiên gặp Kỳ Hữu,tất cả đánh vào 9h30 sáng.
FGYan đăng ký đánh 9h30 sáng thứ 7 này!
Cuối tuần này, 2 đội tuyển của chúng ta đều sẽ gặp các đối thủ rất mạnh, nhưng với khí thế hiện tại của Anh Em 2 và phong độ ổn định của AE1 thì điều gì cũng có thể xảy ra. Sáng thứ 7: Kỳ Siêu 1 - Anh Em 2. Sáng Chủ Nhật: Anh Em 1 - Kỳ Hữu. Chúc các kỳ thủ của chúng ta thi đấu tốt!
Em bận tuần này và tuần sau ko chơi được anh Tuấn ạ.
Trích dẫn: Gửi bởi odukich Em bận tuần này và tuần sau ko chơi được anh Tuấn ạ. Tuần này đánh được nhưng tuần sau anh bận rồi (ko bỏ được), Thái cố gắng đánh tuần sau nhé, trận khá quan trọng quyết định xếp hạng đấy (đi tiên gặp Hà Thành).
Các trận còn lại của AE2:vòng 9 đi hậu gặp Kỳ Siêu 1,vòng 10 đi tiên gặp Hà Thành,vòng 11 đi tiên gặp Hà Đông,vòng 12 đi hậu gặp TPHD,vòng 13 đi tiên gặp Tây Sơn,vòng 14 đi hậu gặp Quang Trung. Các vòng 10,11,12 của AE2 rất quan trọng vì cơ hội có điểm cao hơn các vòng khác,mọi người có gắng sắp xếp công việc để có được lực lượng mạnh nhất của các vòng trên.
Lượt đi AE2 hậu thủ gặp Hà Thành bị thua 5-3 tiếc quá, ván FGYan bỏ lỡ cơ hội thắng Đinh Quang Vinh vì vội vàng thay đổi trật tự nước đi thành ra bị cầm hòa. Nếu thắng ván ấy thì hòa 4-4 và AE2 được 2 điểm thì ngon. Đội Hà Thành có bang chủ Bùi Đình Quang đánh rất tốt, thắng cả Tuyên VP, Sơn hàng mành ở mấy vòng trước ở giải TLKĐ và suýt lọt vào top16 Trạng cờ vừa rồi , ngoài ra còn Đàm Minh Tuấn, Thịnh Văn Trung, Đinh Quang Vinh ... cũng khá tốt và rất thuộc sách vở. Anh em cố gắng tập trung tốt vào những trận còn lại, kể cả vòng 9 ngày mai dù đi hậu gặp Kỳ Siêu cũng là dịp thử sức, cố gắng kiếm điểm để có quyền tự quyết định.
Vòng 9 TLKD 2013: Đỗ Văn Trường (Kỳ Siêu 1) 1-1 Pham Cao Nghien // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1// movefirst for this fen: red Hôm nay FGYan tự dắt mình vào rừng, may vẫn tìm thấy lối ra. Bàn 1: Trường Ngọng vs Phùng Quân ký hòa sớm. Bàn FGYan, sau nước 19, Xe 3-2 định tiến cản tượng (bỏ mã) đánh cho bão lửa nhưng kỳ thủ giang hồ Trường NT đã nhận ra và thoái xe 2 để thủ, dẫn dắt ván cờ vào thế hòa tất yếu. Rất tiếc bàn bên Tuấn tàu nhanh thua Linh buzi khi còn gần 50 phút (có nhiều cơ hội đá hòa mà bỏ lỡ) dẫn tới bàn 4 anh Hảo cưỡng cờ anh Quảng nghĩa và địa bị thua nốt (trận này nhiều khả năng đá hòa).
