Phóng viên Trần Thanh Tân cho anh xin cái xếp cặp nhé...
Printable View
Phóng viên Trần Thanh Tân cho anh xin cái xếp cặp nhé...
Xếp cặp vòng 5 giải TLKD khu vực phía Nam 2014 !!!
* Bình Phước - Trẻ TPHCM :
Bàn 1 : Ngô Ngọc Minh - Nguyễn Minh Nhật Quang
Bàn 2 : Cao Phương Thanh - Phan Phúc Trường
Bàn 3 : Đặng Hữu Trang - Nguyễn Hoàng Yến
Bàn 4 : Trần Anh Duy - Võ Minh Lộc
* Liên Trung - Hội Quán QQ :
Bàn 1 : Trương A Minh - Lại Lý Huynh
Bàn 2 : Đàm Thị Thùy Dung - Nguyễn Thanh Tùng
Bàn 3 : Trần Văn Thành - Nguyễn Long Hải
Bàn 4 : Mong Nhi - Nguyễn Văn Bon
* Kỳ Hội Quán - TLKD Miền Nam :
Bàn 1 : Lê Công Hân - Uông Dương Bắc
Bàn 2 : Phan Văn Nông - Lê Minh
Bàn 3 : Vũ Xuân Trường - Đồng Tân Cường
Bàn 4 : Dương Như - Huỳnh Minh Tân
* Bình Phước 4 - 4 Trẻ TPHCM :
Bàn 1 : Ngô Ngọc Minh 0 - 2 Nguyễn Minh Nhật Quang
Bàn 2 : Cao Phương Thanh 2 - 0 Phan Phúc Trường
Bàn 3 : Đặng Hữu Trang 2 - 0 Nguyễn Hoàng Yến
Bàn 4 : Trần Anh Duy 0 - 2 Võ Minh Lộc
Cập nhật kết quả :
* Liên Trung 3 - 5 Hội Quán QQ :
Bàn 1 : Trương A Minh 1 - 1 Lại Lý Huynh
Bàn 2 : Đàm Thị Thùy Dung 2 - 0 Nguyễn Thanh Tùng
Bàn 3 : Trần Văn Thành 1 - 1 Nguyễn Long Hải
Bàn 4 : Mong nhi 1 - 1 Nguyễn Văn Bon
* Kỳ Hội Quán 2 - 6 TLKD Miền Nam :
Bàn 1 : Lê Công Hân 0 - 2 Uông Dương Bắc
Bàn 2 : Phan Văn Nông 1 -1 Lê Minh
Bàn 3 : Vũ Xuân Trường 1 -1 Đồng Tấn Cường
Bàn 4 : Dương Như 2 - 0 Huỳnh Minh Tân
* Bình Phước 4 - 4 Trẻ TPHCM :
Bàn 1 : Ngô Ngọc Minh 0 - 2 Nguyễ Minh Nhật Quang
Bàn 2 : Cao Phương Thanh 2 - 0 Phan Phúc Trường
Bàn 3 : Đặng Hữu Trang 2 - 0 Nguyễn Hoàng Yến
Bàn 4 : Trần Anh Duy 0 - 2 Võ Minh Lộc
Đến giai đoạn này các kỳ Trẻ TPHCM đều cạn giờ nên ván đấu diễn ra khá nhanh. Xin tạm ngưng TTTT tại đây và cập nhật kết quả sau .
Biên bản vòng 5:
Liên Trung 0-2 Hội Quán QQ ( 3-5 ) :
Bàn 1 : Trương A Minh ( LTR ) 1 - 1 Lại Lý Huynh ( QQ )
Bàn 2 : Đàm Thị Thùy Dung ( QQ ) 2 - 0 Nguyễn Thanh Tùng ( LTR )
Bàn 3 : Trần Văn Thành ( LTR ) 1 - 1 Nguyễn Long Hải ( QQ )
Bàn 4 : Mong nhi ( QQ ) 1 - 1 Nguyễn Văn Bon ( LTR )
TLKĐ MN 2-0 KỲ HỘI QUÁN
Bàn 1 Lê Công Hân (KHQ)0-1 Uông Dương Bắc (TLKD MN)
Bàn 2 Phan Văn Nông (TLKĐ MN) 1-1 Lê Minh (KHQ)
Bàn 3 Vũ Xuân Trường (KHQ) 1-1 Đồng Tiến Cường (TLKĐ MN)
Bàn 4 Dương Như (TLKĐ MN) 2-0 Huỳnh Minh Tân (KHQ)
Ván 4 giữa Dương Như (TLKD MN) vs HUỲNH MINH TÂN (KHQ) giờ chót đánh nhau kịch liệt do đó biên bản 2 bên cũng không còn kiểm soát được. Vì vậy PVCT chỉ cập nhật chính xác tới đây phần sau xin nhờ Lãnh đội TLKD MN cập nhật tiếp phần còn lại . Xin cảm ơn.
Ước gì có đc 1 trận giao hữu giữa Trẻ TP vs Kỳ Anh nhỉ :D
TỔNG HỢP VÀ BÌNH LUẬN VÒNG 5
Sau 4 vòng đấu diễn ra hết sức kịch tính, cục diện vòng loại khu vực phía Nam đã dần lộ diện với 4 đội đang có chút lợi thế: Hội quán QQ ( 6 điểm với 2 trận thắng và 2 trận hòa ), TLKĐ phía Nam ( 6 điểm với 3 trận thắng tuyệt đối ), Bình Phước ( 5 điểm với 2 thắng, 1 hòa, 1 thua ) và Mirano Quận 6 ( 4 điểm với 2 thắng 2 thua ) . Xếp sau là 3 đội với cùng 1 điểm ( đều có 1 trận hòa ) : Liên Trung, Trẻ TP và Kỳ Hội Quán.
