Ông SM này chẳng thấy đưa ra dự đoán cũng như động viên khuyến khích anh em nhào zô mà toàn thấy "đâm bị thóc, chọc bị gạo" :((.
Ý tưởng dự đoán ban đầu do SM gợi ý mà. :D
Nhận định trước vòng đấu cuối
Trước phong độ thi đấu vô cùng xuất sắc của các kỳ thủ Anh Em, đặc biệt là Lê Sơn thì chức vô địch đã nằm trong tay một trong ba kỳ thủ anh em: Lê Sơn, Quốc Thắng và Xuân Thắng. 3 kỳ thủ này sẽ cạnh tranh nhau ở ván cuối cùng để xem chức vô địch thuộc về ai. Lê Sơn đang có điểm cao nhất nhưng ván cuối lại phải hậu thủ trước Trịnh Xuân Thắng, một kỳ thủ đang bất bại tại giải lần này với 2 chiến thắng liên tiếp ở vòng đấu cuối. Lợi thế có vẻ đang nằm trong tay Lê Quốc Thắng khi anh đang có hệ số phụ rất cao và chỉ phải tiếp đối thủ mềm hơn là Phạm Văn Huy (IPL). Chỉ cần Lê Sơn hòa với Xuân Thắng và anh giành chiến thắng trước Huy (IPL) thì anh sẽ lên ngôi vô địch do hơn hệ số phụ. Trịnh Xuân Thắng có vẻ bất lợi nhất vì muốn lên ngôi vô địch anh cần phải chiến thắng Lê Sơn và chờ Phạm Văn Huy cầm chân Quốc Thắng. Cuộc đua tam mã này thật gay cấn và chỉ có kết quả sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Hùng vang lên.
Đây là giải đấu không mấy thành công của các kỳ thủ ImportLink. Nhiều khả năng họ sẽ trắng tay nếu người đồng đội Phạm Văn Huy không làm lên bất ngờ trước Lê Quốc Thắng. Thăng Long và Thanh Tùng sẽ có cơ hội đạt giải 3 nếu 2 người tử chiến và kết quả từ bàn đầu có lợi cho họ. Quả là muôn vàn khó khăn nhưng hy vọng anh em ImportLink sẽ làm lên bất ngờ và vớt vát lại chút danh dự cho toàn đội. Sau giải này chắc ImportLink phải kiểm điểm và rút kinh nghiệm cho giải sau. Thi đấu trên sân nhà với các hảo thủ mạnh nhất mà bị đội khách lấn lướt quá!
http://i845.photobucket.com/albums/ab16/sonkimco/R7.jpg
Trong khi các bàn trên đang đua tranh cho vị trí Nhất, Nhì, Ba thì các bàn 5,6,7,8,9, 10 vẫn diễn ra cuộc chiến trụ hạng. Trừ 4 kỳ thủ cuối cùng đã chắc xuất xuống hạng thì xuất thứ 5 vẫn đang treo lơ lửng trên đầu các kỳ thủ từ số 9 tới số 16, từ 2.5 tới 3 điểm. Tuy nhiên, lợi thế lại thuộc về nhóm 2.5 điểm khi họ toàn gặp phải hàng mềm. Nhóm 3 điểm lại khó khăn hơn khi phải gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Đây quả là bài toán phức tạp!
http://i845.photobucket.com/albums/ab16/sonkimco/R6.jpg
Chức vô địch sẽ thuộc về ai? Các kỳ thủ ImportLink có trắng tay tại giải này không? Ai sẽ là người xuống hạng tiếp theo? Nguyễn Hiền Giang có đến thi đấu ván cuối hay sẽ bị cho vào Danh Sách Đen của ImportLink? Thật là những câu hỏi khó!
Để có được câu trả lời chính xác, mời các bạn xem trực tiếp lúc 2h trên TLKD ngày 13 tháng 03, 2011.
Xin chân thành cảm ơn!
Năm nay imporlinh sẽ phải bảo vệ ngôi vô địch đồng đội đã giành được tại giải các câu lạc bộ Hà Nội 2010 chúc anh em importlinh thành công
5h chiều nay tại Thăng Long Kỳ Đạo quán sẽ diễn ra trận đấu sớm của Vòng 7 Giải Phi Tượng Cuộc Đối Quá Cung Pháo giữa hai Kỳ Thủ
Nguyễn Hoàng Chiến gặp Vũ Quốc Sơn
Mời các bạn chú ý đón xem!
CLB Anh em giờ "khủng" thật.
Chỉ cần 2 bàn đầu hòa là họ sẽ ẵm trọn bộ cả 3 giải !!! :P
Chủ nhật vòng cuối giải phi tượng đối quá cung pháo,vòng chung kết thật là hấp dẫn ba kỳ thủ CLB anh em đang dẫn đầu ai cũng có cơ hội lên ngôi vô địch.....Trận đấu then chốt giữa Phạm Văn Huy và Lê Quốc Thắng,rất hay Huy"pháo thủ"có cản được Thắng"kem" không??? khi niềm tin đã được kiểm chứng,đường dài mới biết ngựa hay....Trận đấu giữa âm tàn và giáo sư một trận đe bi thành Import link,chắc sẽ rất quyết liệt,hai đấu thủ đang nóng lên,giải quyết ân oán,nợ lần.....Chồng chất và có cơ hội đoạt giải ba,nếu Huy"pháo thủ" thành công trước Thắng"kem"......Những trận đấu tranh chấp thứ hạng và trụ hạng rất khó đoán.Thời gian sẽ trả lời vào chiều chủ nhật
Kính mời;Quý độc giả và tất cả anh em giang hồ hâm mộ,thưởng thức những bữa tiệc kỳ đạo hấp dẫn.:)):)):))
Ván đấu sớm của Vòng 7 Giải Phi Tượng Cuộc Đối Quá Cung Pháo đã kết thúc với phần thăng nghiêng về Kỳ Thủ Nguyễn Hoàng Chiến.