Bảng kết quả chung cuộc
http://vietnamchess.vn/images/chess_...wxq2015_62.jpg
Printable View
Bảng kết quả chung cuộc
http://vietnamchess.vn/images/chess_...wxq2015_62.jpg
Thay mặt BQT diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo xin được cảm ơn tổng thư ký Nguyễn Phước Trung ( nick hoalandai ) đã liên tục hỗ trợ những hình ảnh và biên bản cập nhật về để phục vụ bạn yêu cờ toàn quốc .
Cảm ơn huấn luyện viên Hoàng Đình Hồng với những bình luận nóng hổi và sát sao về các diễn biến của giải đấu .
Cảm ơn ban huấn luyện , cảm ơn các kỳ thủ đã nỗ lực thi đấu hết sức mình trong bối cảnh khó khăn về địa lý , khó khăn về thời tiết , khí hậu . Đoàn kết hết mình vì màu cờ sắc áo , khẳng định thực lực và bản lĩnh trước dàn VĐV đông đảo và ngày càng được đầu tư tốt của các đối thủ .
Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt thành của các Mod , các thành viên , chính sự nhiệt tình của các bạn đã đem lại sự sôi động cho giải đấu , chúng ta đã có những phút giây hồi hộp và âu lo , những nỗi buồn khó nói lên lời khi các kỳ thủ thân yêu thất bại , và cả niềm vui bùng nổ và vỡ òa khi đội tuyển giành chiến thắng .
Trên hết tất cả , chúng ta đã cùng nhau thể hiện được SỰ ĐOÀN KẾT , ĐỒNG LÒNG , NỖ LỰC vì một nền cờ Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững .
Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn vào các giải đấu mới , những niềm vui mới bên cạnh những guồng quay đam mê mới .
Trân trọng !!!
Các bạn xem topic tổng hợp các ván đấu giải thế giới 2015 tại đây:
http://cotuong.thanglongkydao.com/th...unich-Duc-2015
Sau giải đấu này các sách viết về cờ tướng cần biên soạn lại về các hình cờ hòa, các SW phải cài đặt lại,muốn biết khi nào hòa hãy gọi điện hoăc mail hỏi Trịnh Duy Đồng 1 câu.hihi
Nói chuyện ngoài lề chút, mình thấy sắp tới có cả giải Châu Á, bạn nào có biết đánh giải này thì Việt Nam cử ai không và Trung quốc cử ai đi đánh không. Rất mong có topic này sớm để mọi người cùng thảo luận. Mình nhớ quy định của Trung quốc thì vô địch quốc gia được đi đánh thế giới như Trịnh Duy Đồng, Á quân và quý quân quốc gia đi đánh giải Châu Á. Nếu đúng vậy thì năm nay đi đánh giải Vô địch Châu Á của Trung Quốc sẽ là bộ đội Hứa Ngân Xuyên và Vương Thiên Nhất. Đúng vậy thì rất khó cho các nước khác trong khu vực...
Đội tuyển Việt Nam không thành công! Nhưng...
"NGỌN" KHÔNG ĐẠT
Mặc dù rất hiểu và cảm thông với những khó khăn mà đội tuyển cờ tướng Việt Nam phải đối mặt trong thời gian qua nói chung và giải VĐTG lần này nói riêng, tôi vẫn phải thẳng thắn đánh giá: Chúng ta đã không đạt chỉ tiêu trước giờ lên đường.
So sánh với các kỳ giải trước, rất dễ để làng cờ đưa ra một số nhận định về chỉ tiêu thành tích tại giải năm nay:
- Giành HCB hoặc HCĐ cá nhân nam (như những Nguyễn Vũ Quân hay Nguyễn Thành Bảo từng làm được trước đây)
- Giành HCB cá nhân nữ (như Ngô Lan Hương và Nguyễn Hoàng Yến từng đạt được)
- Giành HCB đồng đội nam (như ĐTVN từng thành công).
Nhưng thành quả cuối cùng chỉ là 2 tấm HCĐ: đồng đội nam và cá nhân nữ.
Ở giải nam: Lại Lý Huynh đương nhiên là niềm hy vọng số 1 của cờ tướng VN hiện tại. Đấy là điều không có gì phải nghi ngờ, căn cứ vào thành tích cực kỳ ấn tượng của Huynh tại các giải trong nước gần đây. Huynh cũng đồng thời là kỳ thủ VN có phong độ khá tốt khi đối đầu các cao thủ Trung Quốc. Cuộc so tài gần đây với Lê Đức Chí là một minh chứng mới nhất. Điểm rất mạnh của Huynh là khai cuộc, và nếu không để lép về khai cuộc thì hoàn toàn có thể trông đợi vào bất ngờ khi trung cuộc vốn thiên biến vạn hóa.