Có một điều khá lý thú tại vòng này, đó là đội nằm chính giữa bảng xếp hạng là Mirano Quận 6 được nghỉ, còn 3 cặp đấu chính là sự đối đầu giữa 3 đội đầu bảng với 3 đội cuối bảng, nếu 3 đội xếp dưới chỉ cần thêm 1 trận thua là phải nói lời chia tay, thì các đội xếp trên chỉ cần hòa là gần như chắc suất. Với tinh thần chiến đấu không còn gì để mất, các kỳ thủ đã cống hiến cho người xem một vòng đấu vô cùng mãn nhãn .
Liên Trung 0-2 Hội Quán QQ ( 3-5 ) :
Với những cái tên vô cùng chất lượng, Liên Trung cho thấy mình là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, thế nhưng không ai nghĩ họ lại khó khăn đến vậy trong con đường tiến tới trận bán kết. Với 1 trận hòa trong tay, 3 trận còn lại phải thắng hết Liên Trung mới hy vọng giành được tấm vé vào vòng trong. Trước trận đấu, đã có một số lo ngại về vấn đề tiêu cực khi trong 3 đối thủ của Liên Trung thì 2 đội gần như đủ điểm vào vòng trong, và 1 đội là Kỳ Hội Quán lại không đặt mục tiêu cao nhất khi tham gia giải. Thế nhưng diễn biến trận đấu lại cho thấy hai đội chơi hết sức sòng phẳng, mỗi ván cờ là một trận chiến không khoan nhượng.
Bàn 1 : Trương A Minh ( LTR ) 1 - 1 Lại Lý Huynh ( QQ )
Tại bàn 1, Bạch Mi Ưng Vương Trương Á Minh đụng đương kim vô địch Quốc Gia Lại Lý Huynh. Cả hai đều đang có phong độ hết sức ổn định. Với lợi thế đi tiên, Xíu chảy chủ động chơi chắc chắn, chờ đợi cơ hội. Phía bên kia Lại Lý Huynh dù cầm Hậu lại chơi hết sức cởi mở, anh luôn chủ động tìm cơ hội cầu thắng. Thế nhưng trước một Bạch Mi Ưng Vương chơi vô cùng chắc chắn, cảm giác không thế xuyên phá được hàng phòng ngự của đối phương, nước cuối cùng Huynh đành chủ động thí quân cầu hòa, tỷ số tạm thời là 1-1 cho hai đội.
Bàn 3 : Trần Văn Thành ( LTR ) 1 - 1 Nguyễn Long Hải ( QQ )
Cùng được cầm tiên với bàn tướng, nhưng trước một Nguyễn Long Hải đang chơi rất ổn định với thành tích bất khả chiến bại ( 1 thắng 2 hòa ) thì Trần Văn Thành hay còn gọi là Thành Củ Chi không dám chơi quá mạo hiểm. Anh ra trận với thế trận Phi tượng cuộc phi thắng tất hòa, Nguyễn Long Hải cũng không việc gì phải mạo hiểm xông lên, với cách chơi như vậy của hai kỳ thủ thì kết quả hòa là khó tránh khỏi. Tỷ số tạm thời: Liên Trung 2-2 Hội quán QQ.
Qua hai bàn Liên Trung được đi tiên họ đã không thể đạt được lợi thế về điểm số, hy vọng giành điểm đành đặt vào hai trận còn lại Sẽ là rất khó khăn vì Nguyễn Văn Bon đi hậu lại gặp một Mông Nhi đỡ cờ vô cùng kinh nghiệm, thợ săn thành phố Nguyễn Thanh Tùng lại gặp một Đàm Thị Thùy Dung đang có phong độ ngút trời !
Bàn 4 : Mong nhi ( QQ ) 1 - 1 Nguyễn Văn Bon ( LTR )
Dù cầm hậu, nhưng Nguyễn Văn Bon lại chơi ván cờ tuyệt hay. Anh phế xe đổi 3 cây của đối phương, lại có thêm chốt qua sông trợ công. Chú Nhi đơn xe khó có thể "Nhất xe sát vạn", mà chỉ có hy vọng chia rẽ lực lượng của đối phương, hòng kiếm được một trận hòa. Càng về cuối trận lại càng thấy lão tướng Mông Nhi dẻo dai đến nhường nào, hết thế đánh này đến đòn phối hợp kia từ 2 pháo mã chốt của Nguyễn Văn Bon đều dễ dàng bị lão tướng hóa giải. Quá bế tắc Nguyễn Văn Bon quyết định phế chốt, đập song sỹ đối phương, chỉ tiếc rằng anh không tính đến sau khi ăn hai sỹ, mã lại bị kẹt không đường nào chạy thoát. Ngậm ngùi ký hòa rồi nghe lãnh đội ngồi bàn bên cạnh la mắng " Cờ thắng chặt mà đánh kỳ thật ! Không hiểu nghĩ gì mà đi bỏ con chốt ... "
Bàn 2 : Đàm Thị Thùy Dung ( QQ ) 2 - 0 Nguyễn Thanh Tùng ( LTR )
Tại bàn số 2, lãnh đội Nguyễn Thanh Tùng chơi ván cờ hết sức máu lửa, anh ép Thùy Dung phải phế cây ngay từ khai cuộc, bù lại Thùy Dung hơn một chốt sang sông. Trước tình thế khó khăn, nữ tướng Thùy Dung lại chơi ván cờ xuất sắc khi đi nhiều nước cờ vô cùng chính xác, tận dụng yếu điểm vị cây của đối phương còn xấu, thí bớt cây ăn hơn chốt nhằm đơn giản hóa cuộc diện cũng như chiếm lợi thế về cờ tàn. Lúc này Nguyễn Thanh Tùng cầm hậu còn Xe hai pháo mã chốt sỹ tượng toàn, phía bên kia Thùy Dung cầm tiên chỉ còn Xe pháo mã sỹ tượng toàn và 4 chốt. Có thể nói cơ hội giành chiến thắng của anh Tùng là tương đối cao, anh vừa chơi vừa chờ Nguyễn Văn Bon kết liễu lão tướng Mông Nhi, với thế cờ hơn cây anh sẽ dễ dàng kiếm một trận hòa và Liên Trung sẽ thắng 5-3 chung cuộc. Thế nhưng bất ngờ lại xảy ra khi Nguyễn Văn Bon không thể thắng, chiến thuật đề ra ban đầu đã gặp chút trở ngại, dường như với tâm lý không thật thoải mái, Nguyễn Thanh Tùng có những nước cờ không thật tích cực, bị Thùy Dung liên tiếp thí pháo lấy mã, rồi lại ép thí xe, đưa về cục diện cờ tàn 2 pháo 1 chốt khuyết tượng đấu với Mã 4 chốt sỹ tượng toàn. Tới đây dù muốn hòa cũng khó, nhưng Nguyễn Thanh Tùng vẫn muốn kiếm một trận thắng với 2 pháo chốt. Anh đã phải trả giá khi Thùy Dung phòng thủ chặt chẽ, rồi mới điều chốt phá hết sỹ tượng của đối phương. Kích bại Nguyễn Thanh Tùng ấn định tỷ số chung cuộc : Hội quán QQ 5-3 Công Ty Liên Trung, và ứng cử viên cho chức vô địch 90% bị loại ngay tại vòng bảng, còn QQ là đội đầu tiên giành vé vào bán kết.
