gặp Việt Nam ông ấy e dè đá hòa thôi chứ trước đây gặp các đội phi hoa dệu chém cũng ngọt phết đấy. ông này học cờ Lã Khâm mà.
Nhìn Mâu Hải Cẩn béo tốt mặc cái áo chim cò trông hay nhỉ các bác
Printable View
gặp Việt Nam ông ấy e dè đá hòa thôi chứ trước đây gặp các đội phi hoa dệu chém cũng ngọt phết đấy. ông này học cờ Lã Khâm mà.
Nhìn Mâu Hải Cẩn béo tốt mặc cái áo chim cò trông hay nhỉ các bác
Đặng Hữu Trang 1-1 Lý Cẩm Hoan :
Hòa với Tiểu lý phi đao là được rồi :tlkdcuoi !!!
@Vuminh999999 : Của ngài đây , giải thích tại sao thằng Trang thua :
Ván 1 : Đặng Hữu Trang ( VN ) 0-1 Trang Hoàng Minh ( PHI ) :
Bấm F5 để cập nhật trực tiếp !!!
Trần Văn Ninh 0-2 Tào Nham Lỗi :
Đông Phương Bất Bại không thuộc thuận pháo chậm ra xe , dính phi đao chết thảm rồi :( !!!
Đi đâu tôi cũng bảo với bạn bè rằng cả làng cờ tướng việt nam âm thầm cảm ơn vì tình yêu và tình cảm của Anh Thanh Trung vì cờ tướng nước nhà. Anh không những truyền tải các thông tin sống động về bộ môn cờ tướng mà còn mang đến tình cảm,tinh thần chiến đấu quật khởi vì màu cờ sắc áo cho các kỳ thủ của chúng ta(vì thế mà Đại sư Mai Quế Lọ kia chưa qua giải quốc gia nào mà đánh hòa đc ván cờ không tưởng với đại cao thủ nước bạn- tôi cờ thấp mà cầm quân bên kia thì Mai Quế Lọ kia cũng khó hòa đấy nhé).....cảm ơn Anh Thanh Trung vì sự cống hiến âm thầm nhưng rất đỗi tự hào này vì tình yêu cờ tướng nói riêng và cao nhất là tình yêu quê hương yêu tổ quốc VN thân thương ...
Điểm diễn biến bằng ảnh :
Trần Văn Ninh vs Tào Nham Lỗi :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...50_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...69_574_574.jpg
Vũ Tuấn Nghĩa vs Mã Trọng Uy :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...48_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...94_574_574.jpg
Đặng Cửu Tùng Lân vs Nguyễn Hoàng Kiên :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...28_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...01_574_574.jpg
Đặng Hữu Trang vs Lý Cẩm Hoan :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...60_574_574.jpg
Diệp Khai Nguyên :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...78_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...40_574_574.jpg
Lê Minh Trí vs Thường Hồng :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...29_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...99_574_574.jpg
hình cờ thua 3 chốt thì bác Vũ Tuấn Nghĩa cũng sắp lên đường luôn
Thăng long kỳ đạo Phạm Thanh
Trung đi Đông Quảng làm nhanh tin cờ
Anh em dõi mắt ngồi chờ
F5 rì phét mắt mờ sáng trưng
Thắng thua là chuyện vô chừng
Việt Nam mà thắng tưng bừng hết trơn..
Kể ra cũng phải biết ơn
Có Trung ca nán vui hơn bình thường
Nước mô nước nấy tỏ tường
Không ông cờ quạt biết đường mô coi…
Một số hình ảnh Ván 3 Nội Dung Chuyên Nghiệp
Giải Cờ Tướng Dương Quan Lân Bôi 2014
Như thường lệ những ván đấu có sự góp mặt của Hứa Gia luôn dành sự thu hút và quan tâm đặc biệt của giới truyền thông cùng rất đông khán giả tham quan và thưởng lãm.Tại Vòng đấu này Hứa Gia có cuộc so tài đỉnh cao với Hồng Trí.Sau đây nhóm PVCT xin gửi đến các bạn yêu cờ những hình ảnh mới nhất của ván đấu này.
Tào Nham Lỗi đánh phi đao mà ngày xưa Hồ Vinh Hoa từng chơi, tôi nhớ có ván cũng là thuận pháo phi pháo quá hà Hồ Vinh Hoa đánh với Thái Phúc Như thì phải cũng ra xe rất nhanh, khi bên tiên bình tốt bảy bắt mã 3 của hậu, Hồ Vinh Hoa ăn xe lên ngay sau đó vần bắt lại được cây phếu.
