Cũng ko nhỏ lắm đâu bác ơi, bằng tuổi Cường bây giờ Quân nó đã vô đối Việt Nam rồi. Chắc phải lâu nữa mới xuất hiện một người như Vũ Quân. Nhưg Cường cũng đag tiến bộ từng ngày, chúc mừng em
Chúc mừng ông bạn nhé. Đặng quốc hưng
Phần âm thanh mà nồng nhạc của năm 2013 thì quá tuyệt vời.
Theo mình thì Quân tiến bộ sau khi vào Sài gòn đánh độ, vô địch A1 vào năm 21 tuổi, sau đó 1năm cũng giành cức vô địch. Còn ku Cường năm ngoái cũng giành vô địch A2 khi 19 tuổi với hình như toàn cao thủ Việt Nam hiện tại. Bây giờ em 20tuổi .Hai ba năm nữa nếu được đầu tư hoặc có môi trường thì tiến lên trình độ của Quân không phải là quá khó với em.
Phí Mạnh Cường đúng là tuổi trẻ tài cao nhưng phải cố rèn luyện thêm thể lực để đủ sức theo đuổi những giải đấu lớn mà không bị hụt hơi.
VCK TRẠNG CỜ ĐẤT VIỆT KHU VỰC MIỀN BẮC - CUP XI MĂNG LONG SƠN 2016 :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...52_574_574.jpg
Lịch thi đấu ngày thứ 3 - 09/08/2016 :
Buổi sáng :
- 8h00 đến 9h00 : Trận 8 vòng 1/8 : Phạm Đình Huy ( Hải Phòng ) vs Trần Quang Chiến ( Kinh Bắc )
- 9h00 đến 10h00 : Trận 1 tứ kết : Phí Mạnh Cường ( Đống Đa ) vs Trần Quyết Thắng ( Kỳ Hữu )
- 10h00 đến 11h00 : Trận 2 tứ kết : Đặng Quốc Hưng ( Hưng Yên ) vs cặp thắng trận 8 vòng 1/8
Buổi chiều :
- 2h00 đến 3h00 : Trận 3 tứ kết : Lại Việt Trường ( Tây Sơn ) vs Vũ Tuấn Nghĩa ( Kỳ Hữu )
- 3h00 đến 4h00 : Trận 4 tứ kết : Vũ Hữu Cường ( Quang Trung ) vs Lê Hải Ninh ( Ánh Dương )
Lịch thi đấu ngày thứ 4 - 10/08/2016 :
Buổi sáng :
- Bán kết 1 8h30 đến 9h30 : Thắng tứ kết 1 vs thắng tứ kết 2
- Bán kết 2 9h30 đến 10h30 : Thắng tứ kết 3 vs thắng tứ kết 4
Buổi chiều :
- Tranh 3-4 : 2h00 đến 3h00 : Thua bán kết 1 vs thua bán kết 2
- Trang Trạng cờ : 3h00 đến 4h00 : Thắng bán kết 1 vs thắng bán kết 2
4h15 : Bế mạc và trao giải !!!
sao ông trạng cờ không luyện sw cho rành khai cuộc mà đánh chuyên nghiệp nhỉ
Cảm ơn anh Trung đã chia sẽ thông tin, công nhận ông trạng tội thật, mà nhìn bộ dạng cũng tội tội làm sao ý nhỉ, sức khỏe chắc cũng không tốt.
Mấy cái giải không chính quy như thế này đối với các tướng như các anh : Cường, Quân, Trường, chắc thắng thua không quá quan trọng nhưng với anh Hương lại là chuyện cơm áo gạo tiền nữa.