BÌNH PHƯỚC - TRẺ TPHCM :
Trận chiến giữa hai đội Bình Phước và Trẻ TP hứa hẹn sẽ vô cùng thú vị. Bình Phước thì hướng tới một trận thắng để chắc suất vào vòng trong, còn Trẻ TP thì muốn một trận thắng để nuôi hy vọng tiếp bước.
Bàn 1 : Ngô Ngọc Minh - Nguyễn Minh Nhật Quang
Tại bàn 1, tướng Tèo vẫn được lãnh đội tin tưởng trao ấn tiên phong, ra trận nghênh chiến Tiểu tướng Khiết Đan Nguyễn Minh Nhật Quang. Với lợi thế được đi tiên, tướng Tèo khao khát thể hiện mình khi anh vào trận với thế trận pháo đầu tam binh sở trường. Hai bên chơi hết sức cởi mở, Tèo cay đắng Ngô Ngọc Minh điều được hai chốt qua sông, tiểu tướng Khiết Đan bù lại hai xe chiếm vị đẹp, đập bể tượng của Ngô Ngọc Minh. Thế trận đang bình ổn bỗng trở thành đối công, mỗi bên đều có một điểm yếu chết người. Tèo cay đắng điều chốt 3 vào tấn công trung lộ của Quang nhóc, đập tượng giữa lại rồi lại bình ra uy hiếp mã lộ 7 thế công vô cùng hung hãn. Phía bên kia Quang nhóc hai xe chiếm vị đẹp, xe cô xe mã lại có thêm pháo đáy nhòm lộ 3 của đối phương. Mỗi bên đều không hề phòng ngự, dốc toàn lực tấn công, ai nhanh hơn một bước sẽ giành được chiến thắng. Trong lúc căng thẳng nhất, Quang nhóc lại cho thấy sự sắc bén của mình khi trong tấn công lại có nước cờ phòng ngự từ xa, khiến cho Tướng tèo đánh hụt một đòn thật mạnh rồi té ngựa ! Tỷ số tạm thời Bình Phước 0-2 Trẻ TP.
Bàn 3 : Đặng Hữu Trang - Nguyễn Hoàng Yến
Tại bàn 3, Đặng Hữu Trang lần đầu tiên được cầm quân đỏ ra trận. Thế trận sở trường pháo đầu đối bình phong mã hiện đại mau chóng được hình thành. Nữ QTĐS Nguyễn Hoàng Yến đáp bằng thế trận bình phong bỏ ngựa đã lâu rồi chưa được các kỳ thủ sử dụng. Phải nói đây là một thế trận vô cùng khó chịu của bên hậu khi tiên ăn được một cây lại bị kẹt xe nơi vị trí rất xấu, toàn bộ lực lượng của bên hậu lại chiếm được những vị trí đẹp nhất. Tưởng chừng Đặng Hữu trang sẽ phải nhận thất bại đầu tiên của giải, thế nhưng Hoàng Yến với lợi thế vị cây lại không tận dụng được ưu điểm của xe hai pháo, dần mất lại thế trận vào tay Đặng Hữu Trang. Hơn cây hơn thế, Đặng Hữu Trang không quá khó khăn để cân bằng tỷ số cho đội: Bình Phước 2-2 Trẻ TP
Bàn 2 : Cao Phương Thanh - Phan Phúc Trường
Tại bàn 2, Cao Phương Thanh lại được cầm tiên trước Phan Phúc Trường phong độ đang không thật tốt, về phần mình những trận đấu gần đây tiểu thư họ Cao cũng không tạo được sự tin tưởng từ các đồng đội, nhất là trong các ván phải so đọ công lực cờ tàn. Bước vào trận chiến với tâm lý hết sức thoải mái, Phan Phúc Trường sử dụng Bình phong mã cổ điển tiếp đón pháo đầu tam binh của nữ QTĐS Cao Phương Thanh. Thế nhưng dường như anh hơi bất ngờ khi Thanh không sử dụng khai cuộc quen thuộc ngũ thất pháo, nước thứ 6 đi P8.4 hình thành thế trận Ngũ bát pháo vang danh một thời được Nguyễn Vũ Quân sử dụng hết sức thành công, từng đả bại Triệu Quốc Vinh để rồi được người hâm mộ vinh danh thế trận này là " Ngũ Bát Trinh Phong" ! Thế nhưng thời gian gần đây nó lại rất ít được sử dụng, vì thế trận này đòi hỏi bên tiên phải có nội lực cao mới có thể tận dụng ưu thế cờ tàn chuyển thành chiến thắng. Thế nhưng trong một ngày đẹp trời, Thanh cô nương lại chơi vô cùng hay, mỗi nước cờ đều gây khó dễ cho Phan Phúc Trường. Phía bên kia Phan Phúc Trường lại quá cầu thắng mà không biết mình đang bị thất thế, cho đến khi hoàn toàn mất kiểm soát thì đã muộn, Cao Phương Thanh xuất sắc đưa Trẻ TP lên dẫn trước : Bình Phước 2-4 Trẻ TP
