Muốn sử dụng được cấp tấn trung binh vs Vương Thiên Nhất thì hãy vượt qua hơn 1 tỉ dân Trung Quốc đi đã... :))
Printable View
Tranh 5-6 : Cờ chậm lượt về : Triệu Hâm Hâm 1-1 Thôi Cách :
Tranh 5-6 cờ nhanh : Thôi Cách 1-1 Triệu Hâm Hâm :
Chung kết lượt về cờ chậm : Từ Siêu 1-1 Vương Thiên Nhất :
Giải này Từ Siêu vô địch là xứng đáng nhất, bất bại từ đầu giải đến lúc vô dịch, chưa thua trận nào, trong khi Vương thua đến 2 trận. Phong thái thi đấu của Siêu cũng chững chạc đáng để người khác ngưỡng mộ, còn Vương thì ngược lại rất đáng thất vọng cho người hâm mộ (phải chăng vòng cuối này sức khỏe anh có vấn đề mới vậy)
Tranh 5-6 cờ nhanh lượt về : Triệu Hâm Hâm 2-0 Thôi Cách : Triệu Hâm Hâm đoạt hạng 5 chung cuộc :
Tranh 7-8 cờ chậm : Hác Kế Siêu 0-2 Tạ Tịnh ( lượt đi 2-0 , 2 kỳ thủ này sẽ phải chơi cờ nhanh )
Trận đấu quyết định ngôi vô địch : Từ Siêu 2-0 Vương Thiên Nhất ( cờ nhanh 10p + 5s )
Pháo đầu Trung thất binh đối bình phong mã bình pháo đổi xe
http://down3.qipai.org.cn/group1/M00...G!t800x600.JPG
Hàng khủng Vương Thiên Nhất hình như bị lỗi ram nên gáp liền mấy cái. Từ Siêu giục mã tiến binh, Thiên Nhất thất kinh, vội kéo quần vén áo, tư thế chỉnh tề, ngồi như muốn ôm lấy cả bàn cờ, nhưng đã quá muộn. Chúc mừng kỳ vương mới Từ Siêu!