Hôm nay, Anh Em 1 hòa 4-4 với đương kim vô địch Kỳ Hữu. Vắng lão tướng Dương Như, đội hình ra quân gồm: Tùng LG, Bình dibui, Đại Ngọc Lâm và Thắng kem. Kết quả cụ thể: - Nguyễn Ngọc Tùng - Phạm Quốc Hương: 0-2 - Lê Quang Bình - Hà Văn Tiến: 2-0 - Lê Quốc Thắng - Lê Linh Ngọc: 2-0 - Đại Ngọc Lâm - Võ Văn Hùng: 0-2 Xin lưu ý rằng các kỳ thủ của đội bạn đang có phong độ rất cao. 3/4 kỳ thủ ra quân lần này (trừ Hà Văn Tiến) lọt vào VCK Gameshow Trạng Cờ Quý Tỵ. Trước một đối thủ mạnh như vậy, việc AE1 đi tiên hòa 4-4 cũng là một kết quả khá (lượt đi dù đi hậu chúng ta cũng hòa, tỷ số chung cuộc với đội Đương kim vô địch KỲ HỮU sau 2 lượt: 8-8). Tùng LG cần lưu ý việc mạo hiểm ở trung cuộc dẫn tới thất thế trong hình cờ khá cân bằng. Lâm ĐN trận này đánh cũng có biểu hiện tâm lý, xử lý khai cuộc chưa tốt. Bình dibui trận này chơi rất hay, chiếm tiên thủ từ đầu, trung cuộc phức tạp nhưng vẫn xử lý chính xác và dứt điểm thành công trước ngôi sao trẻ của làng cờ Hà thành Tiến con. Thắng kem thay đổi phong cách, tấn công đơn giản nhưng rất chuẩn, buộc một tá có phong độ cao gần đây của đội bạn là Ngọc Mai Động phải thua tâm phục! Với kết quả này, Anh Em 1 tiếp tục đứng thứ 2 bảng A, nhưng chỉ còn hơn Kỳ Hữu 1 điểm. Cuộc đua còn đầy khó khăn, mong các kỳ thủ của chúng ta sẽ cố gắng tham gia, thi đấu với phong độ cao ở các trận đấu phía trước!
Các thành viên CLB chú ý. Với tiện ích và giao diện mới của diễn đàn, chúng ta chỉ cần bấm vào logo của CLB ở bên phải màn hình (cùng cột với các banner quảng cáo) là có thể truy cập thẳng vào BOX của CLB. Từ tháng 8/2012, để thiết thực ủng hộ diễn đàn TLKD, cá nhân tôi sẽ xin phép thay mặt CLB đóng góp số ngân lượng ít ỏi 200k/tháng vào ngân quỹ hoạt động (phục vụ cho việc bảo trì, bảo dưỡng, chi phí hosting...) của TLKD.com. Mong rằng các lãnh đạo CLB khác cũng sẽ hưởng ứng tương tự để "góp gió thành bão", tạo điều kiện thuận lợi cho diễn đàn ngày càng mạnh mẽ, phong phú hơn!
Hôm nay em ra quán đc tập huấn với anh Bình vài ván và kết quả khá khả quan :D
// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1// movefirst for this fen: red
Ván thứ 3 ko hay lắm nên em ko post,hjhj :D:D
Sơn bé tiến bộ rõ rệt. Hôm nay a thử chơi 2 ván cờ rừng, trước đây gặp tình huống này thường lúng túng, không ngờ giờ đây em xử lý rất tốt, tận dụng triệt để sơ hở và giành thắng lợi. Ván thứ 3 trở lại cuộc Bình phong tả mã bàn hà cơ bàn thì em lại toi... Ván đó tuy không hay về kết quả với em, nhưng cũng là ván cờ hay mừ, hihi
Kỳ Siêu 2 - AE 1 1 - 7 Nguyễn Tiến Cường - Nguyễn Ngọc Tùng 0-2 // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1// movefirst for this fen: red Lê Việt Hùng - Lê Quang Bình 0-2 // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1// movefirst for this fen: red Phan Văn Tuấn - Dương Như 1 - 1 // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1// movefirst for this fen: red Ali Minh - Minh Ali 0 - 2 // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1// movefirst for this fen: red Ali hôm nay đánh ván cờ cao quá...
Ván của anh Minh ali đến đấy sao lại thắng được hả Bình dibui? Đỏ thắng chứ nhỉ?
Xin cảm ơn nỗ lực của các anh em. Tùng, Bình rất hay. A Như khai cuộc kém thế, nhưng trung cuộc cao nên hòa cửa trên. Riêng Ali cao đến nỗi đối thủ k đi đc nước nào sau 30p (quá ghê)!!!:loaloa1
Trích dẫn: Gửi bởi Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo Ván của anh Minh ali đến đấy sao lại thắng được hả Bình dibui? Đỏ thắng chứ nhỉ? Kém Minh ali 2 xe ai đớ được hả giời???