Bàn 4 : Trần Anh Duy - Võ Minh Lộc
Trong lúc thắng bại của 3 bàn nhanh chóng lộ diện thì tại bàn số 4 cuộc chiến lại diễn ra vô cùng hấp dẫn và khó đoán. Trần Anh Duy đi tiên chơi khởi mã, tưởng chừng sẽ là một trận đấu bình ổn và tẻ nhạt, thế nhưng ngay nước thứ 2 em lại đi P2-5, rồi hoành xe phải chuyển qua cánh trái, gấp tiến chốt đầu đội mã tạo thế công hung hãn nơi trung lộ. Những nước đi đầy sát khí của bên tiên đã khiến cho Võ Minh Lộc nhất thời bối rối, nhưng trước tình cảnh khó khăn, Võ Minh Lộc lại cho thấy bản lĩnh của mình khi anh ứng phó vô cùng uyển chuyển, anh phi song pháo quá hà khống chế cặp mã của đối phương, lại chuyển được pháo sang cánh phải yếu kém của Anh Duy đồng thời đưa xe cánh phải của mình lên hàng chốt chiến lược của quân địch. Khai cuộc tạm gọi là vô cùng mỹ mãn với Lộc dế, thế nhưng anh này lại sử dụng quá nhiều thời gian cho khai cuộc, để rồi đánh mất dần ưu thế trong những nước đi tiếp theo, cuối cùng hình thành cục diễn mỗi bên đều còn hai xe pháo chốt sỹ tượng toàn, cặp tượng của Anh Duy bị méo, Xe pháo lại chiếm vị không đẹp như của Võ Minh Lộc, Minh Lộc giờ muốn thắng cũng rất khó mà Trần Anh Duy chỉ cần hòa là Trẻ TP giành được 2 điểm. Một lần nữa, Võ Minh Lộc lại cho thấy vì sao anh lại là một chiến tá hàng đầu của Bình Phước . Anh chơi khai cuộc chắc chắn, tàn cuộc lại rất sắc bén dù chỉ với một cơ hội vô cùng nhỏ. Anh khéo léo phế chốt, ép Trần Anh Duy phải thí Xe rồi chết pháo, hình thành cục diện cờ tàn Xe pháo bền sỹ tượng vs Xe chốt sỹ tượng toàn, hai tượng của Anh Duy còn xấu và như vậy là vừa đủ để Võ Minh Lộc ấn định tỷ số cho Bình Phước: Bình Phước 4-4 Trẻ TP.
Với một điểm có được, Bình Phước tràn đầy cơ hội vào vòng trong với 6 điểm và 1 trận chưa đấu, khi ngoài 2 đội đã chắc suất ( QQ và TLKĐ phía Nam ) thì chỉ còn hai đội có khả năng cạnh tranh vé vào bán kết với Bình Phước đó là Mirano Q6 4 điểm + 2 trận chưa đấu và Trẻ TP với 2 điểm và 2 trận chưa đấu. Mục tiêu chỉ là một trận hòa trước Mirano Q6 để giành vé vào vòng trong sẽ không thật quá khó, và nếu thua họ cũng còn 50% cơ hội khi trông chờ Trẻ TP xảy chân một trong hai trận còn lại.
Bên phía Trẻ TP với 2 điểm sau 5 vòng , dù còn cơ hội vào vòng trong nhưng thật sự rất mong manh! Họ phải chờ đối thủ xảy chân, đồng thời tự mình phải toàn thắng 2 lượt trận còn lại.
TLKĐ MN 2-0 KỲ HỘI QUÁN
Trận đấu giữa TLKĐ phía Nam với Kỳ Hội Quán nếu trước giải không ai dám nhận định TLKĐ sẽ đẽ dàng giành được chiến thắng, thì sau vòng 4, trước khi bước vào vòng thứ 5 thì lại vô cùng khác. TLKĐ đang cho thấy mình mới là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch khi sau 3 lần ra trận giành được 6 điểm, còn Kỳ Hội Quán thì chỉ kiếm được 1 điểm sau trận hòa với Liên Trung. Nếu với TLKĐ phía Nam đây sẽ là một trận đấu khảng định vị trí của mình, thì Kỳ Hội Quán chỉ chơi với tính chất danh dự của mỗi cá nhân !
Bàn 1 Lê Công Hân (KHQ)0-1 Uông Dương Bắc (TLKD MN)
Tại bàn số 1, thiếu vắng đại tướng đầu trọc Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Lê Công Hân nhận trọng trách ngênh chiến Uông tướng quân đang hừng hực khí thế sau trận thắng trước Ngô Ngọc Minh tại vòng trước. Trận này Lê Công Hân chơi một trận sòng phẳng, nó khẳng định lại khát khao chém tướng của mình được đưa ra trong buổi lễ họp lãnh đội. Thế nhưng trước một Uông Dương bắc chơi vô cùng kinh nghiệm, chỉ sau 30 hiệp đấu Lê Công Hân đã phải bỏ cờ xin hàng. Tỷ số 2-0 tạm nghiêng về TLKĐ.