Nhưng thực tế cho thấy Huynh hay thôi chưa đủ. Lý Cẩm Hoan và Tào Nham Lỗi - những người đã hòa với Huynh tại giải này cho thấy lực cờ và kinh nghiệm hoàn toàn không thua gì Huynh. Còn Trịnh Duy Đồng, người đã thắng Huynh rồi trở thành tân vương của cờ tướng thế giới - vốn được đánh giá là bậc kỳ tài mới của làng cờ Tàu Khựa ở thời điểm này!
Hơi tiếc cho Huynh ở ván thua Trịnh Duy Đồng (nghe thầy Hoàng Đình Hồng nói là về tàn Huynh cận giờ quá nên không xử lý tốt), nhưng cũng phải thừa nhận trình vần tàn của Đồng nói riêng và cao thủ hàng đầu Tung Của nói chung là rất cao, vượt hơn nhóm đầu của cờ tướng VN 1 bậc!
Nhưng rõ ràng, cờ tướng VN nói chung, Lại Lý Huynh nói riêng nhân dịp này cần nhìn nhận lại về thực lực trên bản đồ thế giới. Ván hòa Tiết Hàm Đệ (Đức) cho thấy rõ hơn vấn đề: Khi gặp đối thủ khó, chủ trương "sút bóng ra biên" thì độ bén trong công sát của Huynh có vẻ vẫn chưa đủ. Phải chăng chính bởi môi trường tập luyện và thi đấu mà nên (ít cơ hội thi đấu đỉnh cao theo đúng nghĩa quá).
Huynh gặp khó đã đành. Đồng đội của anh là lão tướng Trềnh A Sáng một lần nữa cho thấy phong độ bất ổn. Anh có thể chơi những ván cờ xuất sắc, nhưng cũng có thể thua những ván dưới phong độ. Thêm nữa, có vẻ anh Sáng giảm sút sức khỏe mà tâm lý thi đấu với các danh thủ quốc tế cũng không được tốt.
Bởi những lý do ấy, vị trí HCĐ đồng đội, xem ra cũng đã là kết quả khả quan so với TÌNH HÌNH THỰC TẾ (chứ không phải với niềm hy vọng trước giải của giới mộ điệu).
* BẢNG NỮ: Hồ Thị Thanh Hồng đã thi đấu tốt ở những ván đầu, trong đó có việc cầm hòa nhà Vương Lâm Na - một kỳ vương nữ khét tiếng của làng cờ Trung Quốc từ lâu. Nhưng chỉ BHL mới rõ thực tế sự chuẩn bị cả về chuyên môn lẫn tâm lý của Hồng ra sao khiến bị kỳ thủ Anh quốc thủ hòa rồi thất bại trước Cổ Đan (Mỹ). Trên thực tế, lực cờ của Hồng và Cổ Đan là tương đương, nên chỉ cần xuất hiện trạng thái tâm lý không được tốt, hoặc sức khỏe không đảm bảo 100% là có thể dẫn tới thua trận. HCĐ cho Hồng, người không có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, xét cho cùng cũng không phải tệ.
NHƯNG HÃY XEM LẠI "GỐC"...
Vâng, trước tiên cần nhìn nhận nghiêm túc: Môi trường thi đấu của các kỳ thủ VN trong thời gian qua đã thật sự tốt hay chưa? Chúng ta vẫn duy trì các giải đấu A1, A2 và "Đấu thủ mạnh" toàn quốc hàng năm, nhưng chất lượng các giải dường như không được nâng cao so với trước.
Nhiều giải A1, A2 còn tồn tại trình trạng "bơm điểm" hoặc thậm chí "bán, mua" hay đơn thuần chỉ là "nhường" vì... quan hệ. Đây là điều người trong cuộc ai cũng biết, chỉ là ngại nói ra mà thôi!
Ở khu vực đỉnh cao, các kỳ thủ VN có ít cơ hội thi đấu thật sự "căng tay" do quá thiếu các giải đấu có GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG cao, với nhiều đối tượng mạnh (cả trong nước lẫn quốc tế). Cúp Phương Trang bị "khai tử" mà tạm thời chưa có giải thay thế tương xứng. Những giải như Master Cúp Trọng Nhân hay Kỳ vương PTSC Marine vẫn mang nặng tính "ganh đua nội bộ" nhiều hơn, vả chăng cũng vẫn còn quá ít...
