Dạo này nhiều bác thất vọng với kết quả thi đấu nên cũng im hơi lặng tiếng.
Một số bác khác thì tự sướng nên cũng ko ngó ngàng gì đến diễn đàn.
Một số khác nữa thì bận việc, đi công tác :))
Printable View
Dạo này nhiều bác thất vọng với kết quả thi đấu nên cũng im hơi lặng tiếng.
Một số bác khác thì tự sướng nên cũng ko ngó ngàng gì đến diễn đàn.
Một số khác nữa thì bận việc, đi công tác :))
Everton v Sunderland (Sat 10 Nov 15.00)
Một chiến thắng tối thiểu cho đội chủ nhà có vẻ như là một sự lựa chọn an toàn cho cặp đấu này.
Cũng như Fulham , Everton đã ghi bàn trong tất cả các trận đấu, trừ 1 trận trong mùa giải này, trong khi Sunderland, mặc dù có hàng thủ đáng tin cậy ở phía sau, nhưng hàng công lại quá kém khi mới ghi được 6 bàn trong 10 trận. Fletcher tịt ngòi đồng nghĩa với Sunderland tịt ngòi và Martin O'Neill đang làm mọi cách để tránh điều đó nếu không muốn tụt xuống nhóm đèn đỏ. Ở một bộ mặt khác, Eveton cũng hòa 4 trận gần nhất nhưng với phong độ rất cao của Fellani và Mirralas, hy vọng điều đó sẽ không lặp lại.
David Moyes có lẽ hài lòng với đội hình chính đã sẵn sàng cho trận đấu cuối tuần này. Trong cuộc họp báo trước trận đấu HLV Everton khẳng định rằng Tony Hibbert , Darron Gibson và Victor Anichebe sẽ vắng mặt, nhưng tất cả các cặp mắt đang hướng về cầu thủ có nhiều khả năng ghi bàn là Fellaini. Đối với những người gần đây đã mua tiền vệ tấn công này, họ sẽ để ý xem nếu anh ta dính thẻ vàng cuối tuần này, thì tiền vệ người Bỉ sẽ bị cấm một trận đấu.
Tôi nghĩ rằng sức ép cuối tuần này sẽ dành cho Martin O'Neill với 2 hậu vệ đang đối mặt với bài test thể lực cuối cùng nhưng ông không tiết lộ họ là ai. Danny Rose cũng có thể trở lại bên cánh trái nếu vượt qua bài test thể lực, còn nếu không thì hy vọng đội hình xuất phát sẽ giống với Gameweek 10.
Bữa nay không có trận nào đá sớm nhỉ :D
Hôm nay sẽ tiêu diệt FC SCORPION để giành vị trí của đội bạn trên BXH , tiến tới đánh chiếm ngôi đầu , he he !!!
H2H hôm nay ai gặp Nockten thì hên rùi, mình quên mất không thay đội hình :tlkhocloc