Bàn 3 Vũ Xuân Trường (KHQ) 1-1 Đồng Tiến Cường (TLKĐ MN)
Tại bàn 3, Vũ Xuân Trường có lẽ là người khát khao thể hiện mình nhất, khi anh có cơ hội được tiếp chiêu siêu tá bên phía đối phương: Đồng Tiến Cường , hay còn gọi là Tiến hoocmoon. Lại được cầm tiên, Xuân Trường cho thấy mình không hề lép vế trước siêu tá Tiến hoocmoon, ép đối phương phải ký hòa trận đầu tiên sau 3 trận toàn thắng. Tỷ số tạm thời : Kỳ Hội Quán 1-3 TLKĐ phía Nam.
Bàn 2 Phan Văn Nông (TLKĐ MN) 1-1 Lê Minh (KHQ)
Ở bàn 2, Đại tá Lê Minh với biệt hiệu là Tia Chớp tiếp đón Phan Văn Nông của TLKĐ . Nhắc tới Lê Minh, chắc hẳn ai ai trong làng cờ đều nhớ ván cờ tuyệt hay của anh trước Trần Trung Kiên trong khuôn khổ Trạng Cờ Quý Tỵ, với thế trận cấp tấn trung binh vô cùng đẹp mắt. Thế nhưng lần đầu tiên tham gia giải đồng đội TLKĐ, Lê Minh lại không để lại nhiều ấn tượng khi vòng đầu ra quân đã nhận một thất bại, để rồi hai vòng sau phải ngồi trên ghế dự bị . Vòng này phải cầm hậu nhưng Lê Minh đã mau chóng cho thấy quyết định vứt anh trên ghế dự bị hai vòng vừa rồi là sai lầm vô cùng lớn ! Anh mau chóng phản tiên, rồi chuyển về tàn pháo mã hơn chốt. Nếu khéo léo hơn chút nữa, có thể anh đã không chỉ mang về một trận hòa cho đội. Và kết quả tạm thời sau 3 ván là Kỳ Hội Quán 2-4 TLKĐ.
Bàn 4 Dương Như (TLKĐ MN) 2-0 Huỳnh Minh Tân (KHQ)
Ở bàn số 4, lão tướng Dương Như ra trận đụng phải Huỳnh Minh Tân - Nobita với tâm lý không còn gì để mất. Cả hai chơi ván cờ vô cùng cống hiến khi không ai chịu phòng thủ, toàn bộ quân đều được đưa lên chiến tuyến. Lão tướng với sự lão luyện của mình trong đối công luôn giành được thế chú động, còn Nobita lại cho thấy mình cũng không phải tay vừa khi anh luôn rình rập và tạo ra những đòn phối hợp vô cùng đẹp mắt. Thế nhưng anh này lại xử lý không thật chính xác, để mất cơ hội ở nước thứ 37 khi vội vàng cầm xe ăn sỹ, lão tướng không bỏ lỡ cơ hội, đi một loạt nước cờ vừa công vừa thủ vô cùng sắc bén, ấn định tỷ số 6-2 cho TLKĐ.
Mời mọi người cùng xem đòn phối hợp đẹp mắt mà anh Nobita đã bỏ lỡ tại nước thứ 37:
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÒNG 5 TLKD KHU VỰC PHÍA NAM 2014 :
Cứ chữ V là chiến thắng :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...73_574_574.jpg
Tuyển trẻ thành phố trước trận đấu khó khăn :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...64_574_574.jpg
Và đối thủ của họ , quân đoàn Bình Phước :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...10_574_574.jpg
Nhóm thành viên Hội quán QQ :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...42_574_574.jpg
Chú Bình cùng anh em Mirano coffee :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...60_574_574.jpg
Anh em Kỳ Hội quán :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...18_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...60_574_574.jpg
Niềm vui của anh Long Hải :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...75_574_574.jpg
TLKD miền Nam :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...72_574_574.jpg
Thầy Hồng bốc thăm tiên hậu :D :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...67_574_574.jpg
Cái bắt tay của lãnh đội Bình Phước Lê Minh Trí và trưởng BTC Dương Như :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...86_574_574.jpg
Liên Trung 3-5 Hội quán QQ :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...97_574_574.jpg
TLKD miền Nam 6-2 Kỳ Hội quán :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...52_574_574.jpg
Toàn cảnh khu vực thi đấu :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...59_574_574.jpg
Đau đầu đồng loạt :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...18_574_574.jpg
Liên Trung thất bại đau đớn :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...97_574_574.jpg
Âu Dương công tử Lại Lý Huynh quá vững vàng :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...88_574_574.jpg
Mặc dù rất quyết tâm , nhưng ... :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...49_574_574.jpg
Cao Phương Thanh kích bại Phan Phúc Trường :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...90_574_574.jpg
Phút tập trung của anh Dương Như trước lãnh đội Kỳ Hội quán Huỳnh Minh Tân :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...25_574_574.jpg
Phóng viên chiến trường Trần Thanh Tân , lãnh đội Trẻ thành phố rất nỗ lực vì thành công chung của giải đấu :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...87_574_574.jpg
Danh thủ Diệp Khai Nguyên hỗ trợ BTC hoàn thành ván đấu :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...65_574_574.jpg
Cú ra đòn của danh thủ Mông Nhi :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...18_574_574.jpg
Quần hùng lo lắng cho Liên Trung :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...17_574_574.jpg
Ái nữ của lãnh đội Mirano cùng trưởng ban chuyên môn , huấn luyện viên trưởng ĐTQG Việt Nam :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...33_574_574.jpg
Phút giây đôi công căng thẳng :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...74_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...38_574_574.jpg
Xếp hạng sau vòng 5 :
1- Hội quán QQ : 8 đ , HSP 26-14; (+12 ) ( 5 trận 3 thắng 2 hòa )
2- Thăng long kỳ đạo phía Nam : 8 đ , HSP 22-10; (+12 ) ( 4 trận 4 thắng )
3- Bình Phước : 6 đ , HSP 21-19; (+2 ) ( 5 trận 2 thắng 2 hòa 1 thua )
4- Mirano quận 6 : 4 đ , HSP 14-18; (-4 ) ( 4 trận 2 thắng 2 thua )
5- Trẻ thành phố : 2 đ , HSP 14-18; (-4 ) ( 4 trận 3 hòa 1 thua )
5- Công ty Liên Trung : 1 đ , HSP 13-19; (-6) ( 4 trận 1 hòa 3 thua )
7- Kỳ Hội quán : 1 đ , HSP 10-22; (-12 ) ( 4 trận 1 hòa 3 thua )
Lịch thi đấu Vòng 6 ( 15h00 thứ 7 ngày 28/06/2014 ) :
- TLKD miền Nam vs Công ty Liên Trung , Trẻ thành phố vs Kỳ Hội quán , Mirano cafe quận 6 vs Bình Phước ( hội quán QQ nghỉ )
CTy LIÊN TRUNG hãy đánh một trận thật hay vì danh dự CTy , không phụ lòng anh Lượng và các fan hâm mộ
KHÔNG MẤT NHUỆ KHÍ,VÌ DANH DỰ TIẾN LÊN.
