Theo em là hơi loằng ngoằng, cứ 7 vòng mà phang la công bàng nhất, tiên hậu đã có computer, chứ bốc thăm thế nhỡ đi hậu thua luôn thì hơi oan ợ. Nếu 7 vòng thuỵ sỹ thì vương vẫn còn cơ hội ợ
Theo em là hơi loằng ngoằng, cứ 7 vòng mà phang la công bàng nhất, tiên hậu đã có computer, chứ bốc thăm thế nhỡ đi hậu thua luôn thì hơi oan ợ. Nếu 7 vòng thuỵ sỹ thì vương vẫn còn cơ hội ợ
Bác muốn bàn gì thì bàn , nhưng mà bác cứ ợ ợ nghe nó phản cảm lắm , quy định của diễn đàn là dùng tiếng Việt chuẩn , mong bác chỉnh giúp , cám ơn bác !!!
Xem 01 xq tự dưng lòi ra cái vòng 6 này , chỉ có mấy ông ở dưới đánh , mà lịch bán kết chưa thấy , chả hiểu sao . Bác nào am hiểu giúp anh em cái :
�� 2011 15th Asian Xiangqi Individual Championship Men Preliminary Stage -> Round 6 Pairing Table Prev Next
Table Red Club Pts Name Result Name Pts Black Club
3 China 3.5 WangYueFei ? WONG Wan Heng 3.0 West Malaysia
4 China 3.0 LvQin ? CaiZhiQiang 3.0 Indonesia
5 Macao 2.5 LiJinHuan ? LAW Kok Leong 2.5 Singapore
6 HongKong 2.5 LiangDaMin ? QiuLiang 2.5 Cambodia
7 East Malaysia 2.5 TENG Siong Liang ? SHOSHI Kazuharu 1.0 Japan
8 Macao 2.0 ZouJingHua ? JiangQingMin 1.5 Myanmar
9 Brunei 1.0 TianMingYe ? Kuang JinGuang 2.0 Australia
10 Macao 2.0 Chen TuJiong ? WeiTiTaEr 0.0 India
Hai đối trọgn của Trung Quốc lần này cũng quá mạnh đó bro Hứa Ngân Xuyên, anh Lâm chi dài có lối cớ đối công mãnh liệt đã từng chiến thắng "trung cục bát sát" Liễu Đại Hoa tại Phuơng Trang cup, còn anh Trân gần 10 năm truớc tôi đã xem các ván rất hay tại giải A1 toàn quốc. Anh Trân không nhầm thì cũng dân học kỹ thuật, rèn cở qua sw các ván anh đánh y chang soft were mình test
Hình như lịch bán kết đây :
Bùi Dương Trân vs Trang Hoằng Minh ( chưa rõ tiên hậu )
Nguyễn Hoàng Lâm vs Mã Trọng Uy ( chưa rõ tiên hậu )
Chắc đá bán kết thật, nếu hoà thì chắc chơi lại ván 2, hoà nữa là cờ nhanh phải ko các bác
5+2 tức là 5 vòng đấu đánh hệ TS.2 vòng cuối đánh trực tiếp.Cái này tôi nghe nhiều anh nói rồi.Các him đừng thắc mắc nữa.Hoan hô VN và cả TQ nữa vì đã cử sang 2 bác rất là hay và thú vị.
Nhiệm vụ của Nguyễn Hoàng Lâm hơi nặng, nhưng các Fans hâm mộ đều tin tưởng vào Nguyễn Hoàng Lâm.
Biết đâu Nguyễn Hoàng Lâm đúng là bất ngờ của giải khi v6 thắng Mã trọng Uy, v7 thắng luôn! He he!
Nếu Lâm có thắng vẫn là bình thường chứ không phải là bất ngờ đâu anh .Trích dẫn:
Biết đâu Nguyễn Hoàng Lâm đúng là bất ngờ của giải khi v6 thắng Mã trọng Uy, v7 thắng luôn! He he!
