Nguyễn Thế Sơn 0 - 2 Nguyễn Hưng Hải
Printable View
Nguyễn Thế Sơn 0 - 2 Nguyễn Hưng Hải
Nguyễn Việt Tuấn - Nguyễn Nhật Quang (0-1)
Nước thứ 6, Hậu chơi P2.4 là nước tranh Tiên chính xác, mình về thẩm lại SW thì SW cũng chọn P2.4, M7.8 M2.3, X9-8, P2-3 giống như mình và báo Hậu phản Tiên
Đến đây, có 1 phương án bên Tiên hay chơi là M8.7, nếu Pháo ăn về thì B7.1 bắt lại cây, hơn Chốt sang sông. Tuy nhiên, Hậu có 1 phương án trả đòn rất mạnh như sau:
M8.7 P3/3, B7.1 X1-2, X8-9 (nếu X8.8 thì P3.6 chiếu rồi M3/2 , Hậu hơn cây) P3-2, B7.1 P 2.6, S4.5 M3/1, Hậu hơn 1 cây
Một phương án khác của Tiên là X8.3, thử phân tích diễn biến X8.3 P3-7, B5.1 B7.1, V3.1 X1-2, V1.3 S6.5, X8-3 X2.5, V3/1 M7.6 Hậu tấn công trước
Thực chiến:
Cái này em post nhầm, thôi thì đã trót post lên thì đành phải nói vậy, Đó là trong giải này tôi ấn tượng nhất là KTQG Vũ Hữu Cường bởi sự kute và siêu nhân trong con người anh ấy , A hihi
Trận này oánh thắng chủ yếu do ăn may
Đúng là sức hấp dẫn của giai đoạn nước rút rất lớn.
Vòng 5 khán giả được chứng kiến toàn Siêu Kinh Điển.
Bàn: Nguyễn Anh Quỳnh vs Phạm Tuấn Ngọc: Vòng 5 này Ngọc kute như bị u mê đánh một trận như say rượu...(Có lẽ hôm trước danh thủ ngỏ lời yêu đương với em y tá nào đó ở bệnh viện, và bị nó thẳng tay tát cho 1 cái, hoặc em nó từ chối phũ :)) nên tâm lý Ngọc chưa hết bàng hoàng, và đã tặng Thần nộp những món quà rất bất ngờ ở Trung cuộc...) Chắc chắn món nợ này Ngọc đã ghi vào sổ, để giải sau đòi lại Quỳnh Thần nộp.
Bàn: Tuấn Alex vs Nhật Quang: Một trận cầu rất hay, Xem ván đấu này khán giả có cảm giác như Tuấn Alex là ông chủ K/D cửa hàng xăng dầu Petrolimex và đang làm ăn rất phát đạt cùng với tính cách hào phóng cảu một đại gia... Nên không hề lo chuyện xăng dầu cho xe cộ, bởi ở các nước từ 14~19 con Xe Audi Q7 của anh chạy lượn lờ phố xá rất vòng vo... như thể đi " tìm hàng về giải sầu sau 1 ngày đầy stress" mà không lo chi phí xăng cộ gì cả... Nắm đc nước yếu Quang ta ra sức hút hết cả bình xăng rồi tham lam cướp luôn cả con Audi Q7 của đại gia Alex...
Sau ván cờ này cá nhân tôi có cảm giác như hiện tại trình độ của Quang so với nhóm còn lại của CLB là 1 khoảng cách tương đối mênh mông mà không dễ để AE san lấp sau một sớm một chiều.
Bàn: Cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương vs Nguyễn Hợp Hải cũng mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc từ hồi hộp đến lo lâu rồi khó thở không kém... Có cảm giác trong khai cuộc ở nước thứ 8 Hải đi P5/1 để dọa bình 7 đánh Xe đỏ tựa như chưa thỏa đáng, Lương nắm được nước yếu bèn gấp rút huy động binh lực ồ ạt tiến đánh Hợp Hải. Không phải tay vừa đã bị đi sau lại còn bị đấm đau, nên vào trung cuộc Hải ủ mưu nước ác phế cây dũng mãnh để tranh đoạt tiên thủ như chiến binh IS ôm bom lao vào Đại sứ quán Mỹ, để ăn thua với Lương...
Gần đây do chăm chỉ học hành bài vở lý thuyết + sớm hôm thẩm SW sau những giờ Bốc thuốc, lực cờ của Lương phải nói là lên như diều gặp cuồng phong cộng với vận dụng khéo léo các tiểu sảo trong thi đấu đã "cắt gọn trym Hải" trong trận đấu ở V5.
Ngoài ra ở các cặp đấu khác như:
Sơn Tùng vs Thanh Hải
Ngọc Quân vs Kim Chung
Thế Sơn vs Hưng Hải..... Cũng đã trình diễn những lối chơi cống hiến, công sát bốc lửa đến độ Sexy như Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh lúc trút bỏ xiêm y...