Anh em KHQ trận sau cố gắng lên.
Nếu thi đấu đúng sức,KHQ sẽ đạt thành tích tốt trước bất kỳ đối thủ nào
Đã có đối sách cho trận gặp trẻ thành phố rồi.
Ngày 28.6 một chiến thắng trong tầm tay
Hehe.
Trận chiến trở nên hấp dẫn rồi..cuộc đua về đích!!Chúc các đội thi đấu thành công!Thắng thua ko quan trọng!Vui và học hỏi là chính!
GIA CÁT DỰ vòng 6 ( 15h00 thứ 7 ngày 28/06/2014 ) :
- TLKD miền Nam vs Công ty Liên Trung :
4 trận toàn thắng đánh với chưa trận thắng nào , 8 điểm thi đấu với 1 điểm . Những con số nói trên tuy rất thuyết phục nhưng nó không đánh giá đúng thực lực của 2 đội trong cuộc chạm trán ngày mai , TLKD miền Nam đã chắc suất có mặt tại vòng bán kết trong khi cơ hội của Liên Trung chỉ là 1 % . Chưa nói về động lực thi đấu trước trận , chỉ nói về những cái tên thôi chúng ta đã thấy Liên Trung không hề thua kém về mặt lực lượng , thế nhưng xảy 1 ly thì đi 1 dặm . Trong lúc TLKD hoàn toàn có thể dưỡng quân cho các trận bán kết thì Liên Trung với lòng kiêu hãnh của mình chắc chắn không hề muốn buông xuôi . Theo tin từ chiến trường thì lực lượng dự bị của TLKD miền Nam sẽ được tung ra và nếu điều đó là đúng thì Bạch Mi ưng vương cùng các đồng đội hẳn nhiên có cực nhiều cơ hội . Trận đấu này tuy không kém phần quyết liệt bởi các tá trên ghế dự bị của TLKD sẽ quyết tâm khẳng định thực lực của mình .Dự tôi cho rằng Liên Trung sẽ có đủ điểm tối đa :
Gia Cát Dự : TLKD miền Nam 2-6 Liên Trung
- Trẻ thành phố vs Kỳ Hội quán :
Nếu như về lý thuyết Liên Trung vẫn còn cơ hội tiến vào vòng sau thì đương nhiên cả Trẻ thành phố và Kỳ Hội quán vẫn chưa tắt hy vọng . Với 2 điểm tích lũy được Trẻ thành phố buộc lòng phải cố gắng chiến thắng Kỳ hội quán và chờ đợi Mirano quận 6 xảy chân . Ngày mai không rõ Kim luân pháp vương Nguyễn Trần Đỗ Ninh đã hồi phục được sau trận ốm vừa rồi hay chưa vì vòng trước do thiếu vắng anh nên cả đội Kỳ Hội quán như rắn mất đầu đành chịu thảm bại đau đớn 2-6 . Hy vọng rằng tướng đầu trọc sẽ đối đầu với Khiết đan tráng sĩ Quang nhỏ để tạo nên 1 cuộc chiến thú vị trên bàn tướng và các bàn tá oánh nhau quyết liệt với mục tiêu có trọn vẹn về điểm số . Bộ đôi Nguyễn Hoàng Yến và Cao Phương Thanh đang chứng tỏ mình không hề kém cạnh các tá cứng Sài thành và phong độ của các kỳ thủ Kỳ hội quán đang xuống thấp vô cùng . Nói gì thì nói đây là một cuộc chiến vô cùng cân bằng và cả 2 chỉ có được 1 điểm sau các ván đấu ???
Gia Cát Dự : Trẻ thành phố 4-4 Kỳ Hội quán
- Mirano cafe quận 6 vs Bình Phước :
Mọi ánh mắt đổ dồn vào trận đấu kinh điển này , nếu như ngày mai Mirano hòa Bình Phước thì đương nhiên cả hai đều nắm lợi thế lớn cho loạt trận cuối cùng, mặc dù vòng 7 Bình Phước được nghỉ thế nhưng với 7 điểm kiếm được thì Võ giáo đầu cùng các đồng đội đã có thể kê cao gối ngủ . Tuy nhiên binh đoàn Bình Phước chắc chắn còn muốn nhiều hơn thế bởi cạm bẫy cam go thực sự đang chờ đợi họ trong vòng bán kết . Theo tin từ đại bản doanh Bình Phước thì ngày mai toàn đội sẽ cố gắng thực sự để kết liễu đội cờ nổi bật Mirano quận 6 . Trong khi đó trưởng đoàn Đinh Xuân Thu cùng các đồng đội đều hiểu rằng nếu thua đồng nghĩa với việc sẽ bị nhóm sau túm đuôi giật ngược trở lại tức thì , rất rất hy vọng ngày mai một cuộc đại chiến sẽ được nổ ra và bất cứ ai thắng thì cũng là người xứng đáng ...