Bất ngờ chỉ là 2 kỳ thủ Trung quốc bị loại bởi 2 kỳ thủ không phải của Việt Nam hehehheee
Em bỏ phiếu cho bác Trân, bác ấy đánh chắc chắn, công thủ vẹn toàn, ko quá liều lĩnh như Lâm
Đúng là vào tranh cúp 2 vòng cuối rồi. Bảng Nam:
Bàn 1: Bùi Dương Trân ? Trang Hoành Minh tranh vé vào chung kết
Bàn 2: Nguyễn Hoàng Lâm ? Mã Trọng Uy tranh vé vào chung kết
Bảng Nữ:
Bàn 1: Trần Lệ Thuần ? Chiêm Mẫn Châu tranh vé vào chung kết
Bàn 2: Thường Hồng ? Ngô Lan Hương tranh vé vào chung kết
Tôi đang cố kìm nén niềm vui của mình. Nếu điều mà mọi người yêu cờ tướng Việt Nam luôn mơ ước sẽ thành hiện thực, thì tôi sẽ khóc thật lâu trước khi cười ngạo nghễ!
Hình như bảng Nữ Trần Lệ Thuần vô địch 99% rồi vì hệ Thụy Sỹ loại trực tiếp là vẫn giữ điểm trong 7 vòng.
Dù sao HCB vẫn là bước tiến so với năm trước! Hy vọng ván cuối gặp lại trần Lệ Thuần , Ngô Lan Hương với tâm trạng thoải mái sẽ ghi bàn danh dự!
Em nghĩ la ko nên nói trước điều gì, 2 ông mã trọng uy va trang hoằng minh cũng khoai lắm đó. Về trình độ là cân bằng, 50-50 thôi, nếu may bốc thăm đi tiên là ưu thế lớn
Ngày 3/11/2011 Trung quốc lấy làm ngày kỷ niệm - hàng năm phải ghi nhớ hehehehehee
@ dethichoo : Hi bác , làm gì có hệ Thụy Sĩ loại trực tiếp , chỉ có hệ Thụy Sĩ vòng đầu rồi vòng sau loại trực tiếp thôi ạ :D .
Tối nay vui đây ,17h45 Việt Nam 3-0 Phi Lip Pin , rồi 20h30 Việt Nam lại có 2 kỳ thủ vào tranh chung kết , he he !!!
Trên một trang mạng Trung quốc ca thán :
" sau 30 năm kể từ năm 1980 - vô địch 1 giải cờ tướng cấp châu lục là 1 người nước ngoài (!) "
và họ đang câu mong cho Mã Trong Uy lên ngôi vô địch đều bù đắp cho sự mất thể diện của người TQ - dù sao Mã Trong Uy cũng là người Hoa :D
Dù sao thì mong các kì thủ cẩn thận chớ coi thường địch ( vì ace nhà ta bị mấy chú đá banh U23 cho ăn dưa bở vài lần rồi gặp malai và sing đó ). ko nên vui mừng quá sớm lỡ ...... nói điều xấu nhất cho nó ko xảy ra .... ) ! hix hix rồi hihi sau !
Quả bốc thăm 1-4/2-3 là chuẩn rổi, thôi Nguyễn Hoàng Lâm và Bùi Dương Trân chuẩn bị tinh thần để vào trận chung kết đầu tiên trong lịch sử các môn thể thao Châu Á : Chung kết toàn Việt Nam.:)):)):)):))@};-@};-.
Vớt vát thấy thảm lắm kia. Đúng là tinh thần A.Q của TQ vô địch. Thua thảm mà không dám nhận, còn bảo chính sách này nọ kia. Đọc xong đến chết cười. Cái ông nghiadiamusuong còn sang tận gdchess bắn phá các fan TQ, chả biết khi nào bi ban :). Hai bác Lâm và bác Trân mà chém chết hết 2 tướng còn lại, lắm khi có chú TQ nào sang điều tra, lập gia phả, truy ra một trong 2 bác có gốc TQ không chừng. He..he....