Rất Hy vọng ở 2 vòng đấu cuối V 6~7 khán giả sẽ lại được mãn nhãn bởi những trận cầu mãn nhãn hơn thế này nữa, như thế mới sứng đáng với tên bố cục: THUẬN PHÁO
Lê Trịnh Vân Sơn 1_0 Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Văn Hợp 1-0 Nguyễn Đức Thuận
Vòng 5: VŨ MINH CHÂU (Tiên thua) LÊ TUẤN ANH
Hình cờ đến đây bên Đỏ bị bên Đen bức vào hình thế tuyệt sát.
Bên Đỏ đẩy bàn cờ, ký biên bản nhận thua, và bên Đen may mắn có thêm một điểm nữa.
Để tiếp tục công cuộc trốn khỏi vị trí quen thuộc ở cuối BXH.
Tất cả các ván đấu đã có kết quả, sau đây là bốc thăm vòng đấu áp chót:
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...44_574_574.jpg
Vậy là đã vòng 6 của giải đấu hấp dẫn nhất từ trước đến nay của CLB. Đã có sự phân hóa mạnh mẽ thành các nhóm điểm khác nhau, còn vô số các bất ngờ ở phía trước, chúng ta hay cùng chờ xem...
Vòng trước hình như Phạm Tuấn Ngọc quên không gia cát dự, nên đã mất phần hưng phấn trong thi đấu, hi vọng rằng vòng này bộ 4 bình loạn: Ngọc, Quang, Lương, Tuấn Anh sẽ có những nhận định về vòng 6...
Tất cả AE đang há mồm ngáp ruồi chờ đợi những bình luận phân tích và nhận định về tình hình vòng 6 của các chuyên gia Lương-Ngọc- Quang...
Xin mời các chuyên gia...
Và trong khi chờ đợi tôi xin mời các chuyên gia " một quại nhé" cho hứng phấn...
... Em ơi cho anh thêm 3 bia đê... Nhanh nhanh chút, các chuyên gia đang chờ.... :)
Máy bốc thăm bị lỗi hay sao ý?
Lại bốc đúng tôi cờ gà vịt gặp vào Mãnh Hổ Ư C V vô địch Nhật Quang.
Lại ở thế hậu thủ, nhờ các chuyên gia chỉ giúp tôi cách né và trụ được trước các cú đấm thép của " Mike Ty-Quang" để không bị thua trong vòng 30 nước.
THANKS
Sáng ngồi toilet lạnh mông
Giật mình, trời đã sang đông mất rồi
Lập đông kệ việc của Trời,
Thuận pháo vòng 6 tới nơi rồi này.
Vâng sau 2 mùa giải không có bài Dự do bận rộn việc ăn chơi, quay đi quay lại đã sắp hết giải mất rồi.
Xin kính chào các ace trong CLB cùng các ace đang theo dõi giải Thuận Pháo của CLB HV TLKD
Như chúng ta đã biết, sau 5 vòng, nhìn qua BXH, đã có sự phân hóa khá rõ rệt giữa nhóm tranh chấp giải ( từ 1 đến 6 ) và nhóm " chúc bạn may mắn lần sau ", hầu như không có gì bất ngờ xảy ra.
Vòng 6 này theo mình nghĩ, là vòng bản lề cực kì quan trọng, mỗi một chiến thắng đều vô cùng quý giá, sẽ giúp các bạn có cơ hội chạm 1 ngón tay vào giải.
Không khí lạnh đang về, dự là ngày thi đấu sẽ vừa mưa vừa rét, liệu sức nóng của các bàn thi đấu có giúp chúng ta ( đặc biệt là mình ) cải thiện được tình trạng " gấu chưa có mà gió lạnh đã về " ko ?
Nào cùng lượn lờ qua các bàn thi đấu 1 chút :
Bàn 1 : Nguyễn Văn Hợp - Nguyễn Việt Tuấn
Sau khi lén lút kí hòa với Mr Quang ở vòng 4, Mr Hợp dường như chẳng còn ngán ngại ai, khi vòng 5 a tiếp tục vừa đánh vừa dọa Mr Thuận, lôi Thuận vào rừng và dụng thế Pháo Mã Chốt luân phiên hãm hiếp Pháo mã 2 tốt của Mr Thuận trong 1 hình cờ mà đáng ra Thuận ưu. Điểm của Mr Hợp đang lên như diều đứt dây, và a đang chễm chệ ngôi đầu bảng Thuận pháo. Hoàn toàn xứng đáng với những gì a đã thể hiện !
Bên Hậu là đại gia Tuấn Alex, người đã mạnh tay bơm điểm cho Mr Quang để a có thể cạnh tranh với Mr Hợp trên BXH , với khẩu hiệu " Muốn lên trên thì phải lết qua xác a " , liệu Mr Hợp với lợi thế đi tiên, sẽ sử dụng chiến thuật gì để có thể trót lọt qua cửa của Mr Tuấn ?
