Trang Hoàng Minh ( PHI ) 1-1 Lý Cẩm Hoan ( Macau ) :
Trang Hoàng Minh ( PHI ) 1-1 Lý Cẩm Hoan ( Macau ) :
Em Đường Đan có mấy quả pháo giác ghê thật, cứ lượn lờ cánh phải cánh trái chóng hết cả mặt. Cắm đáy xong ngoáy cháo khiếp hồn luôn. Phi Liêm còn không kịp đi sờ vào con mã nào.
Bún phu nhân xinh hơn Đường Đan đó chứ , có ai nghĩ như mình k ?
Trần Hữu Phát ( Tây Mã ) 0-2 Nguyễn Hoàng Lâm ( Việt Nam ) :
Huỳnh Linh ( Việt Nam ) 1-1 Dương Thiên Nhậm ( Tây Mã ) :
Cuối cùng thì Việt Nam cũng đã có chiến thắng đầu tiên tại vòng 3. Malaisia 1-5 Việt Nam. Đúng là Lại Lý Huynh phong độ tuyệt vời. Đi hậu mà kết liễu đối thủ rất nhanh gọn. Và thêm 1 ván thắng cờ tàn rất hay của Lâm tay dài. Nỗ lực của Huỳnh Linh cũng rất đáng khen mặc dù là hòa (đi tiên đánh pháo đầu cấp trung binh luôn,thể hiện sự quyết tâm rất cao).
Như vậy Việt Nam vượt qua Tây Mã với tỷ số 5-1 trong ván 3 , giờ là lúc chờ những cuộc đại chiến với Macau , Hồng Công và cả Singapor nữa !!!
Lai ly Huynh ghe that 12 tran bat bai, 9 tran o giai TNG va 3 tran tai gia nay, theo nhan dinh cua trang co tuong kia thi LLH biet tieng Viet thoi nhung noi chuyen bang tieng ma lai nen ki thu Dong Ma nhuong
Thi đấu cho màu cờ sắc áo Tổ quốc ai cũng muốn thắng, chẳng may thất bại phải chịu. Ko ai dám nói mạnh là mình chắc chắn thắng hay ít nhất ko thua đối thủ nào cả. Đông Mã người ta cũng tiến bộ chứ chả phải chơi. Chúc anh Lân anh Linh có phong độ tốt nhất, vì mấy đối thủ tới mới mạnh hơn 2 đội kia rất nhiều.
các anh cho e hỏi vì sao TQ ko cử HNX VTN TDD tham gia vậy
Theo mình biết thì 4 danh thủ Triệu Quốc Vinh, Hắc Kế Siêu, Trương Học Triều, Hứa Quốc Nghĩa đều là người của 2 đội nhất nhì giải đồng đội Trung Quốc năm ngoái là Hắc Long Giang và Quảng Đông. Theo tiêu chí năm đó thì được chọn đi, có lẽ Hứa Ngân Xuyên và Lữ Khâm muốn cho các hậu bối của mình có cơ hội ra thi đấu quốc tế, rất hay. Vinh quang 2 anh dành quá đủ rồi, phải khuyến khích 2 tuyển trẻ chứ. Dựa vào bảng xếp hạng thì toàn ngoài top 10 cả, nhưng có lẽ vẫn quá mạnh so với phần còn lại. Cứ tưởng tượng người yếu nhất của họ chắc phần còn lại cũng ko ai thắng nổi rồi.
anh lai ly huynh danh hay qua
Hy vọng chúng ta thắng hết các ván còn lại để bảo vệ thành công HCB :D
http://01xq.com/archives/ShowRound.asp?eid=100002137
Từ Sùng Phong bị cầm hoà, không phải là đã hết hy vọng cho Tiến trong việc giành HCV khi em đã xuất sắc chiến thắng trong ván chiều nay
Vòng 4 chị Liêm đi hậu gặp 1 đối thủ Brunei, chắc là dễ xơi :D
Tuyển nam với 2 bàn đi hậu sẽ tiếp đón những kỳ thủ đến từ xứ sở chuột túi :D Cơ hội cho các anh kiếm thêm được 2 điểm
Trách thế là không đúng rồi.