Há há , em cười suốt từ sáng đến giờ , quả này cứ phải cử phóng viên rình rập xem ông hàng xóm to xác cãi nhau nội bộ cho vui , hô hô !!!
Các bạn có thể không biết - để có thể thúc đấy phong trào cờ tướng trên toàn thế giới - các trận đấu - đã được sắp xếp trong nội bộ (trên diễn đàn gdchess.com) =))Trích dẫn:
你有所不知,为了推广象棋走向世界,内部早有安排的。
Mong các bạn ý sắp xêp nốt cả giải vô địch Thế giới nữa để phong trào thêm phần phát triển , ke ke !!!
Một anh Tàu khác thấy chướng mới đập lại :
Tai sao khi World Cúp , khi Brazil đấu với Trung quốc , họ không thúc đẩy phong trào bóng đá ở Trung quốc mà vẫn thắng 4-0 , trong khi họa hòa 0-0 hay thắng 1-0 họ vẫn vào vòng 2 :D
Tội nghiệp ghê. Trên yahoo có một bài nói về sự thất bại thảm hại của các kỳ thủ TQ trong suốt 31 năm từ 1980 đến nay. Bài viết cho thấy sự lo lắng của TQ từ thời Nguyễn Vũ Quân, đến Nguyễn Thành Bảo. Cho đến giải hiện tại, Nguyễn Thành Bảo không tham dự mà chỉ cử Á quân và quý quân là Nguyễn Hoàng Lâm và Bùi Dương Trân cũng đã ngon lành. Mà họ cũng đề cập đến Lại Lý Huynh còn chưa xuất tràng. Hiện tại các đồng chí ấy đang lo lắng cho 2 Xuyên (Tưởng Xuyên và Hứa Ngân Xuyên) cho giải thế giới. Bài viết tỏ ra lo lắng khi giải thế giới sắp tới, Nguyễn Thành Bảo đang chờ đợi để đọ sức. Xem ra đúng là các kỳ thủ TQ bị áp lực nặng nề khi đấu với Việt Nam. Các đội khác họ không hề lo lắng gì cả. Xem ra VN cũng có giá gớm :). Ngẫm nghĩ thấy giống Harry Potter ghê. Voldermort đã chọn Harry làm đối thủ chứ không phải Neville Longbottom, cũng như TQ đã chọn VN làm đối thủ chứ không phải các nước khác. Hi vọng VN làm nên kỳ tích lần này và đại kỳ tích ở giải thế giới. He..he...
Bác nào cho em hỏi về ván Thái Chí Cường vs Nguyễn Hoàng Lâm nếu nước 19 cường ko mã 9 tiến 7 mà đi xe 7 tiến 3 bắt tốt đầu thì Lâm xử lí thế nào nhỉ
Thì Lâm đánh m6.7 thí mã bắt xe
Nghe câu này vui quá, thật chưa bao giờ VN chúng ta sướng ở môn cờ tướng như thế này,.:)):))
Cử mấy bác giỏi tiếng Trung sang "chém gió" bên diễn đàn TQ vui, rằng là: Lại, Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Trương Á Minh, Đào Quốc Hưng... mới là nhóm số 1 VN hiện nay....:)):)):)):)).
Rằng là : thật bất ngờ khi cử hai kỳ thủ kém phong độ nhất trong top 10 các cao thủ VN nhưng lại giành kết quả cao thế. Hóa ra giải vô địch VN giờ cao thế:)):)):))
Trích:
你有所不知,为了推广象棋走向世界� �内部早有安排的。
Các bạn có thể không biết - để có thể thúc đấy phong trào cờ tướng trên toàn thế giới - các trận đấu - đã được sắp xếp trong nội bộ (trên diễn đàn gdchess.com)
Bác Gà giỏi tiếng Trung lợi hại thật
Sina Sport: Lần đầu tiên sau 31 năm Trung Quốc không có kỳ thủ nào vào bán kết giải vô địch cờ Tướng thành thị châu Á, năm nay sẽ có nhà vô địch mới.