Biến này bên hậu đối công khá kich liệt, các bạn xem ván Hồ đầu với Dương quan Lân cũng rất cao, thí xe ăn pháo mã nhưng về sau Hồ Vinh Hoa vẫn bị thua Dương Quan Lân, lần đối đầu với LÃ Khâm cũng dùng biến đó mà bị Lã Khâm đánh bại.
nhắc lại thế để các bạn hiểu cho là từ ván thuận pháo chậm ra xe phi pháo quá hà lần thứ nhất Hồ VInh Hoa ăn được Thái Phúc Như, nhưng các lần sau đánh với DƯơng Quan Lân vẫn vậy thua, sau y nguyên đánh với Lã Khâm vẫn dùng như thế thì tất nhiên đối thủ họ phải nghiên cứu kỹ rồi sao tránh được thua.
Không nói rằng anh Ninh có thuộc không hay dính phi đao khoog, nhưng vừa xem lại các ván đánh thời trước cũng không khác là bao. trận này xô xát nên trung cục người nào không mạnh thì thua rồi.
Tào Nham Lỗi trước giao đấu với Lý Lại Huynh cũng dùng cuộc, nhưng bị thua, bây giờ khác rồi- năm ngoái đánh giải ở Trung Quốc ăn cả Liễu Đại Hoa thì chẳng phải vừa, cũng năm ngoài thí xe rồi pháo mã tốt kích bại anh Tôn Thất Nhật Tân
PVCT rảnh cho xin cái biên bản bàn này nhá. Chắc kì thủ Lee Min Zi lại sử dụng khai cuộc sở trường "khởi sĩ cuộc" chăng?? :lolz. Anh rất muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế trận pháp này do tự anh nghiên cứu sáng tác. Nhưng cũng hi vọng QUỐC TẾ THIỀN SƯ này không bị... rụng kim :cuoideu
Vũ Tuấn Nghĩa ( Viet ) 1-1 Mã Trọng Uy ( Đài Loan ) :
Tàn cao kinh khủng , xe sĩ tượng bền hòa xe 3 chốt sĩ tượng bền, anh Nghĩa xong trận ra hỗ trợ biên bản bảo chẳng nhớ được anh đi thế nào mà hòa được nữa :cuoihihi !!!
3 tốt thì 2 chưa qua sông và mất một rồi ván hồng híp phế quân hay quá .
Đặng Cửu Tùng Lân ( Viet ) 1-0 Nguyễn Hoàng Kiên ( Viet ) :
Vương Trùng Dương biến ưu nhỏ thành lớn , tích lũy từng con chốt cuối cùng chiến thắng cờ tàn vươn lên nhóm đầu bảng xếp hạng !!!
Ván Lê Minh Trí và Thường Hồng sao nước thứ 39 đỏ không chiếu pháo mà chơi xe2 bình 4 nhỉ ?
Đợi chờ trận lân gặp nham lỗi , hứa đã hạ trí híp đợi vương ở ván kế tiếp .
Biết ngay là "khởi sĩ" mà, nói cấm bao giờ sai :khicuoi. Trả lời cho bác Tý: rất có thể anh Zi đi ẩu do.... cạn giờ :suphu
Tuổi thơ những ai từng chơi bi chắc phải biết chiêu "bồng" (giữ nguyên tại chỗ khỏi phải đi), ngài này cũng có thể đặt cho biệt danh Thiên Bồng Nguyên Soái mới hạp :tlhoanho
Lê Minh Trí 1-1 Thường Hồng
Đại sư Trí đã sử dụng đến vén sĩ cuộc rồi mà vẫn không ăn nổi em Thường Hồng :) !!!
Ván Lê Minh Trí - Thường Hồng , nước 22 đen thay xe 3 tiến 1 bằng Pháo 5 đánh tượng hỗn chiến thì chưa biết là ai sẽ thua nhưng cờ đen coi bộ ngon ! Nữ nhân ít dám hỗn chiến !
thiếm Sáu thông minh nhìn hình cờ đó mà mà biết được, tôi loay hoay mãi mới biết vì chưa thấy ccn xe nào của hậu ra uy hiếp hoặc pháo nào ra, mà tượng chưa lên thì chắc là bên tiên lên sĩ rồi
Mình đã bổ sung tương đối đầy đủ hình ảnh vào các ván trực tiếp . Hoàng nhớ đưa bốc thăm bảng chuyên nghiệp , bảng hải ngoại cũng như xếp hạng sau ván lên hộ anh nhé , giờ xin phép về khách sạn vì xe đang đón , chúc mọi người vui vẻ và hẹn gặp vào lúc 2h chiều nay giờ Việt Nam với các diễn biến ván 4 .