Gia Cát Dự : Mirano coffee quận 6 4-4 Bình Phước .
Vòng 6 hội quán QQ nghỉ !!!
Mời các bạn nhanh tay dự đoán tỷ số cùng chúng tôi , giải thưởng tuần này sẽ là 250k do tuần trước không ai chiến thắng . Chúc các kỳ thủ thi đấu thành công ở vòng 6 và cống hiến những ván cờ hay cho khán giả hâm mộ , trân trọng !!!
Lịch thi đấu Vòng 6 ( 15h00 thứ 7 ngày 28/06/2014 ) :
- TLKD miền Nam vs Công ty Liên Trung , Trẻ thành phố vs Kỳ Hội quán , Mirano cafe quận 6 vs Bình Phước ( hội quán QQ nghỉ )
Người dự đoán chính xác kết quả của 3 trận đấu sớm nhất sẽ được nhận phần quà trị giá 250k từ BTC và nhà tài trợ Trương Thanh Bình ( Hội quán QQ ) !!!
Nhanh tay kiếm cái thẻ nào :
TLKD miền Nam 2-6 Liên Trung , Trẻ thành phố 4-4 Kỳ hội quán , Mirano Coffee quận 6 4-4 Bình Phước !!!
TLKD miền Nam 2-6 Liên Trung , Trẻ thành phố 4-4 Kỳ hội quán , Mirano Coffee quận 6 3-5 Bình Phước
Góp vui tý:
TLKD miền Nam 3-5 Liên Trung , Trẻ thành phố 6-2 Kỳ hội quán , Mirano Coffee quận 6 : 5-3 Bình Phước
Góp vui tý:
TLKD miền Nam 3-5 Liên Trung , Trẻ thành phố 3-5 Kỳ hội quán , Mirano Coffee quận 6 : 4-4 Bình Phước
Dự đoán trước là góp vui sau là kiếm thẻ
TLKD miền nam 3-5 Liên trung . TRẻ TP 5-3 Kỳ Hội Quán . Mirano Coffee 4-4 Bình Phước
Mặc dù TLKD Miền Nam đã chắc suất bán kết, tuy nhiên không vì vậy mà đội buông lỏng, sẽ chiến đấu đến cùng, mong tất cả các đội cùng suy nghĩ như vậy, không để có tỳ vết, có như vậy giải mới tạo uy tín và năm sau sẽ được nhiều nhà tài trợ quan tâm hơn
:loaloa1
Nhanh tay kiếm ngay cái thẻ nào : xoatay
TLKD miền Nam 5-3 Liên Trung , Trẻ thành phố 3-5 Kỳ hội quán , Mirano Coffee quận 6 2-6 Bình Phước !!!
Xếp Cặp Vòng 6:
* Thăng Long Kỳ Đạo vs Liên Trung:
1/ Uông Dương Bắc (TLKD) - Trương Á Minh (Liên Trung)
2/ Nguyễn Thanh Tùng (Liên Trung) - Trịch Văn Phương (TLKD)
3/ Đồng Tiến Cường (TLKD) - Ngô Quang Phẩm (Liên Trung)
4/ Nguyễn Văn Bon (Liên Trung) - Phạm Văn Nông (TLKD)
* Trẻ TPHCM VS Kỳ Hội Quán
1/ Nguyễn Minh Nhật Quang (Trẻ TPHCM) - Nguyễn Trần Đỗ Ninh (KHQ)
2/ Lê Công Hân (KHQ) - Văn Nhất Hậu (Trẻ TPHCM)
3/ Nguyễn Hoàng Yến (Trẻ TPHCM) - Vũ Xuân Trường (KHQ)
4/ Lê Minh (KHQ) - Tăng Minh Triết (Trẻ TPHCM)
* Bình Phước vs Mirano
1/ Võ Minh Nhất (BP) - Diệp Khai Nguyên (MRN)
2/ Tăng Thanh Tú (MRN) - Đặng Hữu Trang (BP)
3/ Phan Phúc Trường (BP) - Nguyễn Thái Hoàng (MRN)
4/ Nguyễn Thanh Khiết (MRN) - Võ Minh Lộc (BP)
TTTT Vòng 6 - Bình Phước vs Mirano:
Bàn 1 Võ Minh Nhất (BP) 0 - 2 Diệp Khai Nguyên (MRN)
Bàn 2 Tăng Thanh Tú (MRN) 0 - 2 Đặng Hữu Trang (BP)
Bàn 3 Phan Phúc Trường (BP) 0 - 2 Nguyễn Thái Hoàng (MRN)
Bàn 4 Nguyễn Thanh Khiết (MRN) 0 - 2 Võ Minh Lộc (BP)
Cập nhật kết quả:
- Ở bàn 1 của trận Bình Phước vs Mirano giáo đầu Võ Minh Nhất (BP) không tận dụng được lợi thế đi tiên đã bại trận trước Diệp Khai Nguyên (Mirano), tình hình trận chiến này khá căng. Nếu đội nào xảy chân khả năng nguy hiểm rất lớn... :botay
- Cùng lúc đó bàn số 2 của cặp đấu giữa Thăng Long Kỳ Đạo vs Liên Trung cũng đã có kết quả với phần thắng nghiêng về Trịnh Văn Phương (TLKD) trước Nguyễn Thanh Tùng(Liên Trung) :baiphuc1
Bàn số 3 trận Bình Phước - Mirano Phan Phúc Trường (BP) thất thủ trước CR7 Nguyễn Thái Hoàng (MRN), đội Bình Phước sau khi khởi đầu như mơ bây giờ đang ở tình thế nguy ngập vô cùng :buon
Một số hình ảnh được TTTT từ Sài Gòn ( D_Mod 6789 ) :
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...68_574_574.jpg
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...83_574_574.jpg
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...43_574_574.jpg
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...41_574_574.jpg
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...42_574_574.jpg
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...74_574_574.jpg
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...28_574_574.jpg
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...34_574_574.jpg
- Đội Thăng Long Kỳ Đạo đã chắc chắn lọt vào bán kết đang thi đấu tưng bừng , với tâm lý thoải mái Uông Dương Thiếu Hiệp sát cục đẹp mắt đả bại Bạch My Ưng Vương Trương Á Minh (Liên Trung)
- Đội trẻ TPHCM cũng vừa có bàn thắng mở tỷ số trước Kỳ Hội Quán nhờ công của "siêu tiền vệ" Nguyễn Hoàng Yến, mở ra tia hy vọng cạnh tranh suất cuối cùng sở hữu chiếc vé vào bán kết quý báu.
