tuần này team Milan đụng độ với Nockten tại giải H2H và TADA_TamNhinViet tại giải FCT.đều là những đối thủ mình ko muốn thua :-s.tuần này căng thẳng đây #:-s
Printable View
tuần này team Milan đụng độ với Nockten tại giải H2H và TADA_TamNhinViet tại giải FCT.đều là những đối thủ mình ko muốn thua :-s.tuần này căng thẳng đây #:-s
Bác Milan cứ yên tâm ổn định đội hình, Fts hiện thời tạm nghỉ để nhường sân khấu cho giải A1 bác nhé.
bác nào gặp DuongPho cũng yên tâm tuần này vì hiện nay đội hình giữ nguyên
-Valencia của MU vừa bị chấn thương nặng không biết bao giờ mới trở lại được,may mà đội Nam Dong FC không có(đội Hoa Sua có nhưng không sao).
Valen chấn thương em lại phải bán rồi,chị mái mơ và a chốt gặp em có cơ win rồi, đi tiên trước 4 nước hì hì
Diamond cũng có Valencia em ơi. Cuối tuần không có fatasy thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ?
"Bão" chấn thương tàn phá Tottenham
Premier League sẽ trở lại vào cuối tuần này, Tottenham sẽ có chuyến làm khách trên sân Emirates của hàng xóm Arsenal. Đó là một trận đấu rất quan trọng, nhưng họ lại mất một loạt những cầu thủ tốt nhất bởi chấn thương.
Theo tin mới nhất, bộ ba Emmanuel Adebayor - Luka Modric và Benoit Assou-Ekotto vừa gia nhập bản danh sách chấn thương vốn đã rất dài của Tottenham. Với HLV Harry Redknapp, đây thực sự là điều quá khủng khiếp bởi cả 3 đều là những cầu thủ hết sức quan trọng.
Tiền đạo số một Adebayor đã dính chấn thương trong buổi tập hôm thứ Bảy vừa qua khi bị vặn đầu gối sau một nỗ lực khống chế bóng. Chấn thương này tuy không quá nặng nhưng khả năng anh kịp bình phục để có mặt ở trận đấu với Arsenal vào cuối tuần này là không nhiều.
Tiền vệ Luka Modric lại đang bị đau bắp chân và bị cúm, lý do khiến anh phải vắng mặt ở trận đấu với Stevenage tại vòng 5 FA Cup mới đây. Trong khi đó, hậu vệ đang có phong độ rất cao là Benoit Assou-Ekotto lại bị chấn thương háng. Hậu vệ người Cameroon này đã phải tiến hành một tiểu phẫu hôm thứ Hai tuần trước để giải quyết dứt điểm chấn thương này.
Không chỉ thiếu vắng bộ ba nói trên, Tottenham còn mất 2 tiền vệ Rafael van der Vaart và Sandro. Cả hai cầu thủ này đều dính chấn thương bắp chân và chưa biết chắc chắn khi nào mới có thể thi đấu trở lại.
Trong khi đó, đội trưởng Ledley King cũng đã bị chấn thương nhẹ và khả năng đủ thể lực để ra sân ở trận gặp Arsenal còn bỏ ngỏ. Tiền vệ Niko Kranjcar cũng đang bị chấn thương và chỉ mới vừa tập nhẹ lại được từ chiều qua (19/2).
Trong danh sách chấn thương của Tottenham còn có những bệnh binh nặng khác như Bentley (chấn thương đầu gối), Gallas (chấn thương bắp), Jenas (chấn thương gót chân) và Huddlestone (chấn thương đầu gối).
(Theo bongdaplus.com)
Fernando Torres đã mất vị trí chính thức ở Chelsea
Chuyến hành quân tới làm khách trước Napoli của Chelsea đương nhiên sẽ vẫn có tên Fernando Torres, thế nhưng anh sẽ chỉ đóng vai trò tiền đạo dự bị. Đó là tuyên bố mới nhất của HLV Andre Villas-Boas trong buổi họp đội trước khi lên đường tới Italia.
HLV người Bồ Đào Nha khẳng định ông quá thất vọng với những gì Torres đã thể hiện trong thời gian qua. Villas-Boas đã cho Torres rất nhiều cơ hội khi xếp anh đá chính liên tiếp tới 9 trận, 6 trong số đó đá cả 90 phút. Tuy nhiên những gì thu lại được là quá ít.
Theo thống kê, tiền đạo này đã tịt ngòi trong 22 trận liên tiếp đã qua của Chelsea và ghi được vẻn vẹn 3 bàn sau 34 trận tại Premier League. Đó là một con số thực sự thất vọng khi biết rằng đội chủ sân Stamford Bridge đã phải bỏ ra tới 50 triệu bảng để rước anh về từ Liverpool.
