dfkgsdkhsdkhsdkd
Printable View
dfkgsdkhsdkhsdkd
Trận Hứa vs Triệu dễ hòa , đánh vòng 2 theo kiểu vòng tròn tính điểm giữa Hứa-Vương-Trịnh-Triệu hay đấy . Phân tiên 2 ván , 3 lượt cộng là 6 ván tìm ra nhà vô địch là rất xứng đáng . Với khả năng của 4 vị đại cao thủ này thì sẽ hòa rất nhiều người nào chỉ cần thắng 1 đến 2 ván trong 6 ván là có thể vô địch rồi . Nhớ đầu năm nay Nam-Bắc ĐC ĐS đối kháng tái , Bắc đội của Triệu Quốc Vinh dẫn dắt thắng Nam đội của Lữ Khâm bằng đúng 1 ván thắng của Triệu Quốc Vinh với Triệu Hâm Hâm .
Bàn Triệu Hâm Hâm vs Trịnh Duy Đồng vẫn đánh rất máu lửa , một bước thử tay để bước vào giai đoạn 2 khốc liệt hơn giữa 4 người xuất sắc nhất lúc này . Đánh vòng tròn 4 người thì ai vô địch thì những kẻ khác có không phục người vô địch cũng khó và sẽ không thể lý do quân hơn quân kém ( phân tiên hết ) . Vô địch giải này đúng là giá trị ngoài số tiền cực lớn 70 vạn Tệ thì người vô địch sẽ là trí tôn minh chủ của kỳ đàn .
Mấy chú trẻ Triệu nhỏ, Vương, Trịnh cứ ván vào cũng cày. Đánh hết mình. Vớ vẩn vào vòng sau lại suy giảm thể lực. Cụ Hứa cứ lù khù nhận cửa dưới đánh an toàn có khi lại làm nên chuyện. Ai bảo Tôn Dũng Chinh cầm tiên mà thua Hứa sau có hơn 20 nước. 3 chú kia cầu thắng, Hứa thì chủ yếu cầu hòa. Các chú sốt ruột xông lên có khi Hứa thịt. Lịch sử Bích quế viên bôi ghi nhận Tôn Dũng Chinh và Triệu nhỏ dù không được đánh giá cao nhất vẫn lên ngôi vô địch. Vì đôi khi chức vô địch chỉ quyết định bằng 1 ván thắng.
Chơi cờ cũng nhờ nhiều vào thể lực mà, căng thẳng lắm, người ta là kỳ vương đi 1 nước nghĩ mất bao nhiêu phút. Có phải như mình nhiều lúc đi bừa cho xong, hình cờ như nào họ có thể thắng, hình cờ nào hòa họ sẽ đưa về hòa, không phải như mình cứ xông lên rồi thiên nga giãy chết. Đó là sự khác biệt giữa kỳ vương và người chơi cờ.
Chẳng ai sốt ruột đâu bro , Trịnh với Tôn hay Tạ Tịnh toàn cờ rắn có điều trong thế đôi công không kiểm soát được các biến hóa tinh vi của cờ tướng thôi . Mình lại nghĩ khác 1 chút năm 2012 Tôn Dũng Chinh có phần may mắn nhưng nên nhớ ck đánh với Trịnh là 7 ván cờ . Năm 2013 thì Triệu là người xuất sắc nhất chứ ko hề may mắn , Triệu vô địch hoàn toàn xứng đáng , cao nhất ở TQ thì khó nói nhưng Bích Quế Viên năm 2013 thì Triệu mạnh nhất và thuyết phục nhất .Năm nay điều lệ của giải là 4 người cao nhất Trung Quốc đánh vòng tròn 2 lượt đủ tiên hậu nên người vô địch chắc chắn ko hề có chuyện may mắn vì gặp nhau đủ cả chứ không có chuyện : vì không gặp tôi nên ông mới vô địch được vv..... Trong các đại tướng ở vòng 2 thì có thể thấy 2 trường phái rõ rệt : Công sát mạnh mẽ kiểu Triệu Hâm Hâm và Vương Thiên Nhất và thủ vững chắc chắn từng bước tiến lên kiểu Hứa Ngân Xuyên và Trịnh Duy Đồng . Hứa khi trai trẻ cũng xông pha dữ lắm , bây giờ cũng thi thoảng đánh kiểu sinh tử , nhưng cảm giác cờ và độ bén có sự suy giảm theo năm tháng nên buộc phải nhọc công chiến đấu . Mình cũng rất tò mò xem Hứa đánh ra sao ở 6 ván phân tiên tiếp theo với các chiến thần thời nay của kỳ đàn như Trịnh Duy Đồng , Triệu Hâm Hâm và Vương Thiên Nhất .
