Lữ Nhất Phương ghê ta kkk , 2 trận đầu không đánh mà giờ có 9 điểm trong tay rồi ! không chừng lọt vô top 18 có tiền thưởng à kkk
Printable View
Lữ Nhất Phương ghê ta kkk , 2 trận đầu không đánh mà giờ có 9 điểm trong tay rồi ! không chừng lọt vô top 18 có tiền thưởng à kkk
Bốc thăm ván 9 tổ chuyên nghiệp nam:
- Nội Mông Hồng Trí - Nội Mông Vương Thiên Nhất
- Bắc Kinh Tưởng Xuyên - Thiên Tân Mạnh Thần
- Thượng Hải Tạ Tịnh - Hắc Long Giang Niếp Thiết Văn
- Chiết Giang Triệu Hâm Hâm - Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên
- Đại Thể Hiệp Vương Dược Phi - Hắc Long Giang Hác Kế Siêu
- Chiết Giang Vu Ấu Hoa - Hà Bắc Thân Bằng
- Tứ Xuyên Trịnh Duy Đồng - Hạ Môn Trịnh Nhất Hoằng
- Giang Tô Từ Siêu - Chiết Giang Hoàng Trúc Phong
- Quảng Đông Trương Học Triều - Thượng Hải Triệu Vĩ
- Sơn Đông Tài Dật - Quảng Đông Hứa Quốc Nghĩa
- Hà Bắc Lục Vĩ Thao - Tứ Xuyên Lí Thiếu Canh
- Hắc Long Giang Đào Hán Minh - Hà Nam Vũ Tuấn Cường
Trang tơ được 10 điểm rồi, mai cố gắng thắng là được 12 điểm, cố kiếm ít tiền về nhậu đi.
Bốc thăm ván 9 tổ hải ngoại:
- Trương Á Minh (Việt Nam) - Ông Đức Cường (Hương Cảng)
- Tôn Thất Nhật Tân (Việt Nam) - Triệu Nhữ Quyền (Hương Cảng)
- Đặng Cửu Tùng Lân (Việt Nam) - Hà Văn Tiến (Việt Nam)
- Đặng Hữu Trang (Việt Nam) - Ngô Tông Hàn (Singapore)
- Trần Văn Ninh (Việt Nam) - Trang Hoàng Minh (Philippines)
- Ngô Chấn Hi (Hương Cảng) - Trần Quyết Thắng (Việt Nam)
- Thái An Tước (Đài Bắc) - Diệp Khai Nguyên (Việt Nam)
- Võ Minh Nhất (Việt Nam) - Nguyễn Hoàng Kiên (Việt Nam)
- Mâu Hải Cần (Mỹ) - Đào Cao Khoa (Việt Nam)
- Trần Vĩnh Nhạc (Hương Cảng) - Lê Minh Trí (Việt Nam)
- Vũ Tuấn Nghĩa (Việt Nam) - Trần Hữu Phát (Mã Lai)
- Mai Quý Lân (Việt Nam) - Hứa Minh Long (Đài Bắc)
Trước trận cuối cùng (Vòng 9,bắt đầu lúc 9h00 sáng mai ngày 26/09/2014)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...23_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...68_574_574.jpg
Năm nay đoàn Việt Nam đang đứng trước cơ hội ngàn vàng để có thể giành ngôi quán quân tổ Hải ngoại Dương Quan Lân Bôi 2014 sau 3 lần lỗi hẹn trước đó với sự xuất sắc tuyệt vời của "Bạch My ưng vương" Trương Á Minh,danh tướng đất Sài Thành khi ông liên tục "quá quan trảm tướng" thắng một lèo 5 ván để vươn lên dẫn đầu toàn giải trong đó đặc biệt là ở ván vòng 7 diễn ra vào sáng nay (ngày 25/09) trước Tào Nham Lỗi của Ma Cao,ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch với một ván cờ đầy hào khí và rất nhiều cảm xúc dâng trào.Trước vòng cuối cùng (vòng 9) diễn ra vào 9h00 sáng mai ngày 26/09,Trương Á Minh của Việt Nam với thành tích bất bại 6 thắng,2 hòa được 14 điểm độc chiếm ngôi đầu.