Vì Đặng Cửu Tùng Lân và Huỳnh Linh vào được đội tuyển là do thành tích thi đấu xuất xắc trong giải Quốc gia đấy. Hoàn toàn không phải do HLV tự ý chọn
Như vậy về nguyên tắc đây đều là những VĐV hàng đầu Quốc gia rồi còn gì.
Còn bây giờ thi đấu mạnh hay yếu ta chỉ bình luận là mạnh và yếu ở thời điểm này thôi.
Nói một cách khác 2 VĐV này vào tuyển là đúng luật và xứng đáng.
Nếu có muốn bàn, nên chăng bàn về phương pháp chọn tuyển QG thôi.
Có lễ nên có 1 topic riêng bàn cho vui.
Trình độ của Lại Lý Huynh bây giờ may ra chỉ có Vương Thiên Nhất mới thắng được, còn HỨa Ngân Xuyên chỉ huề thôi. Đánh độ Vương Thiên Nhất mà chấp Lại Lý Huynh đi tiên hòa thắng thì mềnh cỡ nào cũng theo LLH :)))
Xem Huynh đánh ván này thích mắt quá. Trung cuộc táo bạo "bỏ trước lấy sau" (cao thật!), tạo thế ghim quân lấy thế, từng bước trói chặt các quân đối phương. Đoạn sau con Mã xuất chiến, nhảy lên rồi lại thoái về, sang bên phải rồi lại qua bên trái, tung tăng ảo diệu khôn lường, cuối cùng trói cứng cả 2 quân Xe - Pháo còn lại của đối thủ trước khi hạ thủ!
Mời NB Hữu Bình xem ván này:
Link đây:
http://cotuong.thanglongkydao.com/th...903#post443903
TLKĐ mình cứ công khai biên bản thế này, các tuyển thủ học hết cả.
Cơ mà bổn quyền của mình chả được gì sất!! Hic.
Có lẽ hôm nào Huynh về phải đòi công thôi, He he.
Nước 13, cháu Chính đi khác "sách", thành ra bị mất quân lại sớm hơn tay cờ Mã Lai. Đoạn sau là thế trận quá chênh lệch nên hơi chán, xem không đã như ván Huynh, hihi...
Xếp hạng sau 3 ván đầu tiên nam 18:
Rank Pid Name Feder Pairing&&PK Points Berger D-Win Wins B-Win Rounds Win Draw Loss Title Rating Rate Remarks
1 8 XuChongFeng China Pairing |PK| 5 7 0 2 1 3 2 1 0 2302 83.33
2 3 YouYuanShuo TaiBei Pairing |PK| 5 1.5 0 2 1 3 2 1 0 0 83.33
3 5 HeWenJin Vietnam Pairing |PK| 4 5 0 2 1 3 2 0 1 0 66.67
4 2 ZhengYanLong HongKong Pairing |PK| 4 3 0 1 0 3 1 2 0 0 66.67
5 4 HuangZhongSheng East Malaysia Pairing |PK| 4 1 0 2 1 3 2 0 1 0 66.67
6 6 XuYiHan West Malaysia Pairing |PK| 1 2.5 0 0 0 3 0 1 2 0 16.67
7 1 ChenJing Singapore Pairing |PK| 1 2 0 0 0 3 0 1 2 0 16.67
8 7 LiangJunYu Macao Pairing |PK| 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0
Mai Tiến cầm đen gặp kỳ thủ trẻ của Macau, kỳ thủ này vẫn chưa có điểm nào sau 3 ván và hy vọng Tiến sẽ có thêm 2 điểm nữa để bám đuổi 2 kỳ thủ dẫn đầu
Đúng thế. Nhưng sau đó mình cũng nêu biến X4-2. Mọi người thẩm sôi nổi.
Trong đó Phi Liêm cũng ngồi thẩm mà.
Tất nhiên cm trên mình chỉ đùa vui thôi.