Thời thế thay đổi, trước ai cũng ngại ngại ngại gặp Hứa. Giờ 3 chú kia coi Hứa là miếng mồi thơm để cày điểm. Xem ra Hứa đã iếu thế hơn lại còn bị đánh hội đồng hehe. Ai gặp Hứa giờ đều xông lên. Có khi Hứa lại có cơ hội. Chỉ cần Hứa đánh trong trạng thái tâm lý thoải mái, không có gì để mất. Muốn thắng Hứa không đơn giản.
Trình độ của Hứa Ngân Xuyên thì ko cần tự ti đến như thế đâu bạn à . Ai cũng có giai đoạn của nó nhưng ở nhóm này thì chẳng ai là đối tượng cày điểm của ai cả . Nên 4 ông này đánh hết sức hòa thì hòa , có cơ mới ăn . Bảng này chỉ cần thắng 2 và hòa 4 ván là có thể vô địch rồi vì nhóm này sẽ hòa nhiều lắm .Hứa có thể thắng 1 hoặc 2 ván trong 6 ván này nhưng việc giữ gìn trinh tiết ( không để thua ) ở bảng này cũng khó .
Em vẫn đang tự hỏi sao giải Kỳ Vương khó như thế này mà hồi xưa bác Lữ Khâm vô địch được đến 11 lần nhỉ, trong đó có 5 lần liên tiếp, 1 lần đã khó, đây lại thế, có lẽ BÁC Hồ Vinh Hoa là kỳ thủ vô địch nhiều nhất giải quán quân thì BÁC Lữ Khâm đáng phong Kỳ Vương luôn rồi ấy nhỉ. Lịch sử sau này khó lặp lại.
Tiếc là bác đã già, haizz. Thời gian qua cầu đã cuốn đi những ngày tươi đẹp nhất!
Kết quả vòng 7
Bảng A
Bàn
Đội
Kỳ thủ
Kết quả
Kỳ thủ
Đội 1 Thượng Hải Tạ Tịnh - No 2 Thượng Hải Tôn Dũng Chinh 2 - 0 Từ Thiên Hồng Giang Tô 3 Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên 1 - 1 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang 4 Hắc Long Giang Đào Hán Minh 0 - 2 Vương Thiên Nhất Tứ Xuyên
Bảng B
Bàn
Đội
Kỳ thủ
Kết quả
Kỳ thủ
Đội 1 Hồ Bắc Liễu Đại Hoa 1 - 1 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 2 Hà Bắc Lí Lai Quần 2 - 0 Vu Ấu Hoa Chiết Giang 3 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 1 - 1 Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên 4 Quảng Đông Lữ Khâm 1 - 1 Hồng Trí Thượng Hải
Bảng xếp hạng sau vòng 7:
Bảng A:
1. Vương Thiên Nhất (Tứ Xuyên): 9đ - 23,5
2. Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông): 8đ - 21
3. Tạ Tịnh (Thượng Hải): 7đ - 17
4. Triệu Quốc Vinh (Hắc Long Giang): 6đ - 17,5
5. Tôn Dũng Chinh (Thượng Hải): 5đ - 13
6. Từ Thiên Hồng (Giang Tô): 4đ - 13,5
7. Đào Hán Minh (Hắc Long Giang): 3đ - 6,5
Bảng B:
1. Trịnh Duy Đồng (Tứ Xuyên): 11đ - 33
2. Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang): 11đ - 32,5
3. Hồng Trí (Thượng Hải): 7đ - 25
4. Lữ Khâm (Quảng Đông): 7đ - 20
5. Liễu Đại Hoa (Hồ Bắc): 6đ - 19,5
6. Tưởng Xuyên (Bắc Kinh): 6đ - 16,5
7. Lí Lai Quần (Hà Bắc): 5đ - 13
8. Vu Ấu Hoa (Chiết Giang): 3đ - 9,5
hehe, đoán đúng tủ anh hứa anh ý cần hòa là anh ý cưỡi voi ra trận . Trước giờ không khoái cách đánh của hứa ngân xuyên nhưng 2 năm nay thấy bác ấy chả có mầu mè gì cũng thấy tội nên quyết định cổ vũ cho bác ấy ở chung kết... anh em cứ đánh giá bác ấy yếu nhất bảng, tôi không nghĩ vậy, vào đến vck này thì đừng có nói ai yếu, ai mạnh , xem lại ván hứa hậu thủ hòa vương thiên nhất và ván hứa diệt tôn dũng chinh mới thấy cờ hứa cao thâm khôn lường...