Hai kỳ thủ của đội tuyển TQ, Lã Khâm và Vương Dược Phi đều chỉ đứng thứ 5 và 6, không được vào vòng bán kết. Đây là lần đầu tiên các kỳ thủ TQ vắng mặt kể từ năm 1980, kết thúc 31 năm Trung Quốc thống trị bản đồ cờ Tướng châu Á. Một trong các kỳ thủ Bùi Dương Trân, Nguyễn Hoàng Lâm của Việt Nam, Trang Hoằng Minh của Philippines và Mã Trọng Uy của Đài Loan sẽ là nhà vô địch mới đầu tiên không phải người Trung Quốc đại lục.
Đại diện cho Trung Quốc dự giải này là Lã Khâm và Vương Dược Phi, 2 á quân của 2 kỳ giải vô địch cá nhân toàn quốc 2 năm gần nhất 2009 và 2010. Lã Khâm trong 3 vòng đầu có 2 thắng 1 hòa được 5 điểm, còn Vương Dược Phi có 2 thắng 1 thua được 4 điểm, trong đó Trang Hoằng Minh hòa Lã Khâm còn Vương Dược Phi bị kỳ thủ Indonesia Thái Trí Cường đánh bại. Vòng 4 hai kỳ thủ Trung Quốc gặp nhau và kết quả cuối cùng hòa.
Sau vòng 4 Lã Khâm có 6 điểm còn Vương Dược Phi có 5 điểm. Vòng 5 là trận cuối cùng của vòng loại. Lã Khâm gặp kỳ thủ Đài Loan Mã Trọng Uy còn Vương Dược Phi gặp cựu binh Macao Lý Cẩm Hoan. Lã Khâm đối trận Pháo đầu đối Bình phong mã tốt 3 của Mã Trọng Uy. Mã quả đoán nhảy mã tấn công trong khi Lã Khâm bình Pháo lộ 7 chuẩn bị nổ tới chiếm thành, thể hiện công lực tấn công mạnh mẽ. Tại thời điểm quyết định Lã Khâm không chịu hòa cờ, cố tình tấn công trong hình thế phức tạp. Xét về chiến thuật Lã Khâm đã hành động đúng khi các trận khác có kết quả tương đối bất lợi cho Lã về điểm số, khiến Lã chỉ còn con đường liều chết đánh bừa hy vọng có cơ hội thắng.
Thật không may cho Lã Khâm, tuy trung cuộc đối sát là sở trường của anh nhưng hôm nay tình huống quá khó cho Lã, Mã Trọng Uy đã nắm chặt ưu thế, cũng hung hãn đánh một trận sống mái không màng đến phòng thủ. Xe song Mã của Mã Trọng Uy dìu Tốt đã đến tận chân thành, trong một giây phút sinh tử Lã Khâm không phòng bị, kỳ thủ Đài Loan đã ra đòn tuyệt sát phế Xe chém Sĩ rung động bàn cờ, tiếp đó nhảy mã vào tai Sĩ kết thúc đẹp mắt.
Với trận thắng này Mã Trọng Uy đã chiếm vị trí bán kết của Lã Khâm. Lần trước Mã Trọng Uy đã đánh bại Hồng Trí để vào bán kết nhưng lại thua Lã Khâm ở chung kết, xem như đây là một cuộc trả thù khá ngọt ngào của kỳ thủ Đài Loan.