Ps: Không hiểu sao máy của mình không gõ TV trực tiếp vào diễn đàn được mà toàn phải gõ vào word rồi paste ra. Trong khi máy khác thì không sao.
Em cũng muốn bàn về phương pháp chọn đội tuyển quốc gia vì thực tế thấy một số kỳ thủ sau khi lọt vào đội tuyển thì sa sút phong độ nghiêm trọng.
Nên siết chặt lại quy định 3 người về đầu giải này nhưng phải trong top 10 giải sau mới được vào tuyển. Nếu không thì tính điểm theo nhiều giải, đại loại như vậy.
Hà Văn Tiến vừa trao đổi với tôi từ Trung Quốc , anh cho biết với thể thức vòng tròn này và các cặp bốc thăm như vậy thì trận với Từ Sùng Phong anh buộc phải thắng ( nếu nói theo cách khác là đối thủ được đi tiên và cả được chấp hòa được ) . Tiến sẽ được đi 4 tiên trong 7 ván và Sùng Phong đi 3 tiên thế nhưng những ván quan trọng thì Trung Quốc lại được đi tiên cả ( các đấu thủ khác yếu quá không bàn ) . Trong thế trận này Tiến quá cầu biến nên rơi vào thế thua . Cũng thay mặt anh em tuyển thủ cho biết mọi người hết sức cố gắng , nhưng chiến thắng tùy thuộc vào điểm rơi phong độ , may mắn và cả lực cờ . Mong mọi người ủng hộ 1 cách công bằng và tránh những câu nói có thể làm các tuyển thủ buồn và suy nghĩ nhiều làm ảnh hưởng đến các trận đấu còn lại . Nếu không yêu xin đừng nói lời cay đắng . Thay mặt anh em ở nhà chúng tôi xin chúc các đại biểu của nền cờ tướng ĐẠI VIỆT ưu tú chân cứng đá mềm , thi đấu hết mình để phục vụ người hâm mộ chân chính .
Trân trọng !!!
Hiệp ở nước ngoài nhiều khi phải nghe nhiều tai kèm chắt lọc thông tin , mình xin bàn với bạn như sau :
Các thành viên đội tuyển quốc gia dựa vào tiêu chí nhất nhì ba đối thủ mạnh và nhất nhì ba A1 . Tổng cộng có 6 người , năm nay Tổng cục không cho đánh tuyển chọn thế nên phải chia đều các suất . Anh Bảo không tập trung thế nên :
Giải đồng đội thế giới : Chú Minh , Lâm Tay dài , Huynh
Giải đồng đội châu Á : Lâm Tay dài , Huynh , Huỳnh Linh , Tùng Lân
Trong 2 giải này thì chỉ Huynh và Lâm chắc suất , Huynh đang có phong độ cao nhất hiện nay và là nhà vô địch Việt Nam 2 năm liên tiếp , đẳng cấp của Lâm khi đánh với Trung Quốc thì khỏi bàn , anh là kỳ thủ Việt Nam thắng Trung Quốc tại Phương Trang Bôi , vô địch châu Á 2012 , hậu hòa trước Vương Thiên Nhất tại Trí vận hội ( điều mà ngay cả các đại sư Trung Quốc cũng ít người làm được ) .
Gặp đối thủ mạnh Trung Quốc , Huynh tinh thông trận mạc nên đi hậu , Tùng Lân có lối chơi rắn được đi tiên với hy vọng từ hòa đến thắng . Đòn công sát dựa cả vào Nguyễn Hoàng Lâm với lối chơi trung cuộc sáng tạo hàng đầu Việt Nam hiện nay cũng là quá hợp lý . Huỳnh Linh chơi cũng rất hay nhưng lối chơi có phần phá sách , nhưng với đấu thủ mạnh thì Việt Nam nên chơi phòng ngự phản công ( biết người biết ta thì phải như vậy ) .
Tiếc rằng giữa tính toán và thực tế đôi khi không giống nhau , vậy thôi .
Với riêng huấn luyện viên Hoàng Đình Hồng thì tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp với ông , với tôi ông là một con người rất nhiệt tình và hòa đồng . Công lao của ông đóng góp cho cờ tướng không hề nhỏ , với lại NHÂN VÔ THẬP TOÀN , bạn ở cách Việt Nam biết bao nhiêu cây số , đánh giá vậy có phiến diện không ???