Dự là sẽ có trận Tiên hoành xe đối thuận pháo trực xe mãn nhãn người xem, thế cờ sẽ đưa về tàn xe pháo mã và ........ hòa thôi :)) hòa đi, hòa là đẹp nhất :))
Xin dự đoán tỉ số 1/2 - 1/2 ( Tỉ lệ 2 bên khoảng 55 - 45 )
Bàn 2 : Nguyễn Nhật Quang - Lê Tuấn Anh
Bàn này xin nhường phần Dự đoán và bình luận cho 2 kì thủ. Bản thân 2 a đã là những bình loạn viên xuất sắc rồi, t2 là cho các a tự dự đoán kết quả mới công bằng và đầy mê hoặc để tiện bề tính kế nhau ngay từ khi trận đấu chưa bắt đầu :))
Vì a Tuấn Anh đã có bài hỏi nên e xin phép được trả lời a Tuấn Anh như sau : " a Quang đi tiên, khai cuộc xuất sắc, nhưng đường dài không dai sức. Vì vậy a Tuấn Anh nếu không có fi đao phản tiên, chỉ cần a cầm cự được đến tàn, ko quá lép, sẽ có khả năng hòa hoặc thắng cho a. Ánh sáng ở cuối đường hầm, hi vọng ko phải là ánh sáng của tàu hỏa " :))
Chúc may mắn và thành công với cả 2 kì thủ. Xin được dự đoán 1- 0 ( tỉ lệ khoảng 65 - 35 )
Bàn 3 : Nguyễn Hưng Hải - Nguyễn Anh Quỳnh
Bên Tiên là lãnh đội của HV, chiến thuật gia người Việt Nam ta, với chiến thuật mới được đưa vào thử nghiệm : Âm thầm rớt hạng ngay từ vòng 1, để rồi núp gió và bứt top liên tục, đến nay a đang đứng vô cùng vững chắc ở nhóm tranh chấp giải. Đúng là mô-tip của José Mourinho đang áp dụng cho MU :))
Bên Hậu là Thần Nộp có số má khu Lĩnh Nam với phương châm " càng nộp càng thích ". Có xem Mr Quỳnh đánh cờ mới thấy hết được cái siêu nhân chính nghĩa trong con người của a ấy : thấy mạnh là bỏ cả xe mà chạy, thấy yếu là lao vào đấm đá đạp song fi dồn người ta vào chỗ chết . Đề nghị lần sau Quỳnh nên ăn mặc theo style siêu nhân cho ae dễ nhận ra : " sịp đỏ ở ngoài, quần dài bên trong " :)) Như thế mới lột tả hết được vẻ siêu nhân đẹp zai kute trong con người a !
Xin dự đoán tỉ số : 1 - 0 ( Lối cờ của Mr Hải là chúa khắc lối cờ của Trạng Nộp, phải đến 60% tỉ lệ Trạng chết rồi mà Chúa vẫn cứ cười khà khà )
Bàn 4 : Phạm Tuấn Ngọc - Nguyễn Ngọc Quân
Bên tiên : đang bon bon lưng chừng dốc, chợt nhận ra là xe mất fanh, con dốc mang tên Phong Độ. Thua tan nát 2 trận liên tiếp đã khiến cho tinh thần Mr Ngọc xuống chưa từng có. Và chừng đó là đủ để bên Hậu - 1 thanh niên trẻ khỏe đẹp zai nhẹ nhàng tung đòn phản tiên và dứt điểm. Chưa kể là có dớp cứ gặp Quân là toàn hòa với thua.
Sẽ quá khó để có tỉ số hòa với 1 người có tỉ lệ hòa thuộc hàng ..... nhất CLB : 1/27 ( Đánh 27 trận mới được 1 trận hòa )
Ngay sau khi có bốc thăm, Mr Quân đã sốt sắng gọi ngay cho Mr Ngọc để hẹn ra CLB làm lông cắt tiết tại bàn luôn, chứ ko chờ được đến t5. Đành hẹn Quân tối t4 tuần này tại TLKD quán. Mời ae CLB ai rảnh ra động viên mình trước trận thua thứ 3 này :(
Xin dự đoán kết quả mà ai cũng biết rồi đấy : 1 người thắng !
Bàn 5 : Nguyễn Đức Thuận - Trần Đức Lương
Bên tiên : đồng cảnh ngộ với ông Tiên bàn 4 :))
Bên hậu : Thanh niên già, khỏe, đẹp zai, vừa mới đầu tư con sw 8u suýt bản quyền về thẩm ngày thẩm đêm, kết quả trình độ lên cao rõ rệt. Trong 1 ngày ngẫu hứng, sau khi đã thuộc đủ trận Thuận pháo với 8 đường 32 biến bên Tiên và 18 đường 52 biến Hậu, Mr Lương đã gọi ngay 1 số thanh niên máu mặt của CLB ra thử nghiệm fi đao. Tiếc thay mới thuộc được 15 nước đầu, mà mấy thanh niên kia toàn cao thủ trụ được trên 15 nước .....
Không biết đợt đi Hậu này, Mr Lương sẽ chuẩn bị cuộc gì, và tạo bất ngờ ở đoạn nào. Coming soon, hãy cùng hồi hộp đón xem :)
Dự đoán kết quả : 1- 0 ( Tỉ lệ khoảng 60 - 40 )
Bàn 6 : Trần Thanh Hải - Lê Trịnh Vân Sơn
Sau pha phế xe tạo sát so deep trước hiện tượng Sơn Tùng ATM, Mr Hải lần này tiếp tục đối đầu với tài năng trẻ Vân Sơn. Theo dự đoán, đây chỉ là thử thách nhỏ với 1 giang hồ cộm cán tay dao tay phớ, đầu trần chân mang dép tổ ong, khắp mình toàn fi đao cắm lút cán.