Trong quá khứ, Lã Khâm đã là nhà vô địch thế giới lần thứ 5, vô địch đồng đội châu Á, 2 lần vô địch cá nhân giải châu Á, cùng với vô số lần vô địch các lần thi đấu giải Wisdom games, Asian Indoor Games, nhưng rõ ràng là kỳ thủ này đã đến tuổi về hưu. Giống Hồ Vinh Hoa và thậm chí là Hứa Ngân Xuyên, Lã không còn sức tranh đấu giành ngôi vô địch nữa, và mọi quá khứ huy hoàng giờ chỉ là quá khứ.
Giờ Lã đã 49 tuổi, xấp xỉ tuổi già, tuy bảo đao bất lão vẫn còn tung hoành tranh hùng tại giải vô địch quốc gia, nhưng rốt cuộc cuối cùng cũng không thể cản được các anh tài châu Á tuổi trẻ đang lên, trong giải này chỉ giành được vị trí thứ 6 và không được vào bán kết. Mọi hy vọng của đội tuyển Trung Quốc giờ đổ dồn vào kỳ thủ trẻ lần đầu tiên dự giải châu Á Vương Dược Phi.
Lần đầu tiên được đi dự giải châu Á, kỳ thủ Vương Dược Phi đã làm mọi người thất vọng, trong đó ván thua ở vòng 3 trước kỳ thủ Indonesia thật đáng buồn. Danh tiếng kỳ đàn Trung Quốc dồn cả vào ván cuối của Vương đi hậu trước lão tướng Lý Cẩm Hoan của Macao. Cờ tàn chuyển về song Mã Pháo song tốt sĩ tượng toàn đấu với song Mã Pháo song tốt sĩ tượng toàn, quả thật không đơn giản. Lý đi Tiên có tốt đầu nên hơi chiếm ưu thế.
Tuy vậy để tranh vị trí bán kết, Vương Dược Phi đã liều mạng tấn công một trận và cuối cùng đã chiến thắng. Thật không may, chiến thắng của anh chỉ vừa đủ vị trí thứ 5 còn suất cuối vào bán kết đã thuộc về Trang Hoằng Minh.
Từ khi tham dự các giải châu Á, đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh chóng và họ luôn luôn giữ vị trí thứ hai sau Trung Quốc ở hầu hết các giải. Hai kỳ thủ mạnh nhất của họ là Nguyễn Thành Bảo và Trịnh A Sáng không tham dự giải này, không biết nếu họ tham dự thì kết quả của đoàn Trung Quốc còn kém đến thế nào.
Hiện tại Việt Nam có quá nhiều kỳ thủ giỏi. Á quân Nguyễn Hoàng Lâm và Quý quân Bùi Dương Trân lần này có thể đem chức vô địch về cho Việt Nam, điều mà Nguyễn Thành Bảo nhiều năm vẫn chưa làm được. Hoặc ngôi vô địch năm nay có thể về tay cựu binh Mã Trọng Uy của Đài Loan, hoặc Trang Hoằng Minh của Philippines? Dù sao có một điều chắc chắn: vô địch năm nay sẽ không phải là người Trung Quốc nữa.
Thật ra giải cờ này kì thủ Việt Nam chưa hề chạm trán kì thủ Trung Quốc, công lao đào thải 2 vị đại tướng Lữ-Vương không thuộc về đấu thủ Việt Nam. (may ra có "công nhỏ" của anh Trân, sáng nay anh đánh hòa Trang Hoành Minh)
Vậy mà kì thủ Việt Nam vẫn được nhắc đến nhiều hơn cả trong các than vãn của giới cờ TQ.
Một số bài báo Trung Quốc.
Tưởng Xuyên: Không lọt tứ cường, ý tình đều ngoại - giải cờ thế giới sẽ toàn lực đối phó
Tượng kì vương tử: Triều đại 31 năm đã tan nát, Lữ Khâm - Vương Dược Phi đều có uẩn khúc, gây đại họa
Tượng kì vương tử: Không lọt tứ cường - Kỉ lục 31 năm quán quân giải châu Á đã kết thúc