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...34_574_574.jpg
Ván cờ: Trương Á Minh (Việt Nam) tiên thắng Tào Nham Lỗi (Ma Cao)
Chơi ngày 25/09/2014 tại vòng 7 tổ Hải ngoại giải Dương Quan Lân Bôi 2014
Phía sau ông chỉ có lão tướng Triệu Nhữ Quyền của Hồng Kong là đủ khả năng tranh chấp ngôi vị quán quân tuy nhiên để làm được điều này trước hết Triệu lão phải hậu thủ vượt qua "hòn đá tảng" Tôn Thất Nhật Tân của chúng ta."Bạch My ưng vương" Trương Á Minh gặp thuận lợi hơn khi đang có phong độ cao lại giành quyền tiên thủ và chỉ phải đụng với Ông Đức Cường,một kỳ thủ không quá mạnh cũng của Hồng Kong.Nếu 2 bàn đấu trên đều có kết quả hòa,Việt Nam sẽ giành cúp.Trong trường hợp Trương Á Minh hòa,Triệu Nhữ Quyền thắng thì hai người sẽ bằng điểm,lúc đó phải so đến HSP thứ 1 tính theo Bucholz (tổng điểm đối thủ).Lúc này HSP thứ 1 của Trương Á Minh đang hơn so với Triệu Nhữ Quyền (90 so với 87) nhưng mọi thứ đều có thể đảo lộn hoàn toàn và tốt nhất là không nên để điều bất lợi này xảy đến bởi theo quan sát của chúng tôi ngay tại chiến trường thì Việt Nam ta tại giải này đang phải căng sức đấu tay đôi cực kỳ khốc liệt với phần còn lại gồm liên minh vô hình "Hồng Kong - Đài Bắc - Ma Cao - và các kỳ thủ Hoa kiều khác".
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...07_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...12_574_574.jpg
Đội bạn số lượng kỳ thủ rất đông,chất lượng đồng đều,lối chơi chắc chắn,lão luyện nên cho dù không có ai trong đó có trình độ vượt trội so với Việt Nam nhưng hễ gặp Việt Nam là y như rằng hè nhau làm khó,kìm chân cho bằng được.Đoàn Việt Nam thì lại chia là 2 đoàn phía Bắc,phía Nam,mạnh ai người nấy tiến do đó đôi khi không những chẳng hỗ trợ được nhau điều gì mà lại còn sinh tử chiến,tự níu chân nhau tại giải.Khó khăn chồng chất khó khăn,thử thách lại càng thêm khắc nghiệt.Tuy nhiên vượt lên tất cả 14 kỳ thủ Việt Nam tham gia giải dù không phải là nhóm hàng đầu tên tuổi lẫy lừng trong nước nhưng đều đã hết sức nỗ lực,thi đấu hết mình,có được có thua nhưng nhất định không chịu từ bỏ ý định xông pha vượt lên phía trước.
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...51_574_574.jpg
Và may mắn là chúng ta đã có 1 Trương Á Minh vô cùng dũng mãnh,lối chơi bay lượn,hào sảng,kiếm khí ngút trời đang hiên ngang dẫn đầu giải đấu,mang lại niềm tự hào to lớn cho làng cờ Việt Nam.Hy vọng ngày mai Việt Nam chúng ta sẽ lại tưng bừng khí thế,mã đáo thành công trở về với chiếc cúp Dương Quan Lân Bôi 2014.Các kỳ thủ còn lại của Việt Nam như Tôn Thất Nhật Tân,Hà Văn Tiến,Trần Quyết Thắng,Đặng Cửu Tùng Lân,Đặng Hữu Trang,Đào Cao Khoa,Võ Minh Nhất,Nguyễn Hoàng Kiên,Diệp Khai Nguyên đều đang có thứ hạng tốt và có quyền hy vọng sẽ giành các giải phụ nếu thi đấu xuất sắc ở ván đấu cuối cùng diễn ra vào sáng mai (ngày 26/09).Các thứ hạng từ 1-18 tại tổ Hải ngoại đều sẽ có phần thưởng kèm theo,trị giá tối thiểu là 1000 NDT,ngôi quán quân Dương Quan Lân Bôi 2014 sẽ nhận phần thưởng là 5 vạn NDT tương đương 175 triệu VNĐ.
Ủa sao không thấy tin tức gì về bàn Tào Nham Lỗi vậy Admin ?