Nếu ngày xưa mà nói 2 năm ko danh hiệu với Hứa thì đúng là đùa nhưng thời thế thay đổi .... Mình để ý ngay cả Vương Thiên Nhất lúc này tỷ lệ vô địch các giải lớn cũng không cao được như Hứa cuối những năm 90 và đầu 2000 . Giai đoạn 1998-2001 khi Hứa trở lại với cờ ( Hứa nghỉ kỳ đàn gần 1 năm sau khi nhập viện )trở lại thì năm 1998 Hứa vô địch quốc gia và liền trong 4 năm đến hết năm 2001 , Hứa vô địch tuyệt đối trừ 2 giải quốc gia 1999 cho Lữ Khâm và 2000 cho Hồ Vinh Hoa cũng như 2 cúp NGŨ Dương Bôi 1999 cho Triệu Quốc Vinh và sau đó là Lã Khâm còn là cướp sạch các giải ở kỳ đàn . Cách đây mấy năm khi Tưởng Xuyên vô địch liên tục từ 2010 đến đầu năm 2012 và thời đại Vương Thiên Nhất và Trịnh Duy Đồng thì 2 cao thủ này vô địch cũng nhiều nhưng cờ nhanh còn mất cho Hồng Trí , Quyết Chiến Danh Sơn thì Vương loại sớm và Trịnh Duy Đồng bị loại bởi Triệu Hâm Hâm sau đó vô địch . Mao Sơn Bôi bị Tạ Tịnh đoạt mất , Hàn Tín thì Vương Bân hạ Vương Thiên Nhất vv.... Có nghĩa là tuy mạnh nhất nhưng cả Vương lẫn Trịnh đều sểnh rất nhiều giải và so với cùng kỳ đỉnh cao của Hứa Ngân Xuyên thì tỷ lệ chiến thắng và danh hiệu còn kém khá nhiều không có sự áp đặt ở kỳ đàn . Chẳng thế mà kỳ đàn đánh giá ngoài Hồ Vinh Hoa đến Hứa Ngân Xuyên chưa thực sự có ai dũng đoạt thiên hạ mà mới chỉ chiếm ưu so với phần còn lại thôi đó là điều không cần bàn cãi . Trở lại giải này thì Vương Thiên Nhất là người được coi là mạnh nhất và Hứa thì không ổn định bằng các cao thủ khác . Mình thích Hứa nhưng cũng nghĩ là Hứa khó thắng giải này chỉ là tò mò xem Hứa đánh ra sao với các chiến thần còn lại . Chẳng như Hứa có đoạt giải này và có phỏm sau 2 năm bằng giải đấu lớn nhất trong năm thì cũng không bất ngờ vì Hứa đâu phải may mắn kiểu Hy Lạp hay Đan Mạch hoặc Porto trong bóng đá mà từng là chiến thần số 1 Trung Quốc trong rất nhiều năm rồi ....
Ở trang 24 có 1 bác nói là Tôn Dũng Chinh gặp Vương thì luôn đánh rất máu lửa. Sự thực đúng như vậy. Giữa Tôn và Vương có 1 mâu thuẫn không hề nhẹ. Theo e được biết thì do thấy Vương đánh nhiều ván cao quá, nhiều nước giống SW ,lại hay " đi vệ sinh" nên Tôn đã công khai đặt nghi vần liệu Vương có chơi ăn gian không? Và để đáp lại thì Vương, như chúng ta đều biết đã thâu tóm rất nhiều giải, và nhiều ván đã trực tiếp "hạ sát" bác Tôn. Bác Tôn trong lòng chắc cũng có tí cay cú nên mỗi lần gặp Vương đều dốc toàn lực. He he.
Cảm giác 4 ông kẹ này bước vào vòng chung kết như bộ tứ Barca Real Bayern Chelsea ở bán kết C1 năm 2012. Chelsea bị đánh giá yêu nhất, nhưng thi đấu biết mình biết người, phòng ngự chặt chờ cơ hội, cuối cùng đăng quang khi có may mắn song hành. Hứa Ngân Xuyên có lẽ cũng bị đánh giá thấp như Chelsea, nhưng ai lên ngôi thì ko thể nói trước. Trình độ hiện giờ của 4 ông này có lẽ chỉ nhỉnh hơn chút đỉnh, ai có những đường cờ xuất thần, bất chợt giải quyết được ván đấu sẽ giành được nhiều ván thắng hơn, và lên ngôi. 6 ván chỉ cần thắng 2, thậm chí 1 là ok rồi.