Trong khi ấy, nhìn từ giải VĐTG, có thể khẳng định các đối thủ của chúng ta cũng rất hay, đa số thể hiện sự tiến bộ rõ nét. Ngay cả các kỳ thủ châu Âu 100% cũng tiến bộ nhiều, chưa nói tới nhiều cao thủ gốc Hoa khoác áo các nước.
Trong số ấy, ở bảng nam phải đặc biệt nhấn mạnh cái tên Tào Nham Lỗi, người đã hòa Huynh và thể hiện phong độ cực cao gần đây. Danh thủ khoác áo Macao này vốn là VĐV chuyên nghiệp của Trung Quốc, đứng khoảng trong tốp 50 của nước bạn. Kể từ khi được Macao chiêu dụ về đánh cho đội tuyển vùng lãnh thổ này, Tào càng tăng cường rèn giũa, cọ xát, phát huy tối đa việc được "tắm mình" trong MÔI TRƯỜNG CỜ TƯỚNG CHUYÊN NGHIỆP của Trung Quốc. Nhờ vậy, kỳ nghệ của Tào Nham Lỗi đã thăng tiến một cách chắc chắn, ở thời điểm này đủ sức làm khó cho mọi danh thủ hàng đầu của Trung Quốc.
Ngoài Tào Nham Lỗi thì không thể không kể tới những Trang Hoằng Minh - tài năng số 1 của Philippines cũng thường xuyên có dịp tập huấn với làng cờ Trung Quốc hay Lý Cẩm Hoan (Macau - người cũng thường xuyên tham gia các giải cờ lớn, Hoàng Học Khiêm (Hong Kong)... Nên nhớ rằng trong hoàn cảnh cờ tướng đang phát triển rộng rãi, sách vở - tài liệu vô kể, Software và phương tiện tập luyện phong phú, thì sự tiến bộ của kỳ thủ các nước là đương nhiên.
HLV Hoàng Đình Hồng nhận định: "Trình độ cờ tướng của thế giới đã phát triển rõ rệt" là rất đúng, cũng cho thấy một thực tế để những người làm cờ cả nước phải nhìn nhận lại: Đã qua rồi cái thời TA CHỈ SỢ TRUNG QUỐC mà thôi!
Còn Trung Quốc, các kỳ thủ của họ thật sự SỐNG KHỎE BẰNG NGHỀ CỜ. CÁc danh thủ không bao giờ phải lo kiếm sống bằng đánh độ mà bằng LƯƠNG - THƯỞNG qua hệ thống các giải chuyên nghiệp, giải mời vô số kể trong năm. Chỉ với lương và chế độ đãi ngộ (chưa kể giải thưởng) rất tốt, những danh thủ của họ đã có thể toàn tâm toàn ý NGHIÊN CỨU, TẬP LUYỆN và THI ĐẤU cờ tướng ở môi trường đỉnh cao một cách liên tục. Các danh thủ của họ cũng luôn được tôn trọng, bản thân họ rất chuyên nghiệp, từ khâu rèn luyện chuyên môn cho tới gìn giữ sức khỏe, rèn luyện thể lực và cả hình ảnh cá nhân!
Tới đây xin được lưu ý thêm: Những trung tâm cờ mạnh cấp tỉnh của Trung Quốc đều có KỲ VIỆN. Tôi từng có mặt ở kỳ viện Quảng Châu năm 2010 - nơi tổ chức thi đấu môn cờ vua và cờ tướng của Asiad và thật sự ngỡ ngàng trước cơ ngơi hoành tráng của nó.
Vậy thì, trong sự so sánh rất đỗi khập khiễng giữa nền cờ tướng 2 nước mà nói, việc các kỳ thủ VN có thể tạo nên bất ngờ ở 1-2 giải đấu và một vài ván đấu nào đó hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta đã có thể theo sát họ. Câu hỏi "Bao giờ chúng ta đuổi kịp Trung Quốc?" là câu hỏi không thể có câu trả lời thích đáng (thay cho việc phải trả lời bằng 1 câu chán nản: "Không bao giờ!") chừng nào cờ tướng của chúng ta còn thua sút họ quá xa ngay từ những NỀN TẢNG căn bản nhất.
P/S: Vài ý kiến từ đánh giá của một người làm báo thể thao theo dõi cờ tướng lâu năm, xin được đóng góp và chia sẻ tới anh em yêu cờ. Cá nhân tôi hy vọng, anh em yêu cờ cả nước, thay vì "ganh tị" hãy thích chỉ trích nhau một cách vô bổ, hay cùng chung tay góp sức vì sự phát triển chung của cờ tướng VN!
Chưa có bài phỏng vấn quán quân và á quân thế giới nhỉ?
Thông tin từ báo chí :