Với slogan sống : "Ở đâu có nhậu, ở đó có a " , hãy cùng chờ màn phế quân tạo sát rồi lăn ra chết ko rõ nguyên nhân của a trước tài năng trẻ của HN.
Xin được dự kết quả 1 - 0
Do thời lượng chương trình hạn hẹp ( Vừa viết vừa trực ) nên xin dừng dự đoán tại đây.
Do tính chất căng thẳng của 2 vòng 6, 7 cuối cùng, nên xin mạn phép chỉ dự đoán những bàn có khả năng tranh chấp giải.
6 bàn, 12 người rồi. Chợt ........nhớ đến a Tuấn Anh, ...... vì nhớ đến cái giải đặc biệt của a...... :)) Ban đầu e nghĩ là đơn giản, nhưng đến giờ chưa thấy :(
Hẹn gặp lại ae vào 18h tối t5 ngày 10- 11- 2016!
Xin chân thành cảm ơn !
Thoạt đọc qua thì khán giả sẽ nghĩ Ngọc là chuyên viên bán THIẾT BỊ VỆ SINH VÀ BỒN CẦU... vì ngay phần đầu của bài BL chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh của Toilet... Nhưng càng đọc thì hình ảnh của 1 chuyên gia BL mới dần lộ diện... Và phải khẳng định là phần BL của chuyên gia Ngọc về nhóm TRANH ĐOẠT PHONG BÌ là hoàn toàn có cơ sở...
Và tiếp sau đây tôi xin đưa ra một số nhận định về nhóm tranh nhau VÉ TRỤ HẠNG...
Ở nhóm trên, trong vòng 6 này chúng ta sẽ dc chứng kiến nhóm TRANH PHONG BÌ ra sức đoạt mạng nhau, trong đó khả năng sáng nhất của nhóm đoạt phong bì dày nhất đang thuộc về Hợp Blô và Quang... Còn phía dưới BXH cuộc chiến của nhóm Đùn đẩy nhau chiếc vé xuống hạng cũng đang diễn ra không kém phần sôi nổi kịch tính... Và chúng ta cùng điểm qua tình hình phong độ và lực lượng của các cặp đấu sắp diễn ra...
Bàn số 7: Nguyễn Hải Vương vs Vũ Minh Châu... Hải Vương người sở hữu lối cờ bát sát và có thể nói là đường cờ của anh rất ngáo và hung tợn... Trong giải này ở V1 xém chút nữa thì Tuấn Ngọc bị Hải Vương thiến gọn bộ cà... Nhưng do tiếng gọi của thằng đệ mang tên BIA HƠI HN cứ déo dắt vang lên từ nhà hàng Bảo Khánh trên bờ hồ Đắc Di, và trong lúc bị thằng đệ có tên Bia Hơi HN làm phân tâm thì Vương đã đánh tay lái và gián tiếp phi con xe BMW X6 vào mồm Tuấn Ngọc, và sau 5 vòng đấu thì 1 số chiếc răng của Ngọc hiện vẫn còn lung lay chưa hết đau... Kể từ sau tai nạn đáng tiếc đó Vương thi đấu ko đúng với đẳng cấp của mình... Bên kia là tài năng trẻ U13 của HN cũng sở hữu nền tảng khá tốt, tuy nhiên điểm yếu của em là chưa đủ độ già dơ lỳ lợm so với các bậc đàn anh đàn chú... Với lợi thế đi tiên và lực cờ tốt, và nếu không nhỡ tay phi xe vào mồm đối thủ thì tôi tin 1 chiến thắng sẽ thuộc về Hải Vương. Dự đoán: Hải Vương 1:0 Vũ Minh Châu
Bàn số 8: Kim Chung vs Thế Sơn
Qua những gì đã thể hiện, tôi đánh giá lực cờ của Sơn nhỉnh hơn đôi chút so với Chung, tuy nhiên với lợi thế đi tiên được quyền chọn đòn roi, tôi tin kết quả sẽ hòa. Kim Chung 1/2:1/2 Thế Sơn.
Bàn Số 9: Anh Tú vs Thanh Giang.
Có thể nói đây là cuộc chiến của 2 ông chủ. Đi tiên là ông chủ của một trong những shop Hoa mà tiếng Lào gọi là Flower... Hậu thủ là ông chủ của Đại lý gas lớn người đã từng vô địch huyện Phúc Thọ... Nếu A E nào muốn KD hoa hoặc gas thì tối thứ 5 này ăn vận lịch sự đến tận bàn để cổ vũ cho 2 ông chủ và ko đc quyên mời ông chủ cốc sinh tố rau răm, à quên sinh tố soài để đc ông chủ chuyền kinh nghiệm... Với sức cờ tốt cũng như va chạm giang hồ nhiều hơn, tôi nghiêng về 1 chiến thắng cho ông chủ GAs. Dự đoán Anh Tú 0:1 Thanh Giang.