Chúc mừng Sơn đánh ván cờ khá hay (một phần do đối thủ sai nhiều nước quá)! Chúc mừng AE2 dành 3 điểm với các thắng lợi của anh Quân, anh Tiến nữa. Hơi tiếc cho anh Hảo bị thua trận thứ 2 khi gặp Hà Thành, nhưng dù sao với 3 điểm dành được AE 2 đã lấy lại vị trí thứ 4 từ đội Việt Sơn (bị thua Tây Sơn vòng 10). Xếp hạng sẽ là: 4, AE2 (15đ) 5, Việt Sơn (13đ) 6, Hà Thành (8đ). (FGYan từ ThaiLand)
Anh Em 2 vs Hà Thành Phạm Văn Tiến 2-0 Vũ Hồng Sơn // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1// movefirst for this fen: red
Anh Em 2 vs Hà Thành Bùi Mạnh Hảo 0-2 Đàm Minh Tuấn // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1// movefirst for this fen: red
Anh Em 2 vs Hà Thành Phùng Quân 2-0 Bùi Đình Quang // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1// movefirst for this fen: red Đến đây biên bản bắt đầu bị sai hoặc do em ko hiểu nước đi :D
Cuối tuần này CLB AE có 2 trận đấu: 1, Thứ 7: AE2 - Hà Đông và 2, Chủ nhật: Hà Tây - AE1. Chú ý là lượt đi Hà Đông hậu thủ bất ngờ cầm hòa Việt Sơn khiến VS mất 2 điểm và tụt lại sau AE2. Vì vậy các kỳ thủ AE2 cần lưu ý tránh chủ quan. FGYan xin đăng ký thi đấu đội AE2.
Ngoài lề 1 chút, nhân dịp LTT qua TLKD quán giao lưu mấy hôm, sao CLB mình không cử 1 người ra giao lưu cho xôm xả nhỉ :D Cá nhân em đề cử anh Kem ra ứng chiến, và kèo cũng tương tự như anh LQT (2 tiên), không biết ý mọi người thế nào. Theo e nếu trận này có thì sẽ bão táp và xem sướng mắt hơn mấy trận trc :D
Sáng mai em xin đăng kí đánh trận gặp Hà Đông.
Sáng mai, em xin không đăng ký đánh trận Hà Đông. Em xin đăng ký vào chủ nhật tuần sau.
lượt đi bị liêm bún cắt cổ thui ko chơi với chị em nữa hahaah. nhung cho em 1 xuất dự bị
// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1// movefirst for this fen: red Nước 23 thấp quá bị bắt lại quân hòa cờ =.=
AEM2 5-3 Hà Đông (3-0): - Bùi Mạnh Hảo 2-0 Lê Kim Loan - Phạm Cao Nghiên 2-0 Chu Thu Trang - Phạm Văn Tiến 0-2 Nguyễn Phi Liêm - Vũ Hồng Sơn 1-1 Hoàng Xuân Chính
Pham Cao Nghien 2-0 Chu Thu Trang // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1// movefirst for this fen: red
Chúc mừng tướng Hảo và các anh em đội 2. Các bạn quả là một bất ngờ rất thú vị ở mùa giải năm nay! Sáng mai, Anh Em 1 gặp một đội cờ khác của "quê lụa" là Hà Tây, mong rằng đây sẽ lại là một vòng đấu trọn vẹn của CLB ta!!!
chúc mừng AE2 chiến thắng . mai AE 1 chiến thắng nữa thì vui quá !Hà tây cũng rất khá . nhưng tôi yêu CLB ae hơn!
Hôm nay, lần đầu tiên, em được cầm cờ oánh với anh Dương Như. Anh ấy chấp cực sâu mã 2 tiên nhưng em vẫn toi như thường vì lối chơi của anh ấy công sát kinh khủng, bỏ cây lấy thế, đánh cục em ko đỡ nổi. Hic. Chúc anh và Anh Em 1 thi đấu tốt ngày mai. Hẹn 1 ngày khác anh cho em trả nợ :P
Không hiểu kết quả cuối cùng trận Hà Tây - AE1 diễn ra sáng chủ nhật vừa rồi thế nào nhỉ? Trung cadan chưa post hết kết quả (chắc bận làm Trạng cờ): Hà Tây vs AEM 1 : - Mai Quý Lân 0-2 Phạm Quang Minh - Đinh Thanh Hải vs Lê Quốc Thắng ??? - Hoàng Văn Tài 2-0 Dương Như - Nguyễn Tuấn Dũng 0-2 Đại Ngọc Lâm
Phạm Văn Tiến 0-1 Nguyễn Phi Liêm // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1// movefirst for this fen: red