Trung_cadan , trực tiếp từ thị trấn Phượng Cương - Trung Quốc !!!
tôi thì nhìn hình cờ đếm số nước đi, cộng với logich của các quân hai bên ra mà suy ra thôi
Thiên bồng Nguyên Soái đâu có phòng chỗ kín đâu anh Sáu, ở trên trời trước mắt Ngọc Hoàng anh ấy còn dám bóp zú nàng Ngọc Thỏ, đi lấy kinh với Đường Tăng lúc gặp yêu quái Nhện tắm ở dưới ao, anh ấy còn biến thành con cá lạm dụng mấy em yêu quái, sau này không làm ăn gì cạp được mỗi mấy cái váy về quaey tay thôi mà
Mình nghĩ là bác Mã Trọng Uy sẽ tìm cách gác tượng che mặt xe để qua chốt nhưng sao đánh hòa được cũng hay !
Tài Dật thua Tưởng Xuyên
Đại sư TQ khi cạn giờ thì cũng như gà mắc đẻ kkk rút xe về tự sát nè
Bốc thăm ván 4 tổ nam chuyên nghiệp:
Tứ Xuyên Trịnh Duy Đồng - Nội Mông Vương Thiên Nhất
Bắc Kinh Tưởng XUyên - Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên
Hà Bắc Thân Bằng - Sơn Đông Tài Dật
Hạ Môn Trịnh Nhất Hoằng - Nội Mông Hồng Trí
Chiết Giang Hoàng Trúc Phong - Hắc Long Giang Niếp Thiết Văn
Giang Tô Từ Siêu - Thiên Tân Mạnh Thần
Thượng Hải Tạ Tịnh - Tứ Xuyên Lí Thiếu Canh
Hà Nam Vũ Tuấn Cường - Quảng Đông Hứa Quốc Nghĩa
Thượng Hải Triệu Vĩ - Hắc Long Giang Hác Kế SIêu
Hà Bắc Lục VĨ Thao - Chiết Giang Triệu Hâm Hâm
Chiết Giang Vu Ấu Hoa - Hắc Long Giang Đào Hán Minh
Vương Dược Phi - Quảng Đông Trương Học Triều
Trang cờ TLKD thật sự bổ ích và ý nghĩa cho những ai yêu thích cờ tướng.Chúc Trung cadan va ekip phóng viên chiến trường luôn dồi dào sức khỏe để truyền tải những thông tin nóng hổi cho mọi người.
Bốc thăm ván 4 tổ hải ngoại:
Đặng Cửu Tùng Lân (Việt Nam) - Hoàng Học Khiêm (Hương Cảng)
Hà Văn Tiến (Việt Nam) - Vũ Tuấn Nghĩa (Việt Nam)
Mã Trọng Uy (Đài Bắc) - VÕ Minh Nhất (Việt Nam)
Lương Đạt Dân (Hương Cảng) - Trần Quyết Thắng (Việt Nam)
Hồ Vĩ Trường (Pháp) - Trương Á Minh (Việt Nam)
Nguyễn Hoàng Kiên (Việt Nam) - Ngô Tông Hàn (Singapore)
Diệp Khai Nguyên (Việt Nam) - Đỗ Quang Vĩ (Áo Môn)
Trần Lập Phong (Đài Bắc) - Tôn Thất Nhật Tân (Việt Nam)
Dương Thiên Nhậm (Mã Lai) - Trần Văn Ninh (Việt Nam)
Đào Cao Khoa (Việt Nam) - Đặng Hữu Trang (Việt Nam)
Ngô Chấn Hi (Hương Cảng) - Lê Minh Trí (Việt Nam)
Trần Thế Sanh (Trung Quốc) - Mai Quý Lân (Việt Nam)
Mặt bằng chất lượng trung bình của các Trận đấu trên giải này chất lượng cao quá !
VN Ngồi thiền đại sư Lê Minh Trí đã sử dụng hết nội công bằng trận pháp "Khởi sỹ cuộc" do anh nghiên cứu........ nhưng thật không may nội công của anh chưa đủ để thắng người đẹp Australia có tên :Thường Hồng Đính kèm 3725
Liu ZongZe 2:0 Zhang ShenHong
http://01xq.com/e_game_view.asp?id=05502213C94B59
Anh Trạch lại đạp 1 ông nữa xuống ruộng, nhìn tên hình như là Hoàng Trúc Phong ạ. Anh Trạch giải này phong độ cao quá, đánh chết 2 cao thủ Giáp tổ rồi.