Bàn số 10: Nguyễn Hợp Hải và Lê Minh Thanh. Với tính chất hấp dẫn của cặp đấu này, thì đây ko khác gì trận chung kết C1 Châu Âu... Đôi khi thứ hạng trên BXH chưa thể phản ánh đúng thực lực của kỳ thủ, và cặp đấu này đã minh chứng cho điều đó... Cả hai danh thủ đều sở hữu lực cờ tương đối tốt,và tinh quái, nhưng mỗi người lại mang một sắc thái khác nhau trong phong cách cờ...Hợp Hải người đã từng nhiều năm xưng hùng xưng bá ở sứ Bình Đà, bên kia Minh Thanh cũng ko phaỉ dạng vừa, Anh chính là người đã khiến không ít các tay cờ ở khu vực Cầu Giấy phải toát mồ hôi hột khi nghĩ đến tên anh... Minh Thanh một danh thủ mà chúng ta đã quá quen với những câu nói nổi tiếng: Thua do đi cờ nhanh quá, thua do ko đầu tư thời gian cho nước quan trọng, thua do đối thủ ngâm lâu quá khiến anh ức chế... và hôm nay Thanh lại đối mặt với 1 đối thủ khắc tinh với lối cờ của anh, 1 cao thủ Ngâm Tôm mang tên Hợp Hải, hẳn chúng ta còn nhớ ở V3 khi đó Tuấn Alex vs Hợp Hải, và Hợp Hải có lúc còn 6P trong khi Tuấn Alex còn 35P, và hơn nửa ván cờ đó Hợp Hải phải thi đấu dưới áp lực chỉ còn 30s.... Nghe vậy thôi chắc Minh Thanh đã tưởng tượng ra lối cờ ngâm tôm của Hải, và có lẽ Thanh muốn thua luôn rồi... Về lực cờ tôi đánh giá Hải nhỉnh hơn và quái hơn Thanh đôi chút... Nhưng chừng đó chưa đảm bảo chắc chắn 1 điểm cho Hải... Nếu Minh Thanh vẫn Đi cờ nhanh như Blitz, mà bên kia Hợp Hải phát huy đc sở trường Ngâm Tôm chắt chiu cho từng nước đi để ko bị sót nc, đồng thời gây ức chế cho Thanh, thì tôi tin tưởng một chiến thắng cho Hợp Hải.
Dự đoán Hợp Hải 1:0 Minh Thanh.
(Bật mý với Hải, khi đánh với Minh Thanh, thỉnh thoảng Hải cất lên mấy câu hát mang làn điệu quan họ Bắc Ninh, khi đó Minh Thanh mải mê nghe là kiểu gì cũng sao nhãng và lao cây vào mồm Hải... Ở hình thế như vậy thì tôi ko tìm đc lý do nào có thể khiến Hải đánh rơi chiến thắng đâu...).
Trong điều lệ của giải này không có phần: CẤM KỲ THỦ HÁT KHI THI ĐẤU... Nên Hải cứ tự tin mà cất cao tiếng hát nhé.... :)
Nhưng cũng xin lưu ý Hợp Hải là ko nên say mê hát quá, mà lại tưởng mình đang hát trong quán Karaoke 86 Trần Thái Tông Cầu Giấy, mà lại phi xe vào mồm Minh Thanh là chết dở đó.
Đến đây vợ gọi đi pha sữa cho con rồi...
Xin hẹn gặp AE vào tối thứ 5 cuồng nhiệt... Chúc tất cả AE thi đấu thăng hoa
(Trận đấu sớm) Vòng 6: Phạm Tuấn Ngọc 0-1 Nguyễn Ngọc Quân
Anh Tuấn Anh nói chuẩn cặp Hợp Hải và Minh Thanh quá, có thể nói đây đúng là chung kết C2 của giải bởi tính chất kịch tính của nó. Bản thân em đã đụng độ 2 anh này nên em biết. Anh Thanh thì lối đánh rất sáng tạo, và nhanh hệt như bóng đá Anh, bắn phá khung thành đối phương dữ dội hệt như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Còn A Hợp Hải thì chắc chắn và rất chịu khó suy nghĩ hệt như bóng đá Ý, gây cho đối thủ rất nhiều khó khăn và cả sự khó chịu trong đường cờ. Hẳn mọi người còn nhớ a Tuấn Alex đã cực kì vất vả trước a Hợp Hải và Kì thủ rất tiềm năng của CLB là Nguyễn Nhật Minh sau trận thua cực thốn trước a Hợp Hải đã tuyên bố giã từ sự nghiệp kì thủ và chuyển sang PS để mong quên đi nỗi buồn. Và a Hợp Hải vòng trước cũng tí phế võ công của tôi nên tôi phải nói h ngán a đến tận cổ rồi.:))
Còn trận a Tuấn Anh em nghĩ a trụ được Mr Quang được 30 nước thì thưởng nóng cho a 1 cốc bia thôi, quá đen cho a khi đụng độ kẻ săn mồi khát máu mang tên Mr Quang rồi. Nhưng dù sao cũng chúc a thi đấu 1 trận thật hay và đẹp mắt để không phụ lòng khán giả theo dõi. :))
Thay mặt bạn yêu cờ toàn quốc ( và cả bạn yêu cờ bên Trung Quốc), xin gửi lời chào buổi trưa đến Lang Băm- Danh Thủ Lương.