Giải này bốn cao thủ xếp hạng hàng đầu Trung Quốc vào chiến nhau vòng tròn hai lượt đi và về xem ra có vẻ hấp dẫn hơn các lần trước(theo chủ quan cá nhân.
Mình vẫn mong xếp hạng TQ là chính xác với kết quả giải lần này hehe
18h00 TTTT Trận 1 vòng 2 :
Vương Thiên Nhất (Tứ Xuyên) 2 - 0 Trịnh Duy Đồng (Tứ Xuyên)
Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang) 1 - 1 Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông)
TTTT Video: Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang) - Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông)
Phân cặp 6 vòng chung kết (3 vòng lượt đi và 3 vòng lượt về)
Bàn
Đội
Kỳ thủ
Kết quả
Kỳ thủ
Đội Vòng 6 1 Tứ Xuyên Trịnh Duy Đồng - Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 1 Tứ Xuyên Vương Thiên Nhất - Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông Vòng 5 1 Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên - Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên 1 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm - Vương Thiên Nhất Tứ Xuyên Vòng 4 1 Tứ Xuyên Trịnh Duy Đồng - Vương Thiên Nhất Tứ Xuyên 1 Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên - Triệu Hâm Hâm Chiết Giang Vòng 3 1 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm - Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên 2 Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên - Vương Thiên Nhất Tứ Xuyên Vòng 2 1 Tứ Xuyên Trịnh Duy Đồng - Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông 2 Tứ Xuyên Vương Thiên Nhất - Triệu Hâm Hâm Chiết Giang Vòng 1 1 Tứ Xuyên Vương Thiên Nhất - Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên 2 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông
Hứa uống nước liên tục chắc đang " khát " lắm nhưng Triệu nhỏ đánh rất máu lửa , sáng nay xém tý nữa lấy mạng Trịnh Duy Đồng bằng võ tam binh giờ lại đưa Hứa lên chiến trường rất hay !
Hứa gia tu liên tục, chắc cũng phải sắp đổi hộp khác thôi! :)
Và Triệu Hâm Hâm cũng chuyển sang cầm cái hộp đen lên :D
Hứa Ngân Xuyên nghĩ thật lâu và thật lâu, đã tụt từ kém 12 phút xuống kém 25 phút rồi :)
Và rồi thoái xe 2. Quả thật hình cờ này rời rạc và hơi xương cho HNX...
Hình này có vẻ Hứa hơi lép nhỉ, khá khó đi.
Từ vòng 2 ngày mai thời gian thi đấu sẽ là 5h30 chiều.
Hình cờ thú vị thật 3 con mã nằm dọc trung tâm , quân của Hứa xem chừng có vẻ dời dạc .
Mình test thử bằng con SW cùi thì hình cờ này vẫn đang hoàn toàn cân bằng, có chăng bằng mắt thường thì thấy cờ của Trịnh dễ đi quân hơn SW. Với lại Hứa nghĩ lâu quá có khi thua giờ cũng nên. Mà các cao thủ China ghê gớm thật, họ đi hơn 20 nước mà độ chính xác cực cao so với SW.
Công phu của Hứa gia thật kinh khủng!
Tại hạ giờ không dám nói gì nữa !!!
Hứa vừa đi nước yếu, âm đến hơn 120 điểm, xem ra thời gian đã gây áp lực ko nhỏ đến Hứa rồi.
Em cờ thấp nhưng theo em với hình cờ này hai bên cân bằng,có lo chăng chỉ là về thời gian Hứa bị lép thôi.
Ván Vương - Trịnh, Trịnh đã chủ động đấu xe, đổi tốt, đưa về thế cố thủ sĩ tượng bền chống 2 tốt, có lẽ chiến lược trước trận là hậu thủ hòa !!!
Hứa đỡ kinh quá nhỉ ở bàn kia Vương Thiên Nhất cũng ưu thế với Trịnh Duy Đồng . Triệu hơn chất ( xe , pháo , mã ) có tốt 3 ,tốt 7 xem Hứa xử lý bàn cờ này ntn ?
Con mã của Triệu bắt đầu nhảy nhót !!!
Chỗ này khả năng Triệu Hâm Hâm thắng cờ có pháo quần mệt lắm mà đến đây là lộ huyệt rồi .
HNX đúng là thâm hậu!
THH đã đứng dậy 2 lần rồi! :D