HLV Villas-Boas đã buộc phải thốt lên rằng Torres đá quá tệ và chẳng biết đến bao giờ anh mới tìm lại được sự sắc sảo và tự tin như khi còn chơi cho Liverpool hay đá tại Tây Ban Nha. Trong trận hòa 1-1 với Birmingham mới đây, màn trình diễn quá tệ của El Nino đã khiến anh bị thay ra ngay sau hiệp 1.
Trận đấu đó cũng có thể coi là cơ hội cuối cùng để Torres chứng minh mình bởi Drogba đã trở lại. Tuy nhiên tiền đạo này lại không thể tận dụng được và mọi thứ đã chấm hết. "Droba sẽ đá chính ở trận gặp Napoli. Tôi không thể chờ đợi được nhiều hơn nữa ở Torres. Anh ta đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn quá thất thường và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn, điều không được phép xảy ra với 1 tiền đạo" - Villas Boas thừa nhận.
(Theo bongdaplus.com)
Tevez sẽ trở lại sau 2 tuần nữa
HLV Roberto Mancini của Man City vừa khẳng định vấn đề với Carlos Tevez đã được giải quyết và tiền đạo này sẽ thi đấu trở lại sau 2 tuần nữa.
Mối bất hòa giữa Tevez với HLV Mancini và CLB Man City đang dần được giải quyết khi tiền đạo này vừa chính thức có cuộc gặp gỡ với BLĐ đội bóng thành Manchester và cũng đã có lời xin lỗi vì những hành động của mình. Trong phát biểu mới đây nhất, HLV Mancini đã khẳng định ông chấp nhận lời xin lỗi của tuyển thủ Argentina này và sẽ tạo cơ hội để anh sớm được ra sân trở lại.
Phát biểu trên website chính thức của Man City, HLV Mancini khẳng định: “Tôi rất vui mừng với những sự thay đổi của Tevez. Trong ngày hôm nay (22/2), tôi sẽ có cuộc nói chuyện trực tiếp với cậu ấy và sẽ trao đổi về công việc hiện tại. Đương nhiên tôi sẽ dành cho Tevez một vị trí trong đội hình”.
Tuy nhiên HLV người Italia cũng cho rằng ông sẽ không vội vàng sử dụng Tevez bởi cầu thủ người Argentina này sẽ cần khoảng 2 tuần để tập luyện cùng đồng đội trước khi có thể quay trở lại thi đấu. Tevez đã nghỉ một thời gian quá dài và anh ta cần phải tập luyện để lấy lại cảm giác bóng cùng sự ăn ý với đồng đội.
(Bongdaplus.vn)
Rooney bị nhiễm trùng
HLV Alex Ferguson xác nhận, tiền đạo Wayne Rooney không thể có mặt ở trận lượt về vòng 1/16 Europa League diễn ra vào rạng sáng ngày 24/2 vì chưa kịp bình phục chấn thương... cổ họng.
Phát biểu trước báo giới, chiến lược gia người Scotland cho biết, Rooney bị đau cổ họng từ trận lượt đi trên sân Amsterdam Arena cách đây một tuần. Đến hôm qua, các bác sỹ xác nhận "gã Shrek" bị nhiễm trùng cổ họng và chính vì thế, chân sút số một của Quỷ đỏ sẽ không thể góp mặt ở trận tái đấu với Ajax.
“Tôi rất tiếc phải thông báo rằng, Rooney sẽ vắng mặt ở trận đấu ngày mai (gặp Ajax). Cậu ấy vẫn cảm thấy đau ở họng và chúng tôi không thể mạo hiểm sử dụng cậu ấy”, HLV Alex Ferguson phát biểu.
Vắng Rooney thực sự là một tổn thất lớn của Man United. Tuy nhiên, HLV Alex Ferguson không quá lo lắng cho Quỷ đỏ ở trận lượt về gặp Ajax. Hiện M.U đang có lợi thế lớn khi giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của đối thủ này. Bên cạnh đó, trong tay chiến lược gia người Scotland vẫn còn cả Javier Hernandez, Danny Welbeck và Dimitar Berbatov.
Theo các chuyên gia, ở trận đấu gặp Ajax, Man United thậm chí sẽ tung ra đội hình hầu hết các dự bị. Đơn giản bởi đội bóng Hà Lan giờ đây không còn mạnh mẽ như trước. Hiện gã khổng lồ tới từ xứ sở hoa Tuy-lip cũng đang chìm trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.
"Rooney không thể ra sân ở trận gặp Ajax, nhưng chúng tôi hy vọng cậu ấy có thể kịp bình phục ở trận đấu gặp Norwich City vào cuối tuần này", HLV Ferguson cho biết thêm.
Hiện Man United đang kém Man City 2 điểm trên BXH tại Premier League. Vì thế, rất có thể đây là một chiêu bài "giấu" Rooney của Sir Alex nhằm dành sức cho các trụ cột cho những trận đấu căng thẳng tại giải Ngoại hạng.
(Bongdaplus.vn)