Về cặp Nguyễn Hợp Hải vs Lê Minh Thanh thì đúng là kịch tính và hấp dẫn như Lương nhận định, trận này không chỉ đơn thuần là một trận cờ giữa 2 cao thủ, mà nó còn là trận đấu trí mang nặng dấu ấn chiến thuật và lột tả hai trường phái cờ khác nhau của 2 danh thủ... Tôi tin hai danh thủ sẽ cống hiến cho khán giả những đường bóng hay, những bàn thắng đẹp và sẽ đưa khán giả lên đến nhiều cung bậc cảm súc khác nhau " từ lên đỉnh cao rồi lại xuống vực sâu"... Khiến cho người xem có cảm giác như: tim gan, lòng mề, lòng non, lòng già, dạ dày, khấu đuôi và tất cả các bộ phận nội tạng khác sẽ đảo lộn tùng phèo hết cả lên... Và đây sẽ là cặp đấu khiến cho nhiều bạn yêu cờ sẽ bị mắc bệnh đường ruột hoặc tiêu hóa.... Vô hình chung Lương lại là người được hưởng lợi, tha hồ mà bán Thuốc nhé :) :) :) :)
Trận này xứng đáng được Stream Live để phục vụ khán giả.
Còn về cặp đấu Nguyễn Nhật Quang vs Lê Tuấn Anh... Thì đúng là trận đấu một chiều
Trận này bên tiên sẽ tha hồ phô diễn với khán giả những ngón đòn phi đao để hạ gục đối thủ.
Cờ đã kém hơn, rồi lại hậu thủ, khó càng thêm khó... Tuy nhiên tôi cũng sẽ lao lên phía trước để Đấm đá xoằng phẳng với Quang (biết đâu ăn may đấm trúng huyệt Quang lăn quay ra ngất:) ).... Chứ không tử thủ, mà có thủ cũng không thủ được... Và sau một hồi đấm đá tôi lăn quay ra ngất, thì cũng hy vọng nhận được những tràng pháo tay cổ vũ của khán giả bởi tinh thần Dám chiến đấu và Hy sinh anh dũng của tôi.... khà khà
:) :) : )
P/S: Ngày mai tôi có việc đi công tác trong ngày trên Yên Bái, trong trường hợp tôi về muộn 1 chút, thì mong BTC và kỳ thủ Quang chấp thuận... Muộn nhất 8.00 PM tôi sẽ có mặt tại TLKD để nộp mạng cho Quang.
Thanks
Cặp Quang - ,Tuấn Anh theo tôi khi bóng vẫn chưa lăn thì kq cũng chả biết thế nào đâu. Hãy nhìn gương Donald Trump và Hillary Clinton
Cứ hò hét kêu nạp mạng cho a Quang, cuối cùng lấy mạng ông ấy. Văn này nghe quen quen :))
Vòng 6:
Nguyễn Hưng Hải 1 - 0 Nguyễn Anh Quỳnh
Vòng 6: Nguyễn Hợp Hải 0-1 Lê Minh Thanh
Ván 6. Nguyễn Thành Trung 1 - 0 Triệu Sơn Tùng
Nguyễn Nhật Quang - Lê Tuấn Anh (1-0)
Vòng 6 : Nguyễn văn Hợp 1/2 Nguyễn việt Tuấn
" Siêu Trộm Xe"- Nhật Quang thuộc tất cả các biến to nhỏ, nhớn bé, chính phụ, của THuận Pháo.
Quả là ghê thật
Đỗ Kim Chung 0.5-0.5 Nguyễn Thế Sơn
Nhật Quang đã trải qua 6 ván gần như chắc thắng cả 6 ván, chỉ sơ sẩy 1 ván để hòa với Hợp blo. Ván 7 chắc chắn Nhật Quang sẽ đối mặt với "hàng khủng" của Clb mang tên Nguyễn Hưng Hải vì cho đến nay Top đầu gồm có Nhật Quang 5,5 điểm, Nguyễn Văn Hợp 5 điểm, Việt Tuấn 4,5 điểm, Hưng Hải 4,5 điểm... thì các đối thủ kia đã gặp nhau hết rồi, chỉ còn Nhật Quang và Hưng Hải là chưa gặp nhau. Đến 99% là Quang và Hưng Hải sẽ đụng nhau ở ván 7, chỉ có điều chưa biết ai được đi tiên mà thôi.
Liệu ván 7 này, biệt danh "Siêu trộm xe" mà Tuấn Anh đã đặt cho Nhật Quang có phát huy tác dụng trước "hàng cứng" Hưng Hải của clb hay không. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu cân tài cân sức, cơ hội chia đều cho cả 2 bên. Nhật Quang tinh thông khai cuộc, trung tàn thâm hậu; Hưng Hải khai cục sáng tạo, trung tàn uyển chuyển. Công bằng mà xét thì Nhật Quang nhỉnh hơn Hưng Hải một chút vì Nhật Quang tinh thông khai trung tàn, còn Hưng Hải trung tàn tốt nhưng khai cục hay "phá cách". Tuy nhiên Nhật Quang lại rất giỏi khai thác sai lầm của đối phương dù là rất nhỏ.
