Vòng loại đã đi vào giai đoạn nước rút, còn nhiều trận đấu khó khăn phía trước, đề nghị các anh em cố gắng nhé!
Printable View
Vòng loại đã đi vào giai đoạn nước rút, còn nhiều trận đấu khó khăn phía trước, đề nghị các anh em cố gắng nhé!
5ting!!!:chaochao
ANH EM 1 TIẾP TỤC THẮNG ĐẬM
Chiều nay, đội Anh Em 1 đã có chiến thắng đậm 4 ván trắng (8-0) trước đối thủ dưới cơ là Kỳ Hữu 2. Mặc dù trận trước thắng đậm TLKD 7-1, nhưng với sự trở lại của các kỳ thủ Minh Ali, Lâm DN, Binh dibui, lãnh đội vẫn quyết định thay 3/4 vị trí (chỉ giữ lại Đỗ Sỹ Đăng) đánh trận này. Xin cảm ơn nỗ lực của các kỳ thủ!
Kết quả cụ thể:
Phạm Quang Minh (AE1) 2 - 0 Trần Thế Anh (KH2)
Nguyễn Anh Tú (KH2) 0 - 2 Lê Quang Bình (AE1)
Đại Ngọc Lâm (AE1) 2 - 0 Nguyễn Mạnh Cường (KH2)
Nguyễn Đắc Hiếu (KH2) 0-2 Đỗ Sỹ Đăng (AE1)
Xin chúc đội Anh Em 2 chiều mai tiếp tục chiến thắng trước các nữ sư thủ Hà Đông!!!
Anh Em 1 2-0 Kỳ Hữu 2 (8-0)
Phạm Quang Minh 2-0 Trần Thế Anh
Đại Ngọc Lâm 2-0 Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Anh Tú 0-2 Lê Quang Bình
Nguyễn Đức Hiếu 0-2 Đỗ Sỹ Đăng
Kết quả vòng 14 bảng A của AE2:
- Hà Đông 0 - 2 Anh Em 2 (HSP: 3 - 5):
Lê Thị Kim Loan (HDO) 0 - 2 Lê Quốc Thắng (AE2)
Bùi Mạnh Hảo (AE2) 0 - 2 Chu Thu Trang (HDO)
Hoàng Xuân Chính (HDO) 1 - 1 Triệu Thanh Tuấn (AE2)
Phạm Cao Nghiên (AE2) 2 - 0 Nguyễn Thị Bình (HDO)
Tuần sau AE2 nghỉ đấu vòng 6 (theo lịch cũ lượt đi), vòng 7 của tuần kế tiếp gặp Sơn Đồng trước khi được dịp thử sức với Tây Sơn & Kỳ Hữu ở 2 lượt đấu cuối.
Chúc các tuyển thủ 2 CLB Anh Em thi đấu thành công.
Chúc mừng AE2.
Chúc muừng chiến thắng của AE2 !
Chieu nay e xin mot chan ngoi hong hot co vu doi ae1
ANH EM 1 ĐẠI THẮNG KỲ ANH
Vòng này đội lại thiếu người nên lãnh đội phải ra trận. Có một tình tiết thú vị là tôi chủ động thay đổi vị trí bàn tướng, để Đại Ngọc Lâm lên thay Minh Ali để "túm" Phí Mạnh Cường - cao thủ số 1 của đội bạn. Ngờ đâu Cụ lu cũng muốn "né" Ali, đảo xuống bàn 2, thế là "oan gia ngõ hẹp" lại gặp nhau.
Cả 4 bàn đều chiếm ưu thế về thời gian. Bàn của mình hơi may mắn nên túm được quân sớm để giành ưu thế. Nhưng trung cục nếu Khánh chơi chuẩn thì vẫn có thể hòa, nào ngờ lãnh đội Kỳ Anh "cố sát" quá thành ra mình "tương kế tựu kế" để dứt điểm thành công (mình mà hơn cây thì đánh cũng khá hay, hihi)...
Minh Ali chơi ván cờ rất giang hồ, khai cuộc giống Mai hoa Phổ, giữa đường biến đổi rất hay, khiến Tiểu Phí rơi vào mê lộ, để mất cây, thành thế thua.
Bàn tá 3, Bình dibui gặp lại "bại tướng" ở lượt đi là Quản Thanh Tùng, đánh chặt giữ chắc, trung cuộc phản tiên và ép đối phương vào thế càng đánh càng lép. Cựu Á quân U.18 toàn quốc mấy năm trước nản chí đành buông cờ chịu thua.
Bàn tướng, Đại Ngọc Lâm chơi pháo đầu tả pháo tuần hà tấn công Đại Thành rất chính xác, tận dụng triệt để hình cờ chủ động hơn để từng bước ăn hơn tượng, rồi hơn sĩ và vần cờ tàn thành công, khép lại trận thắng tuyệt đối 8-0.
Xin chúc mừng toàn đội!
Sau trận đấu, các thành viên CLB đã ra quán bia để chia tay thủ quỹ Huyenmapu (sắp sang "chống lầy" tận Bỉ vào đầu tháng 8 tới). Rất vui khi cùng tham dự còn có Thắng Taotung - trưởng đại diện của CLB ta tại Thụy Điển (đang trong đợt nghỉ phép). Năm 2015, Trịnh Xuân Thắng sẽ hoàn thành chương trình Tiến sĩ và về nước, tiếp tục sinh hoạt cùng CLB ta...
ANH EM 1 - KỲ ANH 2-0 (8-0)
Đại Ngọc Lâm (AE1) 2-0 Nguyễn Đại Thành (KA)
Phí Mạnh Cường (KA) 0-2 Phạm Quang Minh (AE1)
Doãn Hữu Bình (AE1) 2-0 Ngô Văn Khánh (KA)
Quản Thanh Tùng (KA) 0-2 Lê Quang Bình (AE1)
Sau vòng này, AE1 vẫn xếp thứ 3, nhưng có cơ hội lên thứ 2 thì phải... Còn 3 vòng cuối gặp Đông Anh, Kinh Kỳ và Việt Sơn.
Anh Em 2 cũng có cơ hội giữ vị trí thứ 4 nếu thắng Sơn Đồng tuần này. 2 trận cuối gặp Tây Sơn và Kỳ Hữu...