- Lão tướng Nguyễn Thanh Khiết của Mirano tiên bại Võ Minh Lộc (Bình Phước) khiến cho tâm điểm đang dồn về bàn số 2, nơi "sát thủ có bộ mặt non tơ" Đặng Hữu Trang đang quyết tâm dồn toàn lực tấn công Tăng Thanh Tú (Mirano) cố dành về cho Bình Phước 1 điểm.
Tuyệt vời :tlkdphao , "sát thủ có bộ mặt ngủ mơ" Đặng Hữu Trang đã kích bại anh trai của ngọc nữ Tăng Thanh Hà tức là Tăng Thanh Tú mang về 1 điểm quý hơn bạch kim cho quân đoàn Bình Phước!
Biên bản của cặp đấu Bình Phước vs Mirano đã được cập nhật đầy đủ tại trang 27...
Nguyễn Văn Bon (Liên Trung) lợi thế đi tiên dành chiến thắng Phạm Văn Nông (TLKD), nhưng Đồng Tiến Cường (TLKD) nhanh chóng thủ hòa đầy kinh nghiệm với Ngô Quang Phẩm (Liên Trung) và chung cuộc TLKD thắng lợi 5-3 tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng :baiphuc1
Tiểu tướng Tăng Minh Triết bại trận trước kỳ thủ Lê Minh của Kỳ Hội Quán khiến cho lãnh đội "cơn lốc màu da cam" trẻ TPHCM Trần Thanh Tân nhăn nhó , đứng ngồi không yên :lolz
Hiện nay còn hai bàn của trận đấu giữa Trẻ TPHCM vs Kỳ Hội Quán vẫn quyết chiến, hình cờ:
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...60_574_574.jpg
Tướng đầu trọc Nguyễn Trần Đỗ Ninh đang vần tàn Khiết Đan tiểu tử Nguyễn Minh Nhật Quang
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...60_574_574.jpg
Màn biểu diễn khinh công rùng rợn giữa Lê Công Hân (KHQ) và Văn Nhất Hậu (Trẻ TPHCM)
Lê Công Hân (KHQ) hòa Văn Nhất Hậu (Trẻ TPHCM)
Ra hỏi kết quả thấy lãnh đội trẻ TPHCM Trần Thanh Tân ủ rũ, buồn bã không nói thành tiếng :tlkdcuoi. Vòng này trẻ TPHCM cần phải thắng để tranh chấp cùng Mirano. Còn bàn cuối Nguyễn Minh Nhật Quang đang bị Nguyễn Trần Đỗ Ninh cháo hành, đánh giá với hình cờ hiện tại thì Quang "nhóc" chỉ có từ hòa đến thua, cho nên dễ hiểu có 1 sự buồn không hề nhẹ của lãnh đội "cơn lốc màu da cam" :tlkhocloc
Với hình cờ này, tướng đầu trọc đang yêu cầu BTC ... xin mới cho hòa, còn không vần tiếp 50 nước nữa :tlbuc
Kết quả cuối cùng Nguyễn Minh Nhật Quang 1 - 1 Nguyễn Trần Đỗ Ninh
Kết quả vòng 6:
* Thăng Long Kỳ Đạo 5 - 3 Liên Trung:
1/ Uông Dương Bắc (TLKD) 2 - 0 Trương Á Minh (Liên Trung)
2/ Nguyễn Thanh Tùng (Liên Trung) 0 - 2 Trịch Văn Phương (TLKD)
3/ Đồng Tiến Cường (TLKD) 1 - 1 Ngô Quang Phẩm (Liên Trung)
4/ Nguyễn Văn Bon (Liên Trung) 2 - 0 Phạm Văn Nông (TLKD)
* Trẻ TPHCM 4 - 4 Kỳ Hội Quán
1/ Nguyễn Minh Nhật Quang (Trẻ TPHCM) 1 - 1 Nguyễn Trần Đỗ Ninh (KHQ)
2/ Lê Công Hân (KHQ) 1 - 1 Văn Nhất Hậu (Trẻ TPHCM)
3/ Nguyễn Hoàng Yến (Trẻ TPHCM) 2 - 0 Vũ Xuân Trường (KHQ)
4/ Lê Minh (KHQ) 2 - 0 Tăng Minh Triết (Trẻ TPHCM)
* Bình Phước 4 - 4 Mirano
1/ Võ Minh Nhất (BP) 0 - 2 Diệp Khai Nguyên (MRN)
2/ Tăng Thanh Tú (MRN) 0 - 2 Đặng Hữu Trang (BP)
3/ Phan Phúc Trường (BP) 0 - 2 Nguyễn Thái Hoàng (MRN)
4/ Nguyễn Thanh Khiết (MRN) 0 - 2 Võ Minh Lộc (BP)
Cảm tưởng như Đặng Hữu Trang khi đánh với các kỳ thủ phía nam rất hay nhưng gặp anh em Hà nội thì hơi cóng cơ.
Nếu nói sai thì cho em xin lỗi nhé anh Trang.