Tôi đánh giá tỉ lệ Nhật Quang - Hưng Hài 55-45. Tuy nhiên, nếu Hưng Hải cầm tiên thì tỉ lệ này khá cân bằng 50-50, cơ hội chia đều cho cả 2 bên. Cũng khó nói trước được điều gì, Nhật Quang có thể thắng, nhưng Hưng Hải cũng có thể làm nên bất ngờ và Tuấn Anh cũng nên chuẩn bị giải thưởng nếu may mắn Hưng Hải vượt qua được Nhật Quang (như Tuấn Anh đã nói nếu Hưng Hải vào Top 2 sẽ ngay lập tức thưởng nóng):tlkdphao
Chienxa nếu có hết kết quả các ván thì bốc thăm sớm cho anh em chuẩn bị.: xoatay
Kính thưa thầy Vũ Hữu Cường,
Kính thưa Mr Nguyễn Hưng Hải cùng các ae trong CLB thân mến !
T5 tuần này là vòng cuối của giải chuyên đề Thuận Pháo, cũng là giải cuối mà người em của Clb -Thế Sơn tham gia, trước khi e lên đường sang xứ sở JAV. Dự là t5 tuần này sau khi thi đấu xong, ae ta làm cái lễ đưa Sơn sang xứ người, mong e chân cứng đá mềm, thượng lộ bình an! ( mọi chi fí sẽ do quốc vương CamPuChia tài trợ :) ). Tuy nhiên chính chủ chưa mở lời thì ở đây e cũng ko tiện bàn thêm.
Tháng 1- 2017 Mr Nhật Quang cũng đang tính toán đi nước ngoài. Dự là khi a về thì mỗi ae trong clb chúng ta sẽ fải nhượng a được 1 tiên trở lên :))
Mục đích e viết bài này hôm nay, muốn xin thầy và a Hải cho clb tuần sau thi đấu giải tự do cờ tiêu chuẩn ( 45'+30s) để tổng kết năm 2016 đầy biến động, cũng để Mr Nhật Quang vẫy vùng trong ao 1 thời gian trước khi rồng ra biển lớn !
Đây chỉ là ý kiến tự fát của cá nhân e, mong thầy, a Hải và các ae trong CLB nhận xét và cho ý kiến :)
Ồ, rất tuyệt vời ý kiến của NGỌC Ý TÁ (trong các thước phim 18+ rất hay xuất hiện hình ảnh của các Y Tá :) :) :) :) )
- Sau giải, trao giải xong, AE CLB đi liên hoan tổng kết thì không còn gì tuyệt vời hơn. Tôi đôi hay bận rộn cho các CV khác, còn đi uống beer thì không bao giờ bận, và thường ko giữ được mình trước sự vẫy gọi quyến rũ của Beer.
- Tạm chia tay Sơn (vì lý do cv) là một tổn thất (tạm thời ) không nhỏ của CLB. Tuy nhiên AE CLB sẽ giảm đi 1 chướng ngại vật khó chịu trên con đường cầm cái PHONG BÌ trong mỗi chuyên đề...
- Lên đường sang sứ sở JAV chú SƠN cho anh gửi lời cô em kết nghĩa của anh là MARIA OZAWA nhé, nói với em nó là: Việc giải nghệ của em nó để lại 1 sự tiếc nuối trong lòng các nam fan hâm mộ nam, đặc biệt là các crazy fan chưa vợ như Phạm Tuấn Ngọc, Trần Đức Lương, Nguyễn Nhật Quang của HV TLKĐ... Thay lời những AE chưa vợ - chú SƠN chuyển lời cảm ơn sâu sắc của AE đến MARIA OZAWA nhé, em ý góp phần không nhỏ giúp các AE trong mỗi lần " LÊN ĐỈNH VINH QUANG"...
- Do sau trận chung kết(V7 Thuận Pháo) Ban Huấn Luyện cùng AE CLB có chương trình liên hoan, nên tôi xin có ý kiến là trận Chung kết BTC cho đá sớm 1 chút (6h đá). Sau đó còn đọc diễn văn, bế mạc, cảm ơn rất mất thời gian, ảnh hưởng ko nhỏ đến tiến độ Beer rượu của toàn CLB.
- Nhật Quang đi nước ngoài thì gái VN các anh để cho ai? (Gái VN không thích điều này- Chảy máu nhân tài Việt) Có thể Q sài đồ ngoại quen rồi, giờ sài đồ nội nó không hợp khẩu vị? Dù sao đó là vấn đề Ẩm Thực của Quang, tôi xin phép không có ý kiến gì.