Trân trọng !!!
Nhiều ngài chả biết gì phát biểu nghe ngứa cả tai.
Tổng hợp kết quả đồng đội nam vòng 2 :
- Macau 2 - 0 Malaysia ( HSP: 4 - 2 )
Lí Cẩm Hoan ( Macau ) 1 - 1 Trần Hữu Phát ( Malaysia )
Dương Thiên Nhậm ( Malaysia ) 0 - 2 Tào Nham Lỗi ( Macau )
Tạ Cảnh Ba ( Macau ) 1 - 1 Lục Kiến Sơ ( Malaysia )
- Brunei 1 - 1 Philippines ( HSP: 3 - 3 )
Dư Tổ Vọng ( Brunei ) 0 - 2 Trang Hoàng Minh ( Philippines )
Trần Vạn Uy ( Philippines ) 1 - 1 Lí Vạn ( Brunei )
Trang Lực Minh ( Brunei ) 2 - 0 Hồng Gia Xuyên ( Philippines )
- Hồng Kông 2 - 0 Đài Loan ( HSP: 3 - 3 )
Lương Đạt Dân ( Hồng Kông ) 2 - 0 Lưu An Sanh ( Đài Loan )
Thái An Tước ( Đài Loan ) 1 - 1 Ngô Vĩ Hào ( Hồng Kông )
Chu Thế Kiệt ( Hồng Kông ) 2 - 0 Lâm Thụy Hưng ( Đài Loan )
- Việt Nam 0 - 2 Trung Quốc ( HSP: 1 - 5 )
Đặng Cửu Tùng Lân ( Việt Nam ) 0 - 2 Hác Kế Siêu ( Trung Quốc )
Trường Học Triều ( Trung Quốc ) 1 - 1 Lại Lý Huynh ( Việt Nam )
Nguyễn Hoàng Lâm ( Việt Nam ) 0 - 2 Hứa Quốc Nghĩa ( Trung Quốc )
- Myanmar 1 - 1 Đông Mã ( HSP: 3 - 3 )
Hoàng Tất Phú ( Myanmar ) 2 - 0 Lâm Nãi Tồn ( Đông Mã )
Trầm Nghị Hào ( Đông Mã ) 1 - 1 Tương Khánh Dân ( Myanmar )
Dương Chánh Song ( Myanmar ) 0 - 2 Lâm Lợi Cường ( Đông Mã )
- Nhật Bản 2 - 0 Thái Lan( HSP: 2 - 4 )
Điền Trung Đốc ( Nhật Bản ) 0 - 2 Ngô Đa Hoa ( Thái Lan )
Trần Tư Phi ( Thái Lan ) 2 - 0 Cao Kiều Thuần Ti ( Nhật Bản )
Sở Ti Hòa Tình ( Nhật Bản ) 2 - 0 Cơ Sa Nạp ( Thái Lan )
- Úc 2 - 0 Campuchia ( HSP: 5 - 1 )
Thái Ngạn ( Úc ) 2 - 0 Hoàng Trường Phong ( Campuchia )
Khâu Lượng ( Campuchia ) 1 - 1 Trương Cao Dương ( Úc )
Hồ Kính Bân ( Úc ) 2 - 0 Cam Đức Bân ( Campuchia )
- Singapore 2 - 0 Trung Quốc Thạch Sư ( HSP: 4 - 2 )
Lâm Diệu Sâm ( Singapore ) 2 - 0 Tạ Minh Khang ( Trung Quốc Thạch Sư )
Thái Thế Vinh ( Trung Quốc Thạch Sư ) 0 - 2 Lại Tuấn Kiệt ( Singapore )
Lí Quốc Hoa ( Singapore ) 2 - 0 Thái Mậu Tiệp ( Trung Quốc Thạch Sư )
Tổng hợp kết quả đồng đội nam vòng 3 :
- Trung Quốc 2 - 0 Hồng Kông ( HSP: 6 - 0 )
Trương Học Triều ( Trung Quốc ) 2 - 0 Ngô Vĩ Hào ( Hồng Kông )
Trần Chấn Kiệt ( Hồng Kông ) 0 - 2 Hác Kế Siêu ( Trung Quốc )
Hứa Quốc Nghĩa ( Trung Quốc ) 2 - 0 Lương Đạt Dân ( Hồng Kông )
- Philippines 1 - 1 Macau( HSP: 3 - 3 )
