Mấy bố bình luận thì nên bình kiểu nước này ko chính xác, nước này cao chứ đừng có bình luận kiểu xem xét lại tư cách, bán độ hay sao mà thấp thế...Các ông có giỏi thì ra mà đánh đi ngồi cầm cái SW rồi nói người này thấp người kia cao. Bực cả mình!
Printable View
Mấy bố bình luận thì nên bình kiểu nước này ko chính xác, nước này cao chứ đừng có bình luận kiểu xem xét lại tư cách, bán độ hay sao mà thấp thế...Các ông có giỏi thì ra mà đánh đi ngồi cầm cái SW rồi nói người này thấp người kia cao. Bực cả mình!
Sau 2 ván đấu thấy 2 kỳ thủ rất mệt và đang nghỉ ngơi chút. Hương vẫn còn đang rất máu uýnh tiếp, còn Bảo thì nói với tính chất giao lưu: "Có người khác chơi Bảo vẫn chơi". Có lẽ diễn ra thêm 1 cặp đấu nữa giữa Kỳ Vương đất Bắc và kỳ vương Việt Nam.
Ván 6 Tùng không làm biên bản à?
Bảo ở Bắc kỳ bị xa luân chiến ác quá. Sáng đánh với Mr Hương đến chiều tối rồi tiếp tục đánh giao lưu với mấy anh em ở đó 2 - 3 cốc một ván. Chiều thứ 7 này, Mr Nhất đến Bắc Kỳ, anh em Thăng Long Kỳ Đạo bố trí cho Bảo và Nhất gặp nhau để giải tỏa không khí và xem Mr Nhất vần Bảo về trung cục thế nào, có khó chịu hơn Mr Hương không.
Ván 7 không ai làm nữa , mọi người bận hết rồi !!!
anh em bận hết hay là đang chiến đấu với nhau ở Thăng Long quán vậy.Hiza...
Nói chung là thế này , trận này là trận độ rất mệt mỏi , anh em đã hết sức nhiệt tình nhưng 1 số người spam linh tinh nên không muốn làm nữa , hơn thế mọi người cũng phải đi làm , biên bản sẽ cập nhật sau nhưng chiều nay thì không tường thuật trực tiếp nữa vì lý do khách quan .
Hiện nay Hương đang ưu lớn ván chiều , khả năng từ hòa đến thắng !!!