Rất mong trận bia AE CLB chia tay Sơn. :) :) :) :)
chuyên đề thuận pháo
V¨¢n 7
B¨¤n STT T¨ºn Điểm KQ Điểm T¨ºn STT
1 6 Nguyễn Hưng Hải 4? 5? Nguyễn Nhật Quang 12
2 11 Nguyễn Ngọc Quân 4 5 Nguyễn Văn Hợp 16
3 15 Nguyễn Việt Tuấn 4? 4 Nguyễn Đức Thuận 17
4 4 Lê Tuấn Anh 3? 4 Lê Trịnh Vân Sơn 27
5 5 Nguyễn Anh Quỳnh 3? 3? Nguyễn Hải Vương 7
6 3 L¨º Minh Thanh 3 3 Đỗ Kim Chung 26
7 24 Trần Đức Lương 3 3 Nguyễn Thành Trung 13
8 14 Nguyễn Thế Sơn 3 3 Trần Thanh Hải 23
9 22 Trần Thanh Giang 3 3 Phạm Tuấn Ngọc 19
10 25 Vũ Minh Châu 2? 2? Trần Duy Tuấn 21
11 20 Triệu Sơn Tùng 2 2 Ho¨¤ng Anh T¨² 1
12 8 Nguyễn Hợp Hải 2 2 Ng? Xuan Gia Huy 18
13 2 Nguyễn Văn Trình 1 2 Lê Trịnh Vân Cường 28
9 Nguyễn Hữu Anh 1? Miễn đấu
2 giải liên tiếp đều gặp anh Hợp Blo vòng cuối. không biết lần này là hên hay xui đây, :suynghi1
TỐI THỨ 5 CUỒNG NHIỆT.
SÔI ĐỘNG CÙNG TRẬN CHUNG KẾT CHUYÊN ĐỀ THUẬN PHÁO- HV TLKĐ.
Như vậy chúng ta đã - đang trải qua và cháy cùng giải thuận pháo rất cuồng nhiệt.
Đêm nay sẽ là trận cuối cùng của giải, chỉ khi tiếng còi mãn cuộc được cất lên, thì chúng ta mới biết được ai là chủ nhân của chiếc PHONG BÌ danh giá.
Trên cơ sở lý thuyết thì chỉ có 4 sát thủ có cơ hội tranh đoạt ngôi vương:
1. Nhật Quang
2. Hưng Hải
3. Tuấn Alex
4. Hợp Blo
Và rõ ràng nhìn trên BXH, thì khả năng Quang vô địch là cao nhất, vì ván trót này Quang chỉ cần KHÔNG THUA (và tất nhiên phải đợi Hợp Blo không thắng thì Quang sẽ đương nhiên lên ngôi).
Để cùng cháy với trận chung kết này, (thay mặt nhà cái) tôi xin mạn phép đưa ra các kèo để AE lựa chọn đầu tư để lấy BIA.... cho những AE không còn cơ hội lấy Phong Bì
1. Bàn số 1: Nguyễn Hưng Hải vs Nguyễn Nhật Quang. Tỷ lệ bóng 0:0 (Hưng Hải bỏ 80: Quang ăn 85)
2. Bàn số 2: Nguyễn Ngọc Quân vs Nguyễn Văn Hợp. Tỷ lệ bóng +1/4:0 (Quân ăn 80: Hợp Blo bỏ 85)
3. Bàn số 3: Nguyễn Việt Tuấn Alex vs Nguyễn Đức Thuận. Tỷ lệ bóng 0:0 (Alex ăn 95: Thuận bỏ 90)
Các cặp còn lại là bóng cỏ, nhà cái xin phép không làm độ.
Tuy nhiên vẫn có thêm một số sự lựa chọn cho các AE mộ điệu không thích bóng "xịn" mà chỉ thích " bóng cỏ" tham khảo cân nhắc nhé.
4. Bàn số 4: Lê Tuấn Anh vs Lê Trịnh Vân Sơn. Tỷ lệ +1/4:0 (Tuấn Anh ăn 90: Vân Sơn bỏ 80)
5. Bàn số 5: Nguyễn Anh Quỳnh vs Nguyễn Hải Vương. Tỷ lệ 0:0 (Anh Quỳnh ăn 70: Hải Vương bỏ 80)
6. Bàn số 6: Lê Minh Thanh vs Đỗ Kim Chung. Tỷ lệ 0:0 (Minh Thanh ăn 95: Kim Chung bỏ 90)
7. Bàn số 7: Trần Đức Lương vs Nguyễn Thành Trung. Tỷ lệ 0:0 (Lương ăn 90: Trung bỏ 90)
8. Bàn số 8: Nguyễn Thế Sơn vs Trần Thanh Hải. Tỷ lệ 0:0 (bỏ đủ ăn đủ)
9. Bàn số 9: Trần Thanh Giang vs Phạm Tuấn Ngọc. Tỷ lệ 0:0 (bỏ đủ ăn đủ)
Xin mời anh em...
Mỗi kèo ta cứ tình bằng 1 thùng bia lon HN (200K) đã bao gồm thuế VAT và phí vận chuyển, nhưng chưa bao gồm tiền phế của nhà cái :) :) :0 :) :)
Xin nhắc lại cơ cấu giải thưởng của giải Thuận pháo:
Nhất: 2.000.000 đ ( Chứng nhận giải thưởng CLB)
Nhì: 1.000.000 đ ( Chứng nhận giải thưởng CLB)
Ba : 700.000 đ ( Chứng nhận giải thưởng CLB)
Tư: 300.000 đ
Năm: 200.000 đ
Sáu: 100.000 đ