Trang Hoàng Minh ( Philippines ) 1 - 1 Lí Cẩm Hoan ( Macau )
Tào Nham Lỗi ( Macau ) 2 - 0 Trần Bồi Tiến ( Philippines )
Trần Vạn Uy ( Philippines ) 2 - 0 Tạ Cảnh Ba ( Macau )
- Đài Loan 2 - 0 Brunei ( HSP: 4- 2 )
Thái An Tước ( Đài Loan ) 2 - 0 Lí Vạn ( Brunei )
Trang Lực Minh ( Brunei ) 0 - 2 Lưu An Sanh ( Đài Loan )
Lâm Thụy Hưng ( Đài Loan ) 0 - 2 Dư Tổ Vọng ( Brunei )
- Đông Mã 0 - 2 Singapore ( HSP: 1 - 5 )
Lâm Lợi Cường ( Đông Mã ) 0 - 2 Lại Tuấn Kiệt ( Singapore )
Lâm Diệu Sâm ( Singapore ) 1 - 1 Chiêm Quốc Vũ ( Đông Mã )
Trầm Nghị Hào ( Đông Mã ) 0 - 2 Ngô Tông Hàn ( Singapore )
- Thái Lan 1 - 1 Úc ( HSP: 3 - 3 )
Cơ Sa Nạp ( Thái Lan ) 0 - 2 Trương Cao Dương ( Úc )
Hồ Kính Bân ( Úc ) 0 - 2 Ngô Đa Hoa ( Thái Lan )
Trần Tư Phi ( Thái Lan ) 1 - 1 Thái Ngạn ( Úc )
- Tây Mã 0 - 2 Việt Nam ( HSP: 1 - 5 )
Lục Kiến Sơ ( Tây Mã ) 0 - 2 Lại Lý Huynh ( Việt Nam )
Huỳnh Linh ( Việt Nam ) 1 - 1 Dương Thiên Nhậm ( Tây Mã )
Trần Hữu Phát ( Tây Mã ) 0 - 2 Nguyễn Hoàng Lâm ( Việt Nam )
- Trung Quốc Thạch Sư 2 - 0 Myanmar( HSP: 4 - 2 )
Ông Thạch Tiêu ( Trung Quốc Thạch Sư ) 2 - 0 Hoàng Tất Phú ( Myanmar )
Tương Khánh Dân ( Myanmar ) 1 - 1 Tạ Minh Khang ( Trung Quốc Thạch Sư )
Thái Thế Vinh ( Trung Quốc Thạch Sư ) 2 - 0 Dương Chánh Song ( Myanmar )
- Campuchia 2 - 0 Nhật Bản ( HSP: 5 - 1 )
Khâu Lượng ( Campuchia ) 2 - 0 Thu Cát Nhất Công ( Nhật Bản )
Sở Ti Hòa Tình ( Nhật Bản ) 0 - 2 Cam Đức Bân ( Campuchia )
Hoàng Trường Phong ( Campuchia ) 1 - 1 Cao Kiều Thuần Ti ( Nhật Bản )
Tôi nghĩ trên đời này không có sự hoàn hảo tuyệt đối ! Nhưng tôi quí ông HLV này vì cái tâm với cờ tướng ! Nói cái gì thì cũng cần có bằng cớ xác thực, nếu Bạn nói chung chung thì sẽ ảnh hưởng đến việc tạo dư luận ! Dù sao thì thể thao VN nói chung và bộ môn cờ quạt nói riêng thì còn lâu mới phát triển được, được như thế này là đã mừng lắm rồi !
bác Honda fit sống ở nước ngoài bao nhiêu năm mà không biết về luật sau, đọc coment của bác toàn là nghe người này nói thế này người kia nói thế kia, mà đã có những lời chua ngoa với HV trưởng như vậy sao? luật Việt Nam này
Theo quy định tại Điều 122 - Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 quy định.
Tội vu khống
1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
những thông tin không chắc chắn nghe hơi nồi chõ, vào diễn đàn bi ba bi bô, giả sử người ta kiện bác ra tòa bác cãi được không?
nên dừng vấn đề này lại bác Fit ạh
Gửi bạn Honda-Fit: Tại sao mới chỉ là cảm nhận của riêng bạn và cái thông tin có độ tin cậy cao theo đánh giá của bạn lại dám phán xét thành viên của đội tuyển quốc gia. Vì tôi chẳng biết bạn là ai nên xin phép cho hỏi bạn đã cống hiến gì cho đất nước Việt Nam chưa? Nói đơn giản về bộ môn cờ tướng thôi đã nhé, có thì giới thiệu cho mọi người được KHAI NHÃN?
Nếu không thù oán gì với thành viên đội tuyển tại sao bạn dùng "cảm nhận" và cho những thông tin của bạn là "thông tin có độ tin cậy cao" (cao mức nào cơ??) đả kích vậy? thừa cơ chà đạp, bôi nhọ, tung hỏa mù, có ẨN Ý gì chăng? Có thể các thành viên của đội tuyển sẽ vào diễn đàn xem bài, chẳng hiểu họ sẽ nghĩ sao khi đọc những dòng chữ có thể gây ảnh hưởng tâm lí hoặc 1 sự rối loạn, ức chế tạo hiệu ứng không tốt trong những ngày thi đấu sắp tới chăng? Hay bạn nghĩ là họ phải chịu được áp lực?
Chẳng hiểu bạn có phải người Việt Nam không? Tinh Thần Dân Tộc vứt đâu rồi, bạn có biết câu MÀU CỜ SẮC ÁO không? Đội tuyển cờ tướng Việt Nam của chúng tôi lúc này cần sự động viên cổ vũ chứ không phải thừa lúc ném đá chỉ trích đâu nhé. Đừng múa phím ẩu, lúc thắng tung hô ầm ầm, chưa đâu vào đâu đã phán xét này nọ. Với tôi không cần biết đội tuyển có thể đứng thứ hạng thứ mấy, chỉ cần đánh giá nỗ lực thi đấu, có thành tích thì tự hào, ở đấu trường quốc tế chơi đẹp, không mua bán độ làm nhục quốc thể là đạt yêu cầu. Vậy nên đừng ai cmt tiêu cực nữa nhé, tôi cho là PHÁ HOẠI đấy! Mời các thánh cứ mổ xẻ, phân tích, phán thoải mái đừng xúc phạm đến ai là được. Diễn đàn không bưng bít thông tin, nhưng tự do ngôn luận cũng phải có chừng mực. Tôi không bảo vệ cho 1 cá nhân nào hết, phải biết đặt LỢI ÍCH QUỐC GIA lên hàng đầu, đơn giản thế thôi ạ.
Bất cứ 1 cmt nào của bất cứ ai trong topic này có thể GÂY ẢNH HƯỞNG KHÔNG TỐT ĐẾN ĐỘI TUYỂN CỜ TƯỚNG VIỆT NAM trong thời gian thi đấu sẽ bị khóa nick vĩnh viễn. Thế nhé các thành viên thân mến!
TTTT Vòng 4 Đồng đội nam : Ma Cao - Trung Quốc
Lí Cẩm Hoan ( Ma Cao ) - Hác Kế Siêu ( Trung Quốc )
Trương Học Triều ( Trung Quốc ) - Tạ Cảnh Ba ( Ma Cao )
Tào Nham Lỗi ( Ma Cao ) - Hứa Quốc Nghĩa ( Trung Quốc )
TTTT Vòng 4 Nữ :
Đường Đan ( Trung Quốc ) - Thôn Thiên